Tiểu Soái Ca, Tớ Nhìn Trúng Cậu Rồi

Chương 70



Ngôn Hạ nhận ra hôm nay cả trường rất kỳ quái, chỉ cần cô xuất hiện liền có rất nhiều người nhìn cô, vẻ mặt hiện rỏ chán ghét, cười giểu và cả oán giận. Đến khi cô vào lớp thì những lời bàn tán xôn xao về việc cô có đời sống riêng phóng túng , bắt cá nhiều tay còn được kim chủ bao nuôi càng ồn ào hơn.

- Chuyện này là sao? tại sao cậu không nói cho bọn tôi gì hết vậy? Hoa Y khẩn trương.

- Nói gì?

- Thì chuyện hôm qua tôi nói với cậu trong điện thoại đó, chuyện cậu và Hạo Tư, tại sao không nói với bọn tôi? Cẩm Nhi cắn cắn môi, bộ dáng vô cùng lo lắng. Vốn tưởng chỉ có một mình cô nhận được tin nhắn này, nhưng nhìn tình hình hiện tại, hình như mọi người trong trường đều nhận được.

- Hai cậu đang nói gì vậy? Hôm qua tôi đã nói rồi , bọn tôi không có gì cả! Ngôn Hạ không kiên nhẩn cau mày nhìn 2 cô bạn thân.

Hoa Y khiếp sợ cắt đứt lời nói của cô ấy,

- Hạ Hạ ,vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy tấm ảnh kia là sao?

- Hôm qua tôi không xem ảnh! Ãnh gì chứ??? Ngôn Hạ hơi bất an nhìn bạn.

Hoa Y hơi dọ dự, mở tin tức trên điện thoại ra, đưa cho cô nhìn.

Mấy tấm hình vô cùng bắt mắt, còn rất rõ nét.

Trong mấy tấm hình là cô và 1 chàng trai đang nắm tay chạy trên phố,1 tấm là cô bị chàng trai kia ép vào tường, khoảng cách rất gần, tư thế ám muội. Rồi còn vài tấm chụp cô và chàng trai bước xuống từ xe hơi sang trọng,cô đỡ chàng trai dựa vào người cô , rồi có hình cùng nhau đi ra từ bệnh viện.

Chàng trai trong hình cũng là 1 anh chàng đẹp trai nổi tiếng khắp trường, Hạo Tư.

Nên những tấm ảnh này tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.

Nữ sinh thích Hạo Tư cũng không ít. Nữ sinh thích Giang Ngôn càng nhiều hơn. Bây giờ thấy cô "hoa đã có chủ" mà còn đi trêu ghẹo "chủ" khác dĩ nhiên sẽ nổi cơn tức giận, điên cuồng chia sẻ, vì vậy tin tức càng lan càng rộng.

Cộng thêm mấy tấm ảnh lúc trước cô bị chụp cùng Ngôn Hạo và Ngôn Hiên lúc này cũng bị lôi ra. Chẳng mấy chốc Ngôn Hạ đã biến thành cái gai trong mắt nữ sinh toàn trường.

Ngôn Hạ nhìn hình, đọc bình luận trong bảng tin mà tức run người.

- Đây là ai chụp? Ngôn Hạ cố gắng mặt không cảm xúc, đè nén lửa giận lên tiếng hõi .

Lớp học đang vô cùng yên tĩnh, đột nhiên có một vài giọng nói phát ra, âm gịong mang theo châm chọc , giểu cợt:

- Cả trường đều nhận được tin này, không ai biết là ai đã chụp!

- Bạn học Ngôn , ai chụp cũng không quan trọng!!! Có người trêu ghẹo

- Quan trọng là cậu và Giang Ngôn và Hạo Tư là sao đây? Bắt cá 2 tay sao??

- Bắt cá cái gì?? Ngôn Hạ liếc nhìn người đó.

- Tôi cũng không có trách nhiệm phãi giải thích cho các cậu biết chuyện của tôi. Nhưng các cậu không phãi tôi và họ. Không biết chuyện gì thì đừng đồn đại lung tung, nhàm chán!!!

- Đồn đại lung tung? Làm sao có thể, này, phủ nhận gì chứ, có thì cứ nhận là có.

- Mà 2 kim chủ kia của cậu cũng là dạng cực phẩm nha!

- Thật là hâm mộ nha!!!

TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!

(112)

Tuyết Nhan đứng gần cữa sỗ , ánh mắt đắc ý, thoáng chút kiêu ngạo nhìn cô. Làm da trắng nõn như dương chi bạch ngọc, tạo cho người ta cả giác thích thú ngay từ cái nhìn đầu tiên.Trên mặt Tuyết Y lại mang theo nụ cười, đến gần Ngôn Hạ quan tâm hỏi:

- Hạ Hạ, sao hôm nay không thấy Giang Ngôn đi học cùng cậu? Có phãi cậu ấy giận cậu rồi không?

Ánh mắt Ngôn Hạ lạnh lùng quét qua Tuyết Nhan , rồi nhìn chằm chằm Tuyết Y.

Tuyết Y có một loại ảo giác như bị người ta nhìn thấu việc xấu của mình , cô ta khó chịu nói:

- Tớ cảm thấy cậu và bạn học Hạo quan hệ rất tốt nha! Không biết Giang Ngôn cảm thấy thế nào?

Cẩm Nhi cùng Hoa Y nghe Tuyết Y đứng bên cạnh Ngôn Hạ cao giọng âm dương quái khí châm ngòi thì tức giận :

- Cảm thấy thế nào cũng là chuyện của họ, liên quan gì đến cậu? Hạ Hạ cũng không phãi loại người không nghiêm túc trong tình cảm, đứng núi này trông núi nọ!!

- Xem ra bài học ỡ sân tập huấn quân sự qua lâu rồi nên không nhớ nữa rồi?

Tuyết Y nghe Cẩm Nhi nói thì tái mặt lùi lại, gịong chống chế:

- Các cậu là bạn cậu ta ,bênh cậu ta có gì là lạ!! Dù sao sự thật cũng là sự thật. Cậu ta qua lại mờ ám với 2 nam sinh trường chúng ta. Còn có kim chủ bao nuôi!!

- Cậu câm miệng!!! kim chủ ở đâu ra?? Họ rõ ràng là anh của Hạ Hạ, cậu cũng biết rõ, vậy mà còn ngậm máu phun người không biết liêm sĩ!!
- Đủ rồi!!! Ngôn Hạ tức giận quát lên làm người trong phòng nhất thời giật mình tĩnh lặng.

Cô từng bước đi đến trước mặt Tuyết Y, lạnh nhạt từng chữ, đầy uy hiếp :

- Nếu để tôi biết 2 chị em cậu là người hại tôi, thì tôi sẽ không để yên đâu!!!