Thôn Phệ Giả

Chương 28: Điên cuồng tu luyện 7 ngày 7 đêm



- Hệ thống, muốn nâng cấp động phủ lên cấp 1 full, cần tốn bao nhiêu ĐTP?

- Ting… để động phủ thăng lên cấp 1 - mãn cấp, thí chủ cần 100.000.000.000 ĐTP. Công năng phi hành bình thường sẽ mở ra.

- Ôi chu choa mạ ơi, rứa thì để lên full option cấp 10 thì phải cần không biết cơ man nào là ĐTP. Đúng là không phải dễ dàng gì…

Trên đời này, sẽ chẳng bao giờ có đồ NGON - BỔ mà RẺ cả. Muốn NGON-BỔ mà RẺ thì chỉ có đi cướp thôi.

Ở Nguyệt Trinh Đại Lục này, cường giả vi tôn, cái rẻ nhất chính là mạng hèn của kẻ yếu.

Con sâu cái kiến chết thì chết thôi, chẳng khiến cho ai quan tâm để ý. Đến một chút giá trị cũng không có.

Kiếp này, trước khi xuyên qua, tiền thân Từ Tự Cung này tuy là con độc nhất của Cung Chủ Thanh Lâu Viện nhưng nếu không dựa vào chút uy vọng của mẫu thân hắn thì giá trị của hắn đến shit cũng không bằng.

- Bản ngó thì bản ngó. Thế cũng quá tuyệt rồi. ĐTP thôi mà, chăm chỉ cày ngày cày đêm giết quái rồi cũng tích lũy đủ thôi.

- Hệ thống, ta có 200 exp, hãy nói cho ta biết công dụng của điểm exp là dùng để làm gì?

- Ting… điểm kinh nghiệm gọi tắt là exp thu được từ độ thành thạo võ kĩ, kĩ năng của kí chủ trong luyện tập hay chiến đấu. Điểm kinh nghiệm càng cao chứng tỏ kĩ năng vận dụng võ kĩ trong chiến đấu của kí chủ càng cao. Điểm kinh nghiệm này, kí chủ có thể dùng để đổi năng lượng tăng tu vi, hoặc nâng cấp hệ thống.

- À, ĐTP là dùng để mua đồ, Exp là để thăng cấp tu vi và up level cho hệ thống. Đã minh bạch. Để chuẩn bị cho công cuộc đánh quái thăng cấp và thu thập ĐTP, cần phải làm mấy việc.

Trước hết cần nhỏ máu nhận chủ Bách Bộ Xuyên Tâm Cung và Ngân Thương cái đã.

Hắn nghĩ nghĩ như vậy, đồng thời liền tay vuốt vuốt trên không khí, đăng nhập vào kho lưu trữ gọi ra Bách Bộ Xuyên Tâm Cung.

Đầu cung chạm rồng. Thân cung dài hai thước mốt, nặng 8000 cân. Dây cung được làm từ gân yêu giao vương cấp. Cây cung tỏa ra khí tức cổ lão.

Hắn cầm trên tay cảm nhận được sự chấn động của hơi thở yêu giao muốn bức phá thoát ra ngoài. Nhanh như chớp, hắn cắn tay nhỏ giọt máu lên đầu cung. Với sự hỗ trợ của hệ thống thì không bảo khí nào mà hắn không nhận chủ được. Xuyên Tâm Cung cũng không là ngoại lệ.

Xuyên Tâm Cung run lên bần bật rồi một luồn ánh sáng màu xanh bay vào mi tâm của hắn tạo nên mối liên kết giữa chủ nhân là hắn và khí linh của Xuyên Tâm Cung. Chỉ cần tâm niệm, hắn có thể lật tay cung đến, thu tay cung ẩn vào đan điền.

Tiếp đến, nhìn qua bao đựng tên, hắn thấy có mười mũi tên đen, dài đồng đều như nhau. Mỗi mũi đều có đánh kí hiệu và số thứ tự. Đây là 10 cây Xuyên Tâm Độc Tiễn.

Độc tiễn không biết được làm từ chất liệu gì nhưng dẻo dai và lạnh lẽo. Tiễn thân dài thước tám, từ đuôi tới mũi đen nhánh một màu. Đầu tiễn tẩm độc có mùi hăng hắc, tỏa ra khí vụ lượn lờ.

Nếu người bắn ra đủ lực, Xuyên Tâm Độc Tiễn có thể xuyên phá mọi phòng thủ, bảo giáp dưới thiên cấp. Chỉ cần trúng, dù vết thương lớn nhỏ trên da thì đối thủ cũng chỉ có một đường chết.

Kịch độc trên mũi tiễn không phải là độc chất bình thường, mà là độc chất linh hồn. Một khi bị thương, độc chất nhiễm vào cơ thể, tấn công thẳng vào đan điền và thức hải của đối thủ, phá hủy triệt để. Truyện Linh Dị

Thêm nữa, 10 mũi Xuyên Tâm Độc Tiễn này có linh biết tự qui hồi về bao đựng tiễn vì thế dù trong tình huống nào thì thập đại độc tiễn cũng sẽ không bị lạc mất.

Sau đó, hắn tiếp tục nhận chủ Ngân Thương. Xong hết đâu đó, hắn quyết dành thời gian luyện tập.

Hắn bước vào phòng luyện võ của động phủ, bắt đầu luyện cung, đánh thương.

Lúc trước, đã học được Bách Bộ Xuyên Tâm Quyết và Có Bách Bộ Xuyên Tâm Cung nơi tay, hắn như hổ thêm cánh. Liên tục trong mấy canh giờ luyện tập, hắn đã có thể từ khoảng cách 100 bước, bách phát bách trúng.

Nhưng hắn không muốn thỏa mãn với kết quả đó, hắn muốn đạt thiên bộ, vạn bộ xuyên tâm. Nhưng cái gì cũng vậy, dục tốc bất đạt, hắn thu cung và gọi Ngân Thương ra.

Thương là binh khí chi vương, đứng đầu trong thập bát ban binh khí. Chữ “THƯƠNG” (槍) có nghĩa là “ĐÁNH” là một vũ khí đa dụng mang trên mình đủ loại đặc tính của các loại vũ khí khác.

Thương thân dài như côn, có lưỡi như giáo, xuất kì bất ý biến ảo như tiên (roi), sức công phá lớn có thể tấn công từ xa chém chặt đâm móc như đại đao, mâu, kích “thay đổi liên tục, biến hóa vô cùng, thiên hạ vô địch”.

Hắn đọc pháp quyết nhập môn trong Thương Long Quyết: “Thương đâm một đường, côn đánh cả vùng rộng. Thương thọc một đường, gậy đâm một nẻo. Đao như mãnh hổ, thương tựa giao long.”

Hắn nhớ yếu quyết dùng thương được ghi rõ trong Thương Long Quyết, vừa hồi tưởng vừa cầm thương hoa múa. Lúc đầu chậm, sau nhanh dần.

Cầm thương vững trơn, trước quản sau khóa. Hai tay cầm thương chắc mà không bó cứng, trơn mà không tuột, tư thế chú trọng “Tứ Bình” - đỉnh đầu bằng, vai bằng, chân bằng, thương bằng, gốc không rời xa hông.

Khi thương xuất, mũi đâm về phía trước, ra thẳng thì vào thẳng, cương ngay nhưng linh hoạt, kình lực vận chuyển từ hông đến tận đầu mũi, THẾ thương RA khi xuất, VÀO khi thu như giao long ẩn hiện.

Thương ra như tên bắn, hồi thương thì liền mạch tốc lực như dây kéo, tuân thủ theo thứ tự “nhất tiệt, nhị tiến, tam lan, tứ triền, ngũ nã, lục trực” Pháp quyết tu luyện đơn giản nhưng chuẩn chỉnh, “Trước thì có xuyên chỉ, xuyên tụ, sau thì có Lê Hoa bãi đầu, có hư thật, có kỳ chính, có hư hư thực thực, kỳ kỳ chính chính. Tiến thì dũng mãnh, lui thì nhanh nhẹn. Thế phải hiểm, bất động thì vững như núi, động thì mau như sấm chớp”.

Thương trong tay hắn bay lượn càng lúc càng nhanh, âm thanh như long khiếu, cuồng phong quét ngang rít gào u u…

Cứ thế, hắn luyện thương ròng rã hơn 6 canh giờ, mồ hôi vã như tắm, người mệt nhoài nhưng đầy hưng phấn.

Thương Long Quyết tuy hắn đã học thành, lĩnh ngộ đạt tới đại thành viên mãn, nhưng hắn biết “nguyệt côn, niên đao, nhất bối tử thương” - Luyện côn tính tháng, luyện đao tính năm, luyện thương thì cả một đời.

Muốn dùng thương đạt đến xuất thần nhập hóa, phải cần công phu nhiều năm, rất nhiều năm chăm chỉ rèn giũa…

Hắn mỉm cười, ánh mắt rực sáng nhìn đôi tay đang tê dại của mình mà lòng sung sướng…

Nghỉ ngơi một khắc, hắn lại luyện tập bắn cung. Hết bắn cung lại luyện thương. Hắn luân phiên luyện tập quên ăn quên ngủ. Trước kia không có khả năng và cơ hội để tập võ luyện công, bây giờ cơ hội có rồi, hắn quyết không làm kẻ lười biếng.

Thời gian trôi qua, hắn đã ở trong phòng luyện công điên cuồng tu luyện Bách Bộ Xuyên Tâm Quyết và Thương Long Quyết 7 ngày 7 đêm ròng rã.