Thông Thiên Đại Thánh

Chương 187: Phá thành (Hạ): Thiên Long Thần Sơn (Hạ)




Lúc này Hắc Tam Nương Tử đang ở vào vị thế có lợi, mười mấy người đồng thời vây công Tiểu Báo Tử, mà sau lưng Tiểu Báo Tử cũng có giáo chúng đang ép tới. Thấy tình hình này, Hắc Tam Nương Tử không khỏi đắc ý, cười nói:

- Tiểu tử, ngươi đúng là không kiên nhẫn sống lâu thêm a, ngươi không biết nhìn xem đây là chỗ nào mà cũng dám xông vào sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng một mình ngươi có khả năng mở cửa thành?

- Ta đương nhiên có thể!

Tiểu Báo Tử cười lạnh một tiếng, song chuỳ trong tay càng thêm mãnh liệt huy vũ, nhiệt khí khô nóng từ song chuỳ của hắn mãnh liệt tuôn ra.

Hắc Tam Nương Tử thấy vậy thì không khỏi giật mình, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm đột nhiên lan toả khắp toàn thân hắn, ngay cả tóc gáy cũng dựng đứng cả lên, bởi vì hắn đã thấy từ song chuỳ của Tiểu Báo Tử đột nhiên hiện lên một đạo lưu quang màu đỏ sậm.

Không chút nghĩ ngợi, trường tiên trong tay hắn lập tức vẫy mạnh tạo thành một vòng tiên ảnh rậm rạp phòng hộ trước người, thân hình đồng thời cũng lui nhanh về phía sau.

- Hắc Tam Nương Tử hãy xem bạo kích của ta!

Tiểu Báo Tử thấy Hắc Tam Nương Tử lui về phía sau thì cười dài một tiếng, thân hình cũng từ trong đám giáo chúng vây công phóng lên, cùng lúc đó năm tên cao thủ Bái Hoả Giáo giao thủ với hắn ở trên tường thành cũng chạy tới muốn bao vây Tiểu Báo Tử lại.

Tiểu Báo Tử làm sao có thể cho bọn chúng cơ hội như vậy! Chuỳ trái hướng về sau quất mạnh một cái, tên cầm đầu vừa đỡ thì lập tức biến sắc, hắn chỉ cảm thấy một lực lượng cường đại từ cái chuỳ của Tiểu Báo Tử truyền tới, so với lúc ở trên tường thành không biết trầm trọng hơn bao nhiêu lần.

"Phốc!"

Binh khí trong tay hắn lập tức bị đánh bay, bản thân hắn cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như cái bảo tải thịt bắn mạnh về phía sau nện lên đám giáo chúng đang đuổi tới, không biết sống chết thế nào.

Mấy tên còn lại cũng bị chuỳ phải của Tiểu Báo Tử đập tới, tuy không có lực đạo mạnh như chuỳ trái nhưng cũng khiến bọn chúng bay nhanh ra sau, bất tỉnh nhân sự.

Mà Tiểu Báo Tử mượn lực bay thẳng tới trược đánh tới Hắc Tam Nương Tử.

Song chuỳ của Tiểu Báo Tử hoá thành ngân quang lập tức phá nát đám tiên ảnh của Hắc Tam Nương Tử, sau đó thế đi vẫn không giảm nhắm đầu Hắc Tam Nương Tử đập xuống.

Hắc Tam Nương Tử thấy tiên ảnh bị phá liền biết tình huống bất hảo, lập tức nghiên người sang một bên khó khăn lắm mới tránh được một chuỳ của Tiểu Báo Tử.

Hắn biết tránh nhưng mà cửa thành lại không biết a! Khi hắn vừa tránh sang một bên thì song chuỳ của Tiểu Báo Tử đánh thẳng lên cửa thành.

Lập tức một tiếng "Rầm!" thật lớn vang lên. Cửa thành đúc bằng thép bị một kích của Tiểu Báo Tử đánh bật bốn cái chốt, đám binh sĩ đang đẩy xe công thành ở ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng vang từ bên trong cửa thành thì không khỏi giật mình. Đợi khi bọn họ kịp phản ứng lại thì chỉ trong một nhịp hô hấp mà cửa thành đã vang lên mười tiếng vang thật lớn nhưng tiếng sấm nổ rồi cửa thành bị đánh sập từ trong ra.

Một bóng người nhanh chóng từ bên trong thành lao ra ngoài, vừa chạy vừa nói lớn với đám binh sĩ công thành:

- Cúi đầu xuống coi chừng bọn chúng bắn tên!

Sau đó bóng ảnh lại hoá thành một đoàn ngân quang ngăn trở gần như toàn bộ số mũi tên phóng tới.

- Thành .... phá .....!

Sau một tích tắt tĩnh lặng, đám binh sĩ công thành liền điên cuồng hét lên, sĩ khí tăng mạnh.

Thấy sĩ khí đại chấn, Lý Nguyên vốn đang rầu rĩ lập tức nhảy lên lưng ngựa, rút bội kiếm bên hông ra giơ lên, vân nội lực quát lớn:

- Cửa thành đã phá, chúng binh sĩ theo ta giết địch!

Sau khi quát xong, hai chân hắn kẹp mạnh vào thân ngựa dẫn đầu phóng lên phía trước, đám thân vệ bên cạnh tất nhiên không dám chậm trễ, nhanh chóng phóng ngựa theo. Nguồn: http://thegioitruyen.com

Mà Vương Xà thì ngược lại vẫn ngồi vắt vẻo trên một thân cây nhìn về phía Tiểu Báo Tử đang vung vẩy song chuỳ ở cửa thành, trên mặt vui vẻ, cười nói:

- Hảo tiểu tử, đúng là có chút bổn sự a, vậy mà có thể mạnh mẽ nện bung cửa thành, ha ha ha ...

Trên thực tế, hôm nay Lý Nguyên vốn không có hi vọng phá được cửa thành, bởi vì đám giáo chúng Bái Hoả Giáo bên trong quá mức ương ngạnh. Hơn nữa bọn chúng vì thủ thành đã chuẩn bị rất kĩ càng, nhưng không ngờ khi hắn đang muốn hạ lệnh rút lui thì cửa thành lại không hiểu tại sao bị đánh mở.

Việc này đối với sĩ khí trong quân có ảnh hưởng rất lớn.

Cửa thành vừa phá, cho dù ở bên trong cửa thành có chất đầy chướng ngại vật, cho dù đám giáo chúng Bái Hoả Giáo trên tường thành đang chiếm thượng phong cũng đã mất hết ưu thế rồi.

Nên biết là xét về nhân số, bên Đại Tấn quân chiếm ưu thế tuyệt đối. Trước kia chỉ vì một mực không mở được đường thông vào trong, hiện tại thì một lổ hổng cực lớn đã hiện ra, đại quân lập tức như thuỷ triều tràn vào. Bên trong cửa thành mặc dù có nhiều chướng ngại vật nhưng làm sao có thể ngăn trở được đại quân có số lượng tới hàng vạn như vậy cho nên rất nhanh đám chướng ngại vật đã bị thanh lý sạch sẽ. Trận chiến này xem như thắng bại cũng đã định.

Tiểu Báo Tử giơ song chuỳ lên, nhìn binh sĩ Đại Tấn như thuỷ triều tràn vào trong thành thì trong lòng cũng thả lỏng. Đột nhiên lúc này bên cạnh hắn đột nhiên hiện xẹt qua một làn gió nhẹ, một thanh âm nhỏ như tiếng muỗi mang theo ý vị tán thưởng truyền lại:

- Hảo tiểu tử, làm không tệ!

- Vương Xà?

Tiểu Báo Tử vừa nhấc mắt lên thì chỉ thấy một bóng lưng màu xanh nhánh chóng lướt vào trong thành.

- Lần này xác thực không tệ, không ngờ dưới tình huống như vậy mà ta có thẻ đánh ra mười bảy lần bạo kích, tuy có chút mệt mỏi nhưng cũng đáng giá!

Vương Xà đi vào trong thành, Tiểu Báo Tử cũng không để ý làm gì nữa, trong đầu hắn lúc này lập tức nghĩ đến quá trình phá cửa thành vừa rồi.

Bạo kích chính là tên mà hắn đặt cho mấy thức chuỳ pháp tiếp theo của Loạn Phi Phong Chuỳ Pháp của Ô gia, bởi vì mấy chuỳ này hắn sử dụng phương thức vận kình của Quái Lực Quyền vào mà thành.

Quái Lực Quyền thần diệu vô cùng, nó có thể tăng cường lực công kích của bản thân lên mấy lần, nhưng cái đó cũng mới chỉ là cực hạn trong quyền kích cũng giống như Thiên Xà Liễm Tức Thuật có tác dụng với thân thể. Khi vận dùng quyền pháp hắn có thể đem tâm pháp Quái Lực Quyền dung nhập vào trong làm cho lực phá hoại tăng lên mấy lần đồng thời cũng không tiêu hao bao nhiêu nội khí, thậm chí cũng không tạo ra gánh nặng quá lớn với thân thể.

Bởi vì có chỗ tốt như vậy nên Tiểu Báo Tử muốn đem phương pháp vận kình này dung nhập vào trong chuỳ pháp của mình khiến cho uy lực của chuỳ pháp tăng mạnh.