Tiểu Ma Phi Của Minh Đế

Chương 269



Người tự xưng là Cửu Đế kia sau khi giới thiệu thì tiến lên vài bước đứng đối diện với Cửu U Huyền

Đôi mắt nàng híp lại . Xem ra ba năm nàng biến mất đã có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra , ví dụ như là thêm một người cũng có danh Cửu Đế đang đứng ở kia !

Có lẽ sau khi xong chuyện ở Học Viện Quang Dao, nàng nên dành chút thời gian quay lại Cửu Điện xem tình hình . Tự nhiên lòi ra thêm một tên dám giả mạo nàng thì chắc chắn Cửu Điện đã xảy ra chuyện gì đó !

Mặc dù Cửu Điện chỉ là trong lúc ngẫu nhiên nàng lập nên khi ở Tinh Phong Đại Lục , nhưng nếu đã do chính tay nàng tạo dựng nên thì không được phép bất kỳ kẻ nào cướp đi nó !

Những người có mặt ở đây ngay lúc này khi nghe tên kia nói bản thân là Cửu Đế , đôi mắt không giấu nổi sự kinh ngạc , sau đó là sùng bái cùng kích động

"Cửu Đế ! Ta nhìn thấy Cửu Đế !"

"Thật không ngờ khi còn sống lại may mắn gặp được Cửu Đế người thần bí nhất Đại Lục , dù bây giờ có chết cũng không hối hận !"

"Không hổ là Cửu Đế , phong thái đúng là không ai sánh bằng !"

"..."

"..."



Không ai nghi ngờ đó là giả mạo , bởi vì dù sao người ta cũng là đi cùng với Phó Viện Trưởng , Phương Đức Hải đã không lên tiếng phủ nhận thì làm gì có ai nghi ngờ !

Hoa Bội Sam cũng không nghĩ rằng một đại nhân vật như Cửu Đế lại xuất hiện ở đây . Nhìn tình hình này "Cửu Đế" đã lên tiếng thì có lẽ sẽ nhúng tay vào chuyện này !

Trong lòng Hoa Bội Sam cảm thấy hụt hẫng và tuyệt vọng . Xem ra nàng sắp phải tiếp tục phải trốn chạy rồi !

"Bạch Tử Du, chúng ta mau rời đi , đó là Cửu Đế, chúng ta đấu không lại đâu !"

Chưa cần nói đến thế lực của Cửu Điện , chỉ riêng một mình Cửu Đế thôi cũng đã đủ tiễn bọn họ xuống gặp Diêm Vương rồi !

"Hứ , các ngươi tới gây chuyện mà còn muốn bình an vô sự rời đi ? Hai người các ngươi cảm thấy Học Viện Quang Dao này là ngôi miếu muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao ?"

Nếu như để bọn họ rời đi vậy Phó Viện Trưởng như hắn chẳng phải chỉ là bù nhìn thôi sao ?!

"Bạch Tử Du, Bổn Điện Chủ thấy thiên phú của ngươi không tồi , có muốn hay không cân nhắc gia nhập Cửu Điện ?"

"Cửu Đế Đại Nhân ?"

Ngoại trừ Cửu U Huyền những người khác không khỏi kinh ngạc , ngay sau đó chuyển ánh mắt thành ngưỡng mộ nhìn nàng



Cửu Đế đích thân mời gia nhập , đây là lần đầu tiên có chuyện này . Bạch Tử Du rốt cuộc đã gặp phải vận cứt chó gì mà lại có vinh dự này chứ ? Bọn họ cũng muốn !

Người không muốn điều này có lẽ chính là Phương Đức Hải. Nếu Bạch Tử Du gia nhập Cửu Điện vậy hắn muốn giết Bạch Tử Du thế nào ?

"Ha ha !"

Tiếng cười pha chút chế giễu cùng kinh thường vang lên . Thoáng chốc tất cả đều im lặng nhìn về phía Cửu U Huyền . Không ai hiểu vì sao nàng lại đột nhiên bật cười . Chẳng lẽ là do vui quá nên mới vậy ?

"Ngươi chưa đủ tư cách để mời ta !"

Nét mặt tên kia cứng lại , không ai dám tin nàng sẽ nói như vậy . Hoa Bội Sam nắm lấy tay áo của Cửu U Huyền ý bảo nàng không nên nói nữa

Bạch Tử Du điên rồi đi , dám nói Cửu Đế chưa đủ tư cách !

Mời nàng vào thế lực do nàng tạo nên , mà còn là kẻ giả mạo mời . Như vậy không phải quá nực cười hay sao ?

"Không biết từ khi nào mà bất kỳ kẻ nào cũng đều có thể tự xưng bản thân là Cửu Đế như vậy ?"

Ngay cả nàng còn dám giả mạo , tên kia đúng là rất dũng cảm , 10 điểm !