Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 123: Phó Thành Chủ



*Thế cân bằng vẫn diễn ra sau hai chục phút giao chiến,bây giờ không khí vô cùng ngưng trọng chiến đấu diễn ra càng kịch liệt.

Nhưng lúc này căn bằng lại bị phá vỡ,người của tam đại gia tộc đã đến trước người Bắc gia,vẫn đã yếu thế nay Bắc gia càng là cửu tử nhất sinh.

Bắc Tiếu thấy tình thế không ổn cắn răng thiêu đốt linh hạch bạo phát ra,bị bất ngờ nên tam đại tộc trưởng bị Bắc Tiếu đánh trọng thương.

“Các ngươi nhanh chóng chạy về gia tộc,đến đó Bắc gia mới có cơ hội sống”Bắc Tiếu hét lớn.

“Đừng mơ”

Bị đánh bay ba vị tộc trưởng nhanh chóng lao tới kìm chân Bắc Tiếu không để cho hắn có thời gian thở dốc,đám người tam đại gia tộc thấy vậy cũng gấp rút lao vào chiến đấu.

“Tông chủ?”Triệu Hàn nhìn thấy cảnh đó thì tiến tới hỏi.

“Tiếp tục quan sát đi,trò vui vẫn còn phía sau”

Tuy biết nếu như không ảnh hưởng tới trị an của Thiên Tuyệt thành thì thành chủ sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua,nhưng việc giệt đi một gia tộc lớn như Bắc gia thì sẽ ảnh hưởng rất lớn.

Vậy mà thành chủ vẫn quyết định bỏ qua,như vậy thì sau lưng đám người này chắc chắn vẫn còn người đứng sau.

Hơn nữa nếu như Bắc gia dễ bị giệt như vậy thì nó cũng không xứng làm gia tộc mạnh nhất Thiên Tuyệt thành này.

“Khụ khụ khụ”Bắc Tiếu bị ba người liên thủ đánh bay ra xa ho ra một ngụm máu.

“Tiểu hữu,ta biết ngươi thân phận thần bí tu vi cũng rất mạnh.Nhưng nếu như chúng ta bị thua thì đám người này chắc chắn sẽ giết ngươi giệt khẩu,ta không mong gì nhiều chỉ cần ngươi mang các đệ tử của ta tránh đi là được ta sẽ cầm chân chúng”Bắc Tiếu nhìn về phía Bắc Long với ánh mắt cầu xin,chỉ cần Bá Long gật đầu hắn sẽ tử chiến đến cùng.

Bá Long nghe vậy hơi nhíu mi,nhưng chưa để hắn quyết định đám thiếu niên Bắc gia đã lên tiếng phản đối:

“Gia chủ,chúng ta sẽ quyết chiến đến cùng”

“Đúng vậy,Bắc gia không có người bỏ chạy”

Nhìn đám thiếu niên trẻ tuổi tương lai rực rỡ sau lưng mình,ánh mắt của Bắc Tiếu đã đỏ lòm móng tay đã đâm cho da thịt chảy máu.

Bắc Tiếu còn muốn mở miệng nhưng ba người kia đã không cho hắn cơ hội lao tới tấn công như vũ bão,đám người Bắc gia có người đã bị đánh chết đến khi chết mắt vẫn trợn tròn không cam lòng.

Sau năm phút đám người Bắc gia người bị đánh trọng thương người bị bắt lại,Bắc Tiếu càng là bị đánh cho cả người là máu hít vào thì ít thở ra thì nhiều.

Bá Long đến giời vẫn chưa có hành động gì,hắn vẫn nhìn chăm chăm vào mặt đất.Đám đệ tử thì cả người đã khó chịu nhưng vẫn chưa có lệnh nên đành cắn răng chịu đựng,chúng tin tông chủ không phải loại người nhát gan bỏ bạn như vậy.

Quả nhiên như Bắc Tiếu nói,đám người kia sau khi bắt được người Bắc gia thì nhìn về phía này với ánh mắt bật thiện.

Nhưng có vẻ như bị lời vừa nãy của Bắc Tiếu trấn trụ nên chúng vẫn chưa ra tay,gia chủ Hàn gia-Hàn Bạch bước tới nhơ nhã mỉm cười:

“Không biết vị tiểu huynh đệ này còn muốn làm gì ở đây sao,trận chiến đã kết thúc ắt hẳn ngươi cũng nên rời đi rồi a”Có vẻ như bọn họ vẫn quyết định không ra tay,kế hoạch đã thành công chúng không có lý do gì trêu chọc thêm một đối thủ khó lường.

Nhưng Bá Long vẫn không trả lời mà vẫn nhìn chằm chằm vào mặt đất,Hàn Bạch thấy thế có chút nhíu mày không hài lòng trước biểu hiện của Bá Long.

Đang lúc hắn muốn lên tiếng lần nữa thì Bá Long bỗng ngẩng đầu lên,ánh mắt hờ hững nhìn về phía Hàn Bạch.

“Nếu như ta nói không thì sao?”

“Nếu như vậy chúng ta chỉ đành ra tay trừ khử người”Lời vừa dứt sát cơ bộc phát,Hàn Bạch nhanh như chớp tung một chưởng đánh tới.

Khoảng cách giữa hắn và Bá Long không quá ba mét nên rất nhanh đã tới,Bá Long củng chả thèm làm ra động tác mà đứng sừng sững ở đó.

“Ầm....phụt”Hàn Bạch vừa đánh vào ngực của hắn thì cảm giác như mình đánh trúng một khúc cây,lực lượng đánh vào không hiểu sao bị tiêu biến hết tất cả.

Tiếp theo đó la một cỗ lực phản chấn chấn hắn văng ra xa mà thổ huyết,nhìn cánh tay đang không ngừng run rẩy của mình Hàn Bạch vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đám người xung quanh cũng bị biến hóa này làm bất ngờ,tất cả đều trong trạng thái đờ đẫn khó hiểu.

Gia chủ của hai nhà còn lại cũng kịp phản ứng vội chạy tới đỡ đồng bạn dậy,ánh mắt kiêng dè nhìn về phía Bá Long.

“Ngươi,có chút yếu”Bá Long thành thật đưa ra đánh giá.

“Muốn chết”Hàn Bạch nghe vậy thì phẫn nộ trừng to mắt quát lớn,nhưng cơ thể hắn lại thành thật ở yên chỗ không lao lên tấn công.

Hai nhà còn lại cũng ngưng trọng mà nhìn,sự việc vừa rồi quá mức quỷ dị khiến đám người không dám hành động bừa bãi.

Bá Long cũng không nhìn đám tôm tép này,hắn hít một hơi thật sau rồi rống lớn:

“Con mẹ mày,cút ra đây cho tao.Bố mày thấy mày rồi thằng mặt l*n”Âm thanh như tiếng chuông vang xa ra khắp đấu trường lan ra bên ngoài,người bên ngoài cũng không biết tình hình bên trong nên khi nghe được âm thanh này còn tưởng là có người dùng đại chiêu.

Đám người tam đại gia tộc bị hành động của Bá Long làm cho bất ngờ,tuy có một số từ không hiểu nghĩa nhưng có thể nghe ra là đang nói tới người nào đó ẩn dấu quanh đây.

Nghĩ tới còn có người ẩn nấp xung quanh đây đám người cảnh giác lên,bọn họ cũng không nghĩ tới ngày hô nay còn xuất hiện nhiều nhân tố bất ổn tới như vậy.

Nhưng sau một lúc vẫn không có ai xuất hiện,đám người tam đại gia tộc bắt đầu nghi ngờ tính chính xác của lời nói.

Bá Long thấy không có người nào xuất hiện thì cũng nhếch mép cười,hắn lụm một cục đá lên ném ném lên trời ước lượng trọng lượng của nó.

Bỗng hắn nắm chặt hòn đá,vận hết sức mạnh ném thẳng về một vị trí của khán đài.Viên đá đã bị cú nắm của hắn làm cho nát thành bột mịn,tuy vậy nhưng chúng vẫn như không viên đạn tí hon lao về phía trước.

“Bụp bụp bụp”Noi bị ném thì xuất hiện những lỗ thủng nhỏ li ti,từ trong chỗ tối một thân ảnh bước ra trên cánh tay trần còn xuất hiện những vết thương nhỏ li ti máu từ trong đang không ngừng chảy ra.

Toàn trường ngoài Bá Long ra đều bị người mới xuất hiện này làm cho bất ngờ,đám đệ tử Lạc Thần tông thì ngạc nhiên trước sự hiện diện của người này.

Còn đám gia tộc lại bị bất ngờ thậm chí hơi chút hoảng sợ trước thân phận người này,Hàn Bạch miễn cương nở ra một nụ cười gượng gạo chắp tay nói:

“Hahaha,phó thành chủ đại giá quan lâm nhưng lại để ngài nhìn thấy cảnh không hay này thật thất lễ”

Nhưng người kia không thèm đếm xỉa tới hắn mà nhìn chằm chằm vào phía Bá Long,đúng hơn là người phía sau hắn.

“Các hạ không biết là người từ nói nào,tại sao lại xuất hiện tại tòa thành nhỏ bé này”Bất ngờ người hắn đang trò chuyện không ai khác là Văn An.

Văn An bị hỏi cũng có chút ngây người nhưng cũng phản ứng kịp,người này là cảm nhận được tu vi của hắn nên mới hành động như vậy.

“Haha,phó thành chủ quá lời.Ta chỉ là cùng tông môn tới đây thăm thú một chút phong cảnh mà thôi”Vân An mỉm cười trả lời.

Vốn hằn còn muón nói theo tông chủ tới đây nhưng lại nhận được tin nhắn của Bá Long nên đành đổi thành cùng tông môn,trước người tu vi mới luyện linh cảnh bất tầng như này hắn có đủ tự tin và dũng khí.

Đối phương nghe vậy cũng thoáng thở ra một hơi,hơi chút trầm ngâm hắn mới khuyên nhủ nói:

“Chuyện hôm nay của các gia tộc các hạ chớ nên quản thì hơn,việc này còn dính dáng tới một người khác cũng không kém gì các hạ đâu”Nếu như có thể hắn càng muốn xem hai kẻ này đánh nhau lương bại câu thương,nhưng nếu làm như vậy thành cả tòa thành này sẽ bị thiệt hại nặng nề nên vì chức trách hắn phải ra mặt khuyên giải.

“Nếu như ta cứ muốn quản thì sao?”Văn An lạnh giỏng hỏi.

“Haizz,nếu như các hạ muốn quản thì ta cũng không có cách.Nhưng nếu vậy xin hãy vì những người trong thành mà cân nhắc,chỉ cần không ảnh hưởng tới nơi này quá lớn các hạ có thể tùy ý”Phó thành chủ chỉ đành thờ dài bất lực nói.

“Tốt”Hơi trầm ngâm đôi chút Văn An đồng ý.

Nghe được Văn An đồng ý phó thành chủ cũng chỉ có thể chán nản quay về,nhưng hắn vẫn còn cảm thấy may mắn khi đối phương đồng ý.

Đám người tam đại gia tộc thì cả người lạnh run,từ cuộc nói chuyện vừa rồi ai cũng nghe ra được thông tin trong đó.

Thiếu niên nhìn có vẻ trẻ tuổi trước mắt này có tu vi cực cao,ít nhất phải bằng tu vi của phố thành chủ luyện linh bát tầng.

Hơn nữa đối phương còn là muốn về phe của Bắc gia,bảo vệ cho Bắc gia.

Nghĩ tới đối thủ là một tên luyện linh bát tầng cảnh giới thì cả ba gia chủ đều chùn bước,tuy nếu bỏ qua cho Bắc gia hôm nay chỉ sợ không còn cơ hội nào nữa.

Nhưng mạng sống quan trọng hơn tất cả,nếu tiếp tục Bắc gia không biết bị giệt không nhưng chắc chắn tam đại gia tộc của họ sẽ bị tổn thất nặng nề thậm chí là hủy giệt.