Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 63



*Bây giờ nó có phản ứng đương nhiên nói ở trong bảo khố này có bảo bối rồi,đi theo kim chỉ của la bàn Bá Long đi tới sát vách tường.

Bá Long vận sức đánh ra một quyền vào bức tường,hắn đoán nếu như là bảo vật thì nó chắc chắn sẽ được cất dấu một nơi rất khĩ và bức tường này lại không thể phù hợp hơn để làm chuyện đó.

“Ầm ”

Bức tường bị Bá Long dễ dàng đánh ra một lỗ to,nhưng mà Bá Long lại nhíu mày khó hiểu.

Hắn cảm nhận được ở bên trong bức tường này không có chỗ trống,khi Bá Long đưa la bàn xuống dưới đất xem xem bảo vật được đấu bên dưới thì dị biến phát sinh.

Cây kim bỗng nhiên đổi hướng chỉ thẳng về phía ngược lại,đến đây thì mọi chuyện đã thông xem ra bảo vật là ở bên trên đầu Bá Long hắn.

Bá Long ngay lập tức lại đánh ra một quyền,nhưng làm cho Bá Long khó hiểu là lại không có gì chẳng lẽ cái la bàn này bị lỗi.

Bá Long bắt đầu nghi ngờ cái la bàn này có phải là hàng china hay không,xài chưa tới hai lần thì đã bị hỏng thì không phải là hàng china hay sao,đang lúc Bá Long khó hiểu thì cây kim lại động.

Bá Long quyết định tin lần cuối cùng,hắn đi tới gạt đống đất đá ra thì nhìn thấy một viên huỳnh dạ châu,Bá Long khó hiểu nhặt lên.

Nhìn một hồi thì thấy không chút nào thần kỳ thì Bá Long tính hỏi:

“Hệ thô...”

“Kí chủ chỉ cần nhỏ máu vào là được”

Không chờ Bá Long hỏi xong thì hệ thống đã trả lời,xem ra hệ thống đã quá quen với sự thiếu kiến thức của Bá long

Nghe hệ thống nói vậy thì Bá Long vội vàng cắt cổ tay cho máu chảy vào,Bá Long hắn sợ máu không đủ nên dứt khoát cắt luôn cổ tay dù sao thì với hắn mất nhiêu đây máu chẳng là gì.

Quả nhiên như lời hệ thống nói,máu nhỏ vào viên hạt châu kia liền bị hút vào rồi biến.Máu chảy vào càng nhiều thì hạt châu thì càng phát sáng,sau một lúc thì hạt châu biến thành một chùm sáng bay thẳng vào đầu Bá long .

Bá Long cũng không tránh né,cho dù hắn muốn tránh né thì cũng không tránh kịp vì tốc độ của chùm sáng kia quá nhanh nhanh đến mức hắn chỉ kịp nhìn thấy chứ không thể làm ra hành động gì khác.

Một luồng tri thức truyền vào đầu Bá Long khiến hắn có chút đau đầu,phải biết Bá Long cũng là hồn tu nên linh hồn của hắn mạnh hơn cùng giai nhiều lắm vậy mà chỉ mới bắt đầu mà đầu hắn cũng như búa bổ như vậy rồi.

Bá Long cắn chặt răng lại không phát ra tiếng kêu thảm,một loạt hình ảnh nhanh chóng truyền vào đầu của hắn.

Khi tỉnh lại thì Bá Long chỉ thấy mình đang ở một bình nguyên bao la rộng lớn,chim chóc,bươm bướm bay lượn khắp nơi.

Ở một đằng xa xa Bá Long còn thấy bóng hình của những ngọn núi hùng vĩ,không chờ Bá Long kịp hoàn hồn một thân ảnh bỗng xuất hiện trước mặt hắn.

Bá Long nhìn lên thì thấy thân ảnh của một thiếu niên tuấn tú,khuôn mặt đang mỉm cười nhìn về phía xa.

Nói thật là khi nhìn thấy người này thì Bá Long không khỏi sinh ra cả giác muốn cầm đao hủy dung người thiếu niên trước mặt,Bá Long luôn tự nhận mình có một khuôn mặt khá đẹp trai nhưng khi nhìn thấy người thanh niên này thì hắn không khỏi sinh ra cảm giác tự tin.

Đó là cảm xúc bình thường của bất kỳ người đàn ông nào,khi nhìn thấy người đẹp hơn mình thì sinh ra tự ti và đố kỵ.

Nhưng Bá Long tâm tính bình phục rất nhanh,hắn không thèm để ý một chút nào sắc đẹp của thiếu niên mà chỉ chú ý tới sự hiện diện của hắn.

“Ngươi là chủ nhân của thế giới này hay sao?”Bá Long tò mò hỏi.

“Ồ,không nghĩ ngươi tâm tính lại tốt như vậy.Đúng vậy ta là chủ nhân của thế giới này,ngươi tìm đạt được truyền thừa của ta xem như chúng ta hữu duyên đi”Thiếu niên kia hơi bất ngờ trước tâm tính của Bá Long,vừa rồi hắn đã sử dụng chút tiểu xảo tác động lên tinh thần của Bá Long.

Tiểu xảo này làm khuếch đại những mặt tiêu cực của Bá Long như ghen ghét hay đố kỵ,nhưng làm cho hắn bất ngờ là chưa tới 5 giây mà Bá Long đã có thể bỏ qua những cảm xúc tiêu cực đó mà bình tĩnh trở lại tậm tình này không phải là người nào cũng có được.

Nhất là đối với những người còn trẻ tuổi như Bá Long,nếu như là trước đây chỉ sợ hắn đã nhận Bá Long làm đệ tử của mình rồi.

Nhưng hắn không biết rằng Bá Long không phải là một thiếu niên mới ra đời,hơn nữa chịu sự giáo huấn khắc nghiệt của xã hội hiện đại thì chút cảm giác ganh ghét đố kỵ này không so vào đây được.

Còn một điều nữa là do sự can thiệt của hệ thống nên tiểu xảo của thiếu niên thần bí này bị giảm mất đi phân nửa,từ những lý do trên vì thế mà Bá Long có thể dễ dàng gạt bỏ những cảm xúc kia.

“Vậy ngươi tính truyền cho ta cái gì”Bá Long không muốn dài dòng nên hỏi thẳng,nếu như đây đã là cơ duyện vậy thì chắc chắn sẽ được nhận một cái gì đó đây chính chân lý mà hắn rút ra được sau khi đọc tiểu thuyết.

“Hậu bối ngày nay không biết kính trọng người lớn hay sao?Aiz,ngươi muốn học cái gì?”Mặc dù là trách móc nhưng Bá Long lại không nghe ra được trong lời vừa rồi có chút không vừa lòng nào

“Ta đương nhiên là muốn học chiêu mạnh nhất của ngươi rồi”Bá Long thản nhiên nói,nếu như đã có thể chọn thì đương nhiên là học chiêu mạnh nhất.

“Ngươi chắc chứ?”Thiếu niên kia khẽ híp mắt lại hỏi,có vẻ hắn đang cảm thấy rất thú vị.

“Đương nhiên là ta chắc chắn”Bá Long đương nhiên là chắc chắn rồi,hắn có thiên phú Lĩnh ngộ cấp tốc nên đương nhiên là muốn học đòn mạnh nhất của thiếu niên này.

Tuy Bá Long không cảm nhận được người thiếu niên trước mắt này nhưng hắn dám cá chắc tên này không phải là siêu cấp cường giả thì cũng là thượng cổ đại năng,vì từ người hắn Bá Long cảm nhận được áp lực từ tận trong linh hồn sâu thẳm nhất.

“Haha tốt lắm,hy vọng ngươi có thể lĩnh ngộ được.Ta thời gian đã không còn nhiều,hy vọng ngươi có thể lĩnh ngộ được và phát huy được sức mạnh của nó”Thiếu niên nhìn về phía xa xăm thở dài một hơi nói,nhìn dáng vẻ này dường như có cố sự.

Bá Long đương nhiên chẳng thèm quan tâm đến cố sự gì đó,hắn chỉ một lòng muốn mạnh lên để bảo đảm tính mạng của hắn mà thôi.

“Chiều này gọi là [Hoang Cổ Bá Thể Quyền],ngươi nhìn cho rõ đây”

Nói xong thì người thanh niên kia thủ thế đánh ra một quyền,một quyền này không có bất cứ hiệu ứng màu mè gì cả.

Nhưng là một người hiểu biết nhiều về võ kỹ đặc biệt là quyền pháp thì Bá Long bây giờ chấn động không thôi,tuy hiểu biết của hắn không thể lĩnh ngộ được sự kỳ diệu trong này nhưng Bá Long vẫn có thể cảm nhận được khí tức hủy diệt cực kỳ nồng đậm tồn tại trong một quyền đó.

Thiếu niên đánh ra một quyền,một quyền chậm rãi đánh ra nhìn có vẻ là không có gì đặc biệt nhưng trong mắt Bá Long thì một quyền đó đang phá hủy mọi thứ.

Pháp tắc,thời gian,không gian,sinh mệnh,thiên đạo đều đang bị một quyền này đánh nát,Bá Long tâm thần bây giờ đang vô cùng chấn động không thôi.

“Bộ quyền pháp này cũng chỉ có một thức mà thôi,ngươi có thể lĩnh ngộ đến đâu thì tùy ngươi”Bỗng thanh âm của thiếu niên kia vang lên cắt đứt tâm trạng chấn động của Bá long.

Bá Long nhìn lại thì đã thấy một không gian vô tận phía trước mặt mình,đồi núi cây cỏ...đều không tồn tại hay nói đúng hơn là bị một quyền kia đánh xóa sổ.

Phải!Là xóa sổ chứ không bị đánh nát,Bá Long cố ngăn lại sự hưng phấn và khiếp sự trong người và nhìn thanh niên kia hỏi:

“Ngươi..ngươi tên là gì?”Giọng của hắn có hơi run rẩy vì phấn khích,da gà của hắn đã mọc lên khắp toàn thân nếu như hắn lĩnh ngộ được một quyền này thì hắn sẽ không cần lo tốc độ tu luyện cũng như chiến lực sau này của mình bị giảm đi rồi.

“Ta tên sao?Ta tên Tuyệt,mọi người gọi ta bằng rất nhiều cái tên”Thiêu niên nghe Bá Long hỏi thì hơi sững người,hắn trầm ngâm một chút rồi nói.

“Một quyền vừa rồi là lúc cuối đời thì ta mới có thể lĩnh ngộ được,Aizz nếu như lĩnh ngộ sớm một chút thì ta đã phá hủy được”Trọng giọng nói của hắn Bá Long có thể cảm nhận được sự tiếc nuối to lớn.

“Hả,ngươi muốn phá hủy cái gì?”Bá Long khó hiểu hỏi,hắn không thể nghe được là thiếu niên kia muốn đánh nát cái gì.

“Ngươi bây giờ còn chưa có thể nghe được nó đâu,cố gắng mạnh lên đi.Ta hy vọng ngươi có một ngày sẽ sử dụng một quyền này quá tan nó”Thiếu niên kia thở dài nói.

“Được rồi ngươi cũng trở về đi”

Vừa dứt lời thì Bá Long bị một lực hút kéo đi lôi hắn về thực tại.**