Tiểu Tình Nhân Yêu Nghiệt

Chương 6: Chấp nhận số phận



Sau khi Tiểu Ly chắc chắn Ninh Dư Hạo đã rời khỏi , cô đã dùng chút sức lực yếu đuối của mình gượng người đứng dậy,đi về phía chiếc tủ đồ rồi chui tọt vào bên trong mà bật khóc nức nở

Kể từ bây giờ mạng sống của cô cũng sẽ không do cô quyết định nữa nhưng cô phải vì cha ,cho dù có thế nào đi chăng nữa thì cô cũng phải bảo vệ cho cha của mình , vừa nghĩ nước mắt cô cứ không ngừng trực trào mà tuôn rơi. Tiểu Ly thầm trách mắng cuộc đời ,cô đã làm gì sai tại sao lại đối xử bất công với gia đình cô như vậy

Nhưng Tiểu Ly không thể ngờ mọi hành động và lời nói của cô đều được trực tiếp thu lại qua camera của Ninh Dư Hạo, đáng lẽ khi thấy người con gái đó đau khổ hắn phải cảm thấy vui mới đúng nhưng không biết tại sao trong lòng hắn giờ đây lại chỉ toàn là cảm giác bức bối, khó chịu

Lúc này hắn mới với lấy chiếc điện thoại bàn rồi nhấn nút, chưa đầy 5 giây sau thì Lý Trung bước vào

-“Dạ thưa, ông chủ có gì dặn dò “

-“ Cậu hãy sắp xếp để cô ta đi tiếp khách đi “

-“ Dạ vâng , vậy đợi cô ta khoẻ lại tôi sẽ sắp xếp ngay thưa ông chủ “

-“ Không đợi, tôi muốn cậu đưa cô ta đi ngay bây giờ và đặc biệt hãy đưa cô ta đi tiếp Ngô Hoắc nghe rõ chưa “

Lý Trung bỗng nhiên giật mình trước câu trả lời của Ninh Dư Hạo nhưng vẫn dạ vâng rồi đi ra khỏi phòng . Chưa bao giờ hắn thấy ông chủ của mình đối xử với một cô gái một cách tàn nhẫn như vậy ,Ngô Hoắc chính là một tên giang hồ có máu mặt ở thành phố này, hắn được mệnh danh là tay chơi khét tiếng và bạo lực nếu Đàm Tiểu Ly rơi vào tay của hắn cũng không biết sẽ thành ra thế nào

***

Khoảng chừng 5 giờ chiều, Tiểu Ly mệt mỏi nằm trên giường bỗng nhiên tiếng cửa phòng mở ra , Vân Tuyết bước vào trên tay cầm theo một chiếc túi , cô ta thấy Tiểu Ly như vậy chỉ thở dài một tiếng sau đó mới cất giọng chán nản mà nói

-“ Em mau dậy đi , chị còn phải chuẩn bị cho em nữa chắc Lý Trung đã nói với em rồi nên đừng làm mất thời gian của chị “

Khác với những lần trước thì lần này Tiểu Ly vô cùng ngoan ngoãn mà nghe lời , cô liền ngồi bật dậy không nói không rằng mà đi tắm rửa sạch sẽ sau đó thì ngồi im lặng mặc cho Vân Tuyết muốn làm gì thì làm ,bởi cô biết nếu trái lời kết cục nhận lại sẽ không tốt đẹp

Vân Tuyết lúc này mới lôi trong chiếc túi ra bộ váy body ngắn hai dây hở lưng ,khoét ngực , cô ta bảo Đàm Tiểu Ly mặc vào rồi bắt đầu trang điểm và làm tóc cho cô ,vì cổ tay của Tiểu Ly vẫn còn đang bị thương nên Vân Tuyết đã dùng một chiếc khăn lụa buộc vào che đi vết thương, vừa là một phụ kiện giúp cho Tiểu Ly trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết

Sau khi đã chuẩn bị xong, Vân Tuyết mới dẫn Tiểu Ly xuống lầu 1 giao cô lại cho Tư Minh . Hắn bắt đầu dẫn cô qua sảnh, nơi đó chính là nơi hoạt động kinh doanh quán bar của Ninh Dư Hạo ,

Khi Đàm Tiểu Ly vừa bước vào dường như ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cô khiến một người sợ đám đông như cô cảm thấy cực kỳ sợ hãi nhưng Tiểu Ly vẫn phải tự cố trấn tĩnh bản thân không được xảy ra bất cứ sai sót gì

Không phải bọn họ nhìn cô vì gì cả mà là do cô quá xinh đẹp mà thôi , bình thường khuôn mặt Tiểu Ly đã rất xinh xắn theo kiểu thuần khiết nhưng hôm nay trang điểm đậm kèm theo một bộ đồ sexy vòng nào ra vòng nấy nên trông cô quyến rũ gấp bội

Nước ra trắng phát sáng, khuôn mặt trái xoan , sống mũi cao cùng bờ môi mọng đỏ hồng , đôi mắt thì to tròn long lanh , lông mày lá liễu tựa như đã có ai khắc họa lên vậy, có thể nói vẻ đẹp của cô đã lấn át tất cả những người phụ nữ ở đây khiến cho bọn họ vừa say đắm mà vừa ghen tị