Tiếng Khóc Âm Hồn

Chương 83: Không chịu khuất phục



Bất giác Kim rùng mình sau câu nói cũng như điệu cười của con quỷ…...Cảm nhận được sát khí từ con quỷ đang phát ra còn khủng khiếp hơn trước đó.

Kim nói với Yến:

- - Em phải chạy ngay đi……..Nếu em còn ở lại đây, chị không dám chắc sẽ có thể bảo vệ được em đâu…..Em cũng thấy rồi đó, rõ ràng đứa bé này không phải người bình thường…...Giờ thì chị đã tin lời của cô Lài, nó….nó đang nhắm vào em…..Chạy đi…...Nếu em chạy thoát, chị cũng sẽ có cơ hội rời khỏi đây…..Đi ngay đi…..

Yến ấp úng:

- - Nhưng...nhưng còn….chị……

Kim tiếp:

- - Đừng lo, chị không thể đánh lại được nó….Nhưng thoát khỏi nó thì vẫn còn cơ hội…..Chị sẽ cản đường, em đi đi…..

Con quỷ lúc này dường như không còn điên dại, hành động bộc phát như khi nãy nữa. Mặc cho hai chị em đang nói chuyện, nó vẫn đứng im, khuôn mặt vẫn đang cúi xuống, bất chợt con quỷ ngước mắt lên nhìn rồi nhe răng ra cười:

“ Chạy...ư….? Giờ...thì….ta...đã….thấy….mặt...ngươi….rồi…..He….he...he….”

Nhanh như cắt, con quỷ lao thẳng về phía trước, nhưng mục tiêu nó nhắm đến không phải là Kim nữa, giơ những móng vuốt sắc nhọn, nó lách qua Kim tấn công Yến. Tất nhiên, Kim không để cho nó đạt được mục đích, dùng bản thân mình ngăn cản con quỷ, mặt khác, Kim đẩy Yến sang một bên tránh đòn.

“ Xoẹt “

Một lần nữa, nhờ có Kim mà Yến tránh được, nhưng Kim thì không, vừa phải bảo vệ em gái, vừa phải chống lại con quỷ, đương nhiên sự nhanh nhẹn của Kim bị hạn chế. Tuy né được nhưng Kim vẫn bị thương, móng tay sắc như dao cạo của con quỷ đã cứa vào cánh tay của Kim một vết rạch dài khiến máu lập tức chảy ra đầm đìa. Vết thương khá sâu khiến cho Kim phải nhăn mặt đau đớn.

Kim nghiến răng:

- - Con khốn…...Là mày ép tao phải ra tay…….

Để mặc máu đang chảy ướt đẫm cánh tay, Kim siết chặt nắm đấm, vẻ mặt Kim thay đổi, ánh mắt giờ đã biến sắc lạnh. Trong một giây điều hòa khí trong cơ thể, Kim vận sức, chuyển động bước chân rồi tung một cú đấm nhắm thẳng vào huyệt Đản Trung trên cơ thể con quỷ.

“ Bốp “

Lực đấm là cực kỳ mạnh, bản ngã đã bị quỷ nhập, nhưng thể xác suy cho cùng vẫn chỉ là của một đứa bé 13 tuổi. Đòn đánh vào một trong những yếu huyệt có thể dẫn đến tử vong của Kim khiến con Quỷ bị đẩy lùi về sau vài bước chân. Chưa dừng lại ở đó, ngay sau đòn đánh vào huyệt Đản Trung, khi mà con quỷ vẫn còn chưa kịp định thần thì Kim tiếp tục lao tới. Nhảy hẳn lên không trung, điểm đánh tiếp theo của Kim chính là nhắm vào huyệt Bách Hội nằm ở đỉnh đầu.

“ Cốp “

Âm thanh va đập vang lên chát chúa sau khi Kim giáng thẳng đòn cùi chỏ vào chính giữa đỉnh đầu của con quỷ. Lãnh trọn vẹn hai đòn sát thủ, nhất là đòn cùi chỏ vào Bách Hội, con quỷ quỵ cả hai chân xuống nền hành lang.

Lúc này, máu từ lỗ mũi của nó bắn ra, máu từ hai tai cũng bắt đầu rỉ đen xì…….Nhưng con quỷ vẫn cử động được, nó lồm cồm chống tay muốn đứng dậy…..Kim là người tấn công nhưng giờ đây Kim lại thấy sợ, bởi với hai đòn vừa rồi, dù là trong thi đấu hay đối kháng thực chiến, người trúng đòn mà bị chảy máu tai cũng như hộc máu mồm, máu mũi, chứng tỏ não bộ đã bị tổn thương nghiêm trọng, bởi đây là những đòn nhằm vào yếu huyệt chết người. Vậy mà nó vẫn còn sống, điều này làm cho Kim thấy run sợ.

Kim run giọng nói:

- - Mày…..không….thể chết….ư…...Vậy nếu….tao….đá gãy cổ….mày thì sao….?

Dứt lời, Kim trấn an lại bản thân, dồn toàn bộ sức, Kim trừng mắt hét lên một tiếng:

- - KI…..A…..CHẾT ĐI ĐỒ QUỶ QUÁI…..

Kim vung chân, lấy hết sức lực vào đòn đá với điểm đến chính là vùng cổ của con quỷ. Tất nhiên với đòn đá này xương cổ của con người sẽ bị gãy ngay khi bị trúng đòn.

- - Mẹ…..mẹ...ơi…..Hu...hu...hu….Con đau quá…...Mẹ ơi…..

Kim bàng hoàng giật mình sau tiếng khóc gọi mẹ phát ra từ đứa bé đang quỵ gối trước mặt mình…..Như một phản xạ tự nhiên, Kim dừng chân khi mà đòn đá chỉ còn cách đứa bé tầm 1 gang tay.

Đứa bé ngước lên nhìn Kim nước mắt giàn giụa, miệng nó đầy máu, nó càng gào khóc lớn hơn:

- - MẸ ƠI…...MẸ ƠI…….HU HU HU…..HU…..HU...HU…

Kim nói:

- - Chuyện….chuyện...gì...thế này…?

Trước mặt Kim lúc này là thân xác của một bé gái khốn khổ, đôi mắt của nó không còn là một màu trắng đục đáng sợ nữa, là ánh mắt đẫm lệ của một con người, hai bàn tay của nó những móng vuốt dài sắc nhọn cũng đã biến mất. Đứa bé gái người đầy máu đang vừa khóc vừa bật ra máu sau những tiếng kêu gào gọi mẹ.

Đứa bé tiếp tục nói:

- - Sao….cháu….lại...ở đây…?

“ Ọc….ọc…”

Máu từ miệng nó phụt ra sau câu hỏi đó…….Kim không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tại sao chỉ vừa mới đây thôi, đứa bé này thực sự đáng sợ, nguy hiểm, nó gϊếŧ người không ghê tay, thậm chí bản thân Kim, nếu không phải người có bản lĩnh thì Kim cũng đã phải chịu chung số phận với những người khác. Vậy mà trong một khoảnh khắc, nó đã thay đổi, biến thành một cô bé đáng thương, khốn khổ, ánh mắt của nó không có sát khí, giọng nói của nó cũng đã khác hoàn toàn.

Không biết phải xử trí ra sao, Kim đứng như bất động trong một khoảnh khắc…...Đứng phía sau, Yến hét lên:

- - CHỊ KIM…….CẨN THẬN…….CON QUỶ…...LÀ…..NÓ…….

Nghe được tiếng hét của em gái, Kim như bừng tỉnh khi vẫn còn đang phân vân mình nên làm gì…..Chỉ tiếc rằng, mọi thứ đã muộn, khi mà Kim còn chưa kịp giật lùi người lại thì….

“ Phập “

Đứa bé gái đáng thương vừa khiến Kim mềm lòng lúc này đã dùng bàn tay với những cái móng sắc nhọn chẳng biết mọc lại từ lúc nào đâm thẳng vào ổ bụng của Kim.

Nó cười như điên dại, cái giọng nói âm u, lạnh lẽo từ miệng nó lại được vang lên:

“ He….he...he…...He...he….he….”

“ Chết….rồi….nhé…….Hi...hi….hi….”

Kim đổ gục xuống đất, máu từ cơ thể Kim chảy xuống ướt cả sàn nhà. Con quỷ bước qua Kim tiến thẳng về phía Yến đang đứng chôn chân một chỗ, nước mắt giàn dụa khi nhìn chị gái mình đang nằm trong vũng máu.

Yến vừa khóc vừa nấc:

- - Chị…..Kim…...Chị….Kim ơi…..

Con quỷ lầm lũi bước từng bước với cái thân xác thấm đẫm máu người về phía Yến, đôi mắt trắng dã, khuôn miệng cười ngoác của nó hướng thẳng về Yến, nó hát:

“ Nào….mình...cùng...chơi….Trò….chơi...trốn...tìm….

Nhắm….mắt…..lại….đừng….có….lim...dim…

Ai...bị….bắt…..sẽ….phải...làm….ma…..”

“ Hi….hi….hi…..Ha….ha….ha…..”

“ Bắt….được….rồi…..nhé….”

“ Còn….một….người….nữa…..thôi…”

Yến không còn khả năng để chạy nữa, đây là cảnh tượng kinh hoàng nhất trong cuộc đời của Yến….Phải đối diện với thứ ma quỷ ghê rợn, phải chứng kiến người chị thân thuộc nhất nằm xuống với cơ thể toàn máu, có quá nhiều máu ở đây…...Đôi chân Yến sau một hồi run rẩy giờ cũng đã bất động, phó mặc cho số phận.

Tiếng cười ma quái cứ thế vang vọng…

“ He….he….he…...He...he...he…”

“ Chết...đi...nào….”

Nhưng một chân con quỷ bất ngờ bị thứ gì đó giữ chặt lại…

“ Pặp “

- - Tao….với….mày….chưa….xong….đâu…...Con….nhóc….chó…..chết…….