Tiểu Ngọt Ngào, Anh Thích Em!

Chương 4: Bùng nổ mạng xã hội



[…] 2 giờ chiều ngày hôm sau (trên trường chỉ học buổi sáng, nghỉ buổi chiều vào ngày thứ bảy)

- Tiểu Linh…. Ê này…. – Lâm Mai gọi nó trong sự bất lực, nhưng ngay sau đó liền lấy hơi và: “Tiểu Linhhhhhh”.

Zây, Lâm Mai đã thành công trong việc đánh thức nó.. cùng n các bạn nữ ở phòng kí túc khác, không hổ là giọng thét kinh thiên động địa của bà xã Dũng..

- Dm, tao thức từ 2 giờ sáng để học bài rồi 6 giờ rưỡi dậy đi học đến tận 12 giờ, 1 giờ chiều tao mới được ngủ mà mày lắm cái qu.ần qu.è gì vậy? – Mặt nó nhăn nhó như đ*t khỉ, mắt không tự chủ mà lườm, liếc Lâm Mai đủ kiểu.

- Thôi nào, dậy đi học ở quán café sách Heritage space gần đây đi, bạn trai tao mới làm việc chỗ đấy á – Lâm Mai với con mắt nai tơ nhìn nó.

Nó cũng nhìn Lâm Mai nhưng là nhìn từ trên xuống dưới với ánh mắt phán xét, mặt được trang điểm kiểu Hàn kĩ càng, tóc tết hai bên làm lộ ra đôi khuyên tai hình Cherri bạn trai Mai tặng ngày thông báo trúng tuyển, càng nhìn lại càng thấy giống tiểu bạch ngọt. Tiếp đó là bộ váy suông nhún tầng tay loe màu vàng nhạt cùng với đôi lolita đế cao. Tổng thể vừa cute vừa năng động, thật sự chẳng có chỗ nào để chê, đến nó còn cảm thấy bất ngờ trước sự lột xác của nữ học bá này…

- Thật sự là đi học sao…? – Nó hoài nghi nói.

- Ờm… – Mai bối rối nhìn nó: “Thật ra thì để mừng bạn trai mãi mới xin bố mẹ cho đi làm thêm nên… vậy đó”. (Mọi người cũng biết Dũng là con trai cưng của vợ chồng đại gia mà)

- À há, rồi sao nữa? – Nó khinh bỉ nhìn Lâm Mai.

- Mày đi với tao đi huhu, lần đầu ăn diện như vậy tao thật sự hoảng lắm đó. Đi mà bạn thân, nhaaaaa? – Tiểu Linh nũng nịu đủ thứ.

Nó ngồi ngẫm nghĩ lúc rồi thấy cũng đúng, bình thường Lâm Mai không trang điểm trông khá thiếu sức sống, lại còn ăn mặc chuẩn gu năm 1980 nên chẳng ai thèm để ý, giờ cô tuy không xinh đẹp như thiên thần nhưng lại vô cùng đáng yêu, rất có sức hút, đến nó còn muốn bẹo cái má núng nính như pudding kia của cô bạn thân mấy cái thì khỏi nói đến những người khác. Thậm chí nhỡ có người ra bắt nạt Lâm Mai thì sao, không được không được, nó phải bảo vệ nữ học bá này.. ơ nhưng mà nó thế này có dễ dãi quá không nhỉ? Nghĩ liền làm, nó liền giả vờ như chẳng quan tâm. Lâm Mai thấy vậy liền tiếp tục lôi kéo:

- Tao bao nước…

- Trà sữa việt quất trân châu đen 14/8… - Lâm Mai thấy nó chẳng thèm đoái hoài đến liền vội vàng nói:

- Tao bao cả bữa tối n.. – “Đi” – Nó nhanh miệng trả lời làm Lâm Mai đơ luôn. Mai thừa biết con bạn mình là “thiên tài lật bánh tráng” nhưng không ngờ lại thiếu thốn liêm sỉ tới vậy…

Nó thì khác, lúc Tiểu Mai nói sẽ bao trà sữa việt quất trân châu đen 14/8 là nó đã định chốt “OK” rồi nhưng chợt nhớ ra mình phải chảnh c hó nên khi Mai nói sẽ bao bữa tối thì không không ngần ngại mà đồng ý vì sợ rằng cô bạn thân này sẽ đổi ý.

Ngay sau đó nó liền trổ tài khả năng phối đồ đỉnh cao.

Nó khoác lên mình một cái áo croptop bó ngực màu đen, bên ngoài là một cái áo ba lỗ màu trắng rộng phần lỗ tay để hở áo croptop bên trong. Nó kết hợp bộ cánh sành điệu đó cùng chiếc quần jogger màu đen và đôi Sneaker màu trắng, trên đầu là mũ Snapback màu hồng pastel và mái tóc thẳng dài đến ngực.

Điểm nhấn là khuôn mặt hoàn hảo của nó, tuy mặt nó khá tròn, trông rất cute nhưng khi tô son đậm liền hiện lên phong cách hiphop của dân ăn chơi chính hiệu.

Xung quanh nó toát ra vẻ lạnh lùng mà cũng vô cùng sang chảnh dù đồ toàn lỗ thủng, có lẽ đối với giới trẻ thì trang phục nó mặc trên người cực thời thượng, giống như đang đi biểu diễn nhảy Kpop, Hiphop vậy nhưng trong mắt người lớn tuổi thì nó như đang mặc rẻ rách trên người, không hơn không kém, thà cởi chuồng trông còn đẹp hơn nhiều.

May mắn thay, tuy Lâm Mai thường ăn mặc giống thời 8X, 9X nhưng lại có đôi mắt của GenZ nên cô không che nổi sự yêu thích mà mê mẩn nhìn Hà Linh, dù gì thì Lâm Mai cô cũng cực thích các chị xinh đẹp, trong lòng cô, mấy chị xinh đẹp trên internet còn có sức ảnh hưởng hơn các nam thần rất rất nhiều. Dù vậy nhưng người yêu cô vẫn rất đẹp trai…

- Đã xong, Tiểu Mai, mi yên tâm, bà đây sẽ bảo vệ mày – Nó vênh vênh mặt nói

- Mày có chắc là sẽ mặc như thế này đi café sách chứ…? – Thời thế thay đổi, lần này đến lượt Lâm Mai hỏi nó, trong đầu Lâm Mai kiểu “tuy bình thường nó ăn mặc đáng yêu cute đã rất xinh rồi, lần này thay đổi phong cách trông còn cuốn hơn. Dù sao mình cũng rất thích các soái tỷ ngầu lòi, hay là mình tán nó ta? Ch*t, không được không được, mình không nên có suy nghĩ đó với bạn thân được. Lâm Mai, mày tỉnh lại đi, mày có bạn trai rồi nhớ chưa?”.

Nhưng bỗng nhiên nó tiến sát đến Lâm Mai, nở nụ cười lưu manh: “Tiểu Mai, mày chưa từng thấy lưu manh có học thức à?” – Lâm Mai bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh sau lưng, cảm giác với nó cũng biến mất không chút dấu vết: “kinh quá kinh quá, tránh xa tao ra”.

- Xì, đùa xíu có gì căng, bà đây ăn mặc như vậy là vì bảo vệ tiểu bạch ngọt mi đấy. Với cả tao cũng chung thủy với phong cách cute với sang chảnh lâu rồi nên cũng muốn đổi phong cách xíu – Nó nói.

- Thôi thôi đi nhanh, 3 giờ cmn rồi \=))))).

*Tác giả: Đúng là con gái, thay quần áo sương sương thôi cũng mất một tiếng ạ!!!!

Trên đường đi đến quán Heritage space có rất nhiều người nhìn hai bọn nó, ai cũng cảm thán vẻ đẹp của Hà Linh và Lâm Mai, trong đầu mọi người cũng khó tránh khỏi cảnh b.á.ch h.ợp của đại ca lạnh lùng cùng tiểu bạch ngọt yếu ớt…

Nếu nó và Lâm Mai mà biết được mọi người nghĩ như vậy thì biểu cảm sẽ méo mó đến nhường nào nhỉ??

Trong số đó có một người căn góc cực đỉnh rồi nhanh như cắt mà đang lên facebook với tiêu đề: “BẮT GẶP CẢNH HỘI NGỘ CỦA ĐẠI MĨ NHÂN VÀ TIỂU MĨ NHÂN. CHO MÌNH ĐƯỢC MẠN PHÉP XIN PHƯƠNG THỨC LIÊN LẠC CỦA 2 ĐẠI THẦN NÀY Ạ!!” và nhanh chóng bùng lổ với lượt chia sẻ nhanh chóng mặt.

Trong cùng lúc đó, Hà Linh cũng đăng tấm hình “seo fi” cùng người bạn thân lên, tương tác lần này tốt kinh khủng, chỉ trong vòng 30 phút liền nhận được hơn 500 lượt like và tim, nó nhanh hơn cả tấm ảnh đại diện 6,4 nghìn like lần trước. Comment dưới bài viết vẫn là những lời khen có cánh dành cho Hà Linh của chúng ta nhưng điều đặc biệt là gần nửa tổng số comment là khen và xin in4 của Lâm Mai. Bên cạnh đó nó còn thấy một comment gắn link bài viết có hình nó và Lâm Mai đang trên đường đến Heritage space lúc đấy, nó liền tò mò ấn vào và bất ngờ đập mạnh vào lưng Mai đang ngồi bên cạnh:

- Tiểu Mai, mình nổi tiếng rồi!! Trên đường đến đây hai đứa mình bị chụp lén, mày nhìn nè – Nó nói nhỏ với Lâm Mai rồi chìa điện thoại đang hiện lên bài viết 24 nghìn like kia.

Lâm Mai nhìn thấy vậy cũng hú hồn bật ngửa, may thay Mai vẫn cố gắng giữ miệng không hét lên vì sợ ảnh hưởng người xung quanh nhưng không ngờ mình lại có thể nổi tiếng đến thế!

- Ây Linh, tao cảm giác facebook của mình sắp bùng nổ rồi, lần đầu tiên tao được nhiều người chú ý đến thế á!

- Tao cũng vậy nhưng công nhận chụp lén mà đẹp thật, tao sắp mê chính bản thân với mày rồi! – Nó hớn hở nói.

Nó và Lâm Mai cứ vui vẻ trò chuyện như thể trúng số mà quên mất anh bạn trai vẫn đang bận rộn trước số khách khủng bố này bởi hôm nay mọi người nghỉ khá nhiều, chỉ có mình anh và một bạn khác làm việc.. Lúc ấy Dũng thầm nghĩ: “Rốt cuộc các em tới chúc mừng tôi có việc làm hay đang hẹn hò với nhau vậy!!”