Tiểu Thiên Thần Của Công Tước Quỷ

Chương 25: Tắm Cùng...



Dưới ánh đèn pha lệ diễm lệ trong phòng tắm, cô nam quả nữ không chỉnh tề ở cùng với nhau vốn tưởng bầu không khí sẽ tràn ngập ngọt ngào cùng nóng bỏng. Nhưng không !

Trong căn phòng tràn ngập lãng mãn này lại tồn tại một bầu không khí gượng gạo đến mức không thể gượng gạo hơn. Anselm chất vật ngồi cạnh bồn tắm, ống ta áo sơm mi bị kéo cao giờ cũng đã sớm nhăn nhúm, cúc cổ cũng đã tháo bung hai nút đầy tùy tiện, một mảng trước áo trắng nhiễm nước để lộ từng đường cơ săn chắc ẩn ẩn hiện hiện. Đại công tước có chút khó coi nhìn đám bọt trắng xóa của dầu gội vương vãi trên đầy sàn nhà cùng chiếc quần âu đen của mình, mọi thứ có vẻ không dễ dàng như hắn nghĩ. Vốn dĩ muốn gội đầu cho nàng, nhưng có vẻ hắn cho hơi quá nhiều dầu gội thì phải, có dội nước như thế nào cũng không trôi hết được bọt, không những thế mái tóc dài xinh đẹp của nàng giờ bị hắn hủy hoại không khác nào một đống tổ quạ, rối đến mức không thể rối hơn. Đại công tước luôn rất thích vuốt lên mái tóc dài mềm mượt của nàng, nhưng giờ phút này hắn chỉ muốn cắt phăng đi cho rồi, chúng thật phiền phức.

- Đại công tước ...bọt trôi vào mắt em rồi. - Eirlys luôn im lặng từ đầu chí cuối, ngoan ngoãn ngồi trong bồn nước tin tưởng hắn vô cùng. Đến lúc này bị bọt dầu gội trôi vào mắt đau đến không chịu được mới ấp úng lên tiếng.

- Hả! để ta xem nào, nàng đừng vội mở mắt. - Anselm thấy sự vô dụng của mình hại đến nàng trong lòng không khỏi có chút áy náy, vội vàng đứng dậy tìm kiếm khăn lau.

- A !

"Bùm ..."

"Ào..."

Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, Anselm toàn thân ướt nhẹp ngồi trong bẻ nước đối diện với vẻ mặt rất đỗi bàng hoàng của nàng. Vị chiến thần tài giỏi mạnh mẽ nhất của đế quốc với sức mạnh trâu bò đến nỗi một toán quân đến cả trăm binh sĩ còn không thể quật ngã, thật không ngờ sẽ có một ngày bị đánh ngã chỉ vì một đám bọt xà phòng trong phòng tắm, lại còn đem bộ dạng đầy chất vật này của mình trình diện này ngay trước mặt người phụ nữ của mình. Thật xấu hổ mà !

- Tiểu thư người không sao chứ ạ ? -Tiếng động lớn xảy ra đầy bất ngờ khiến Maria không khỏi lo lắng vội vọt vào, vốn tâm tình một phút trước còn đầy vẻ lo lắng hoảng hốt chớp mắt một cái liền biến thành ngại ngùng cùng xấu hổ.

Đại công tước một thân cao lớn ngồi chật chội trong bồn tắm cùng tiểu thư, nước trong bồn cũng vì áp lực lớn tràn ra ngoài lênh láng đầy trên sàn gỗ . Cả Anselm lẫn Eirlys đều có chút bất ngờ bởi sự xông vào không báo trước từ Maria, tròn mắt nhìn . Maria đỏ mặt ,đầy lung túng bởi hình ảnh của hai người , đầu óc có muốn nghĩ trong sáng lên cũng không được, vội vã cúi đầu mà lui ra.

- Thần đã thất lễ xin phép lui xuống , đại công tước hai người...hai người cứ tiếp tục đi ạ.

Hết nhìn biểu cảm đầy phong phú ban nãy của Maria, nàng lại quay lại nhìn hắn, đại công tước cũng nhìn nàng. Anselm bộ dạng lạnh lùng mọi khi nay còn thêm chút bực bội khi vừa gặp họa còn bị hiểu lầm là một kẻ không nghiêm chỉnh . Eirlys bỗng chốc bật cười đầy vui vẻ trước mặt hắn, khuôn mặt nhỏ của nàng liền trở lên đầy rực rỡ cùng xinh đẹp khiên hắn không khỏi dịu bớt đi phần nào.

- Đừng cười nữa nào Eirlys... rốt cục là bọt rơi vào mắt bên nào của nàng. - Anselm nghiêm túc lo lắng hỏi, bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên mặt nàng quệt hết bỏ lớp bọt trắng còn dính gần mắt.

- Nước bắt lên giúp em rửa trôi hết rồi, không còn đau nữa. - Nàng ngưng cười trả lời hắn, nhưng trên mặt vẫn không dấu đi sự vui vẻ của mình.

Eirlys bống tiếng sát lại gần hắn, hai khuôn mặt chỉ cách nhau đến vài xăng ti mét , nàng còn không ngừng tròn mắt ngây thơ nhìn hắn. Trái tim đại công tước phút chốc liền trở nên loạn nhịp, lần đầu tiên trong lòng có chút ngại ngùng khi cư bị nàng nhìn chằm chằm như vậy.

Bởi vì dính nước mái tóc đen vốn luôn được chải hết ra sau ót của đại công tước đều rũ xuống theo tự nhiên, thoạt nhìn có vẻ trẻ hơn đến vài tuổi, khuôn mặt chững chạc lúc nào cũng một vẻ lạnh lùng khó gần nay lại có thêm đôi chút trẻ con cùng bướng bỉnh . Nhìn bộ dạng hiện tại của hắn, ai lại nghĩ đai công tước hơn nàng đến mười tuổi cơ chứ.

- Đại công tước, ngài ướt hết rồi, sao có thể gội đầu cho em được nữa đây.- Nàng khẽ đưa tay gạt đi vài sợi tóc che đi bên mắt phải của Anselm , bàn tay nhỏ khẽ chạm vào bên mặt nạ luôn đeo không rời của hắn.

Bàn tay lớn của đại công tước khẽ đặt lên éo nhỏ mềm mại của nàng, mạnh mẽ kéo Eirlys đến sạt gần lồng ngực của hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của nàng vừa thủ thỉ :

- Ướt hết rồi thì tắm, ta tắm cùng nàng...

Dưới ánh sáng dịu dàng bầu không khí đầy ái muội dần dần xâm chiếm cả căn phòng ...Môi và lưỡi quấn quýt không rời...da thịt nóng bỏng trần trụi đụng chạm như chỉ muốn hòa quyện vào nhau....

Trong không gian riêng biệt của bọn họ chỉ còn vang lên tiếng gọi tên đầy nức nở cùng với tiếng va chạm không ngừng trong nước đầy phóng túng...

Có vẻ như lần này thời gian tắm rửa của nàng sẽ không chỉ dừng lại ở hai tiếng .Eirlys muốn như vậy, đại công tước càng muốn như vậy...bọn họ đều muốn khoảnh khắc liền kề đầy hạnh phúc này có thể kéo dài đến vĩnh viễn...

-----------------------------------------------------------------------------------