Tiểu Thư Lạnh Chảnh Và Chàng Bồi Bàn

Chương 32: Chương 32:





Biết nói sao đây nhỉ.M.K 10 thằng vào hội đồng 1 thằng nhox và 1 con nhỏ,không biết nhục à....nó thầm nghĩ.Tuy nó nghĩ thì nghĩ chứ làm đi gì được,mấy.thằng nhảy vào đỉnh né quá nhưng thấy không ổn con nhỏ sau nó là,thế là lại bị ăn 1 phát đạp vào bụng,nó tính ăn miếng trả miệng lên lấy đà đạp thằng kia 1 phát thì con nhỏ bì 1 thằng kéo ra khỏi nó.Nó như dùng hết sức còn lại nhảy lên giơ caochân đạp thẳng vô mặt thằng kia,rồi kéo con nhỏ vô người.Thằng kia bị nó đạp đập người vài hang rào rên rỉ(may mà thằng này thấp,có khi còn thấp hơn thằng đầu ngựa.Lúc nó kéo con nhỏ lại thì thấy 7-8 thằng lao tới ,chắc máy thằng này ngứa chân lắm rồi.Nó thấy thế bền ôm con nhỏ vào lòng kéo con nhỏ người xuống,lấy người che cho con nhỏ:
-Không sao đâu.

-Đồ tồi.Đồ đáng ghét.-Con nhỏ mắy đỏ hoe nhìn nó nói.

Chợt nó nhận ra,câu này thả nào thấy quen quen,nó nhớ lần trước cầm máy ông Kha đưa cho,sáng hôm sau có tin nhắn đấy,chả lẽ à con nhỏ nhắn,mà sao nhỏ biết số nó mà nhắn.Rồi chả kịp nghĩ hết thì đã cặp giắc thấy lưng twe tái,hìn con nhỏ cười cụng nhẹ vào đầu con nhỏ trêu...lần này lại ăn đạp ăn đấm, tay, vai nó bật máu.Nó thấy toàn thân mềm nhũn thầm trách sao đối sử với người bệnh như thế(vãi ông anh sắp chết đến.nơi.rồi mà còn nghĩ linh tinh)Người nó tuy to,cao nhưg hơi ốm,nhưng cũng đủ che hết con.nhỏ,đột nhiên có thằng nào chơi ác,đăp cắm vào đầu nó 1 cái mạnh,làm nó đang gồng lưng,ở đầu khong phong thủ lên rúi đầu phía con nhỏ.Chả biết đen hay đỏ thế là môi nó dính vào môi con nhỏ 1 vài giây.Con nhỏ mắt tròn xoe,trừng nhìn nó.Nhìn cái gì,tôi che cho bà không bị ăn đòn đấy bà cô,đây là nụ hôn đầu đời của tôi đấy.....nhìn thấy ánh mắt con nhỏ nó thầm nghĩ.Nhưng đạng bị định lên no chả thể nghĩ đươc nữa.gần phút trôi qua người nó sắp không chịu nổi rồi.Cứ thế này thêm 10giây nữa chắc nó gục mất.
Bổng có tiếng xe, đèn pha sáng cả 1 góc tối...khoảng3 chiếc xe ô tô loại 12 chỗ thẳng kít lại sau lưng tụi thằng đầu ngựa....trên xe bước xuống một đám người...trong vòng vài giây....đám người đó đã kịp bao vây đám thằng đầu ngựa lại...người nó giờ mềm nhũn...ngồi xuống tựa vào ngực con nhỏ....nó chẳng thấy gì cả vì đèn xe chói quá..chỉ nghe tiếng la hét, vài tiếng kim loại va vào nhau,tiếng chửi nhau.......khoảng 4-5 bóng đen lao về đứngchắn trước mặt nó tay họ lăm lăm ống kim loại sáng sáng...Khoảng 5 phút mọi thứ kết thúc, nó cũng quen với ánh đèn xe.