Thiếu Soái Phu Nhân Luôn Muốn Bò Tường

Chương 47



Hắn hút lấy cái miệng nhỏ của cô mà hấp duyệt, trong miệng còn phát ra thanh âm chùn chụt chùn chụt, cô run sợ lợi hại, nhưng chỉ có thể bị bắt tiếp tục thừa hoan.

Một chân đứng trên mặt đất, một chân bị gác lên, tư thế này thực xảo quyệt.

Cô chỉ có thể giơ tay đỡ lấy tường, dương v*t thọc thật sâu vào,cô rốt cuộc cũng cao trào.

"A!!!"

Cảm giác như tử cung đều bị đỉnh rụt trở về, thân thể không khỏi run rẩy lên.

Cô muốn nói với hắn là không cần ở tư thế này,nhưng lại không dám nói.

Cô sợ sẽ lại chọc giận hắn, nên chỉ biết cam chịu những tra tấn này.

Cắn chặt môi mà kiên trì, dương v*t ở tiểu huy*t không ngừng ra ra vào vào.

Chân đều run lên, nhưng hắn cũng không có chút ý tứ nào muốn dừng lại cả.

Cô đã đến giới hạn, chịu không được nữa, rên rỉ mở miệng:

"Em giúp anh liếm để xuất ra có được không, tiểu huy*t thật sự là chịu không nổi nữa ."

Lục Sính lại thao lộng cô vài cái, ngón tay ở chỗ giao hợp cọ xát qua lại.

"Miệng em có thể nuốt vào dương v*t của anh sao?

Nuốt là nuốt không được, nhưng ngẫm lại thì mở miệng:

"Vậy anh để em nghỉ ngơi một chút, chân em nhũn ra rồi."

Lục Sính va chạm cô một chút:

"Em có nhiều chuyện thật đấy, thao có cái bức thôi mà còn muốn nghỉ ngơi nữa?"

Cô thật muốn khóc rồi, bĩu môi:

"Nhưng em là thật sự chịu không nổi mà."



Lục Sính nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ hề hề đáng thương mà buông một chân cô ra, ôm cô đi tới mép giường.

"Quỳ đi lên."

Cô run run rẩy rẩy mà quỳ lên, Lục Sính lột tiểu huy*t ra nhìn nhìn.

Tiểu huy*t phấn nộn bị làm đến đỏ tươi, miệng huy*t cũng có dấu hiệu bị sưng đỏ.

Dùng tay sờ sờ, ngón tay dọc theo mà cúc hoa sờ lộng.

Cô bị sờ mà thân thể run rẩy, lắc lắc mông nhỏ:

"Không cần, cầu anh mà."

Năm đó dương v*t hắn còn không có thô to như vậy mà cô đã chịu không nổi rồi, hiện tại cô đến nghĩ cũng không dám nghĩ.

Lục Sính không nói lời nào, tiếp tục đùa bỡn cúc hoa, làm cho cô sợ muốn chết.

Một hồi lâu tay hắn mới rời đi, dương v*t lại lần nữa cắm vào tiểu huy*t.

Lục Sính kêu lên một tiếng, có chút ghét bỏ tiểu huy*t cô quá chặt.

Làm hắn mỗi lần đều không thể thống thống khoái khoái mà cắm thao, hắn suy nghĩ nên làm thế nào mới có thể để cho tiểu huy*t cô rộng ra một chút?

Vừa thao lộng tiểu huy*t vừa suy nghĩ vấn đề này.

Hơn nửa ngày hắn mới bắn, cô thì đã đau đến không thẳng eo được.

Lục Sính tắm xong rồi đi ra ngoài, hơn nửa ngày sau mới trở về.

Cô cũng đã lim dim ngủ rồi, liền cảm giác được hắn đang đùa nghịch mình, không tình nguyện mà mở mắt ra.

Thấy được trong tay hắn đang cầm cái gì, cô lập tức bừng tỉnh.

Một cái dương v*t giả được chế tác bằng gỗ đào vừa lớn vừa thô, đây là dựa theo kích thước của hắn mà điêu khắc ra.

Cô từng không ít lần hút liếm cái đồ vật này, bởi vì lúc đó Lục Sính ghét bỏ việc cô hút liếm dương v*t mà dùng răng làm cho hắn đau.

Đồ vật này gợi lên rất nhiều những hồi ức không tốt đẹp, cô cũng không khỏi khẩn trương lên.



Lục Sính liếc mắt nhìn cô một cái, một bàn tay lột ra tiểu huy*t

Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem dương v*t giả mà cắm vào tiểu huy*t của mình.

Cứng cứng, lạnh lạnh, đem tiểu huy*t đều cấp mở.

Lục Sính trầm thấp tiếng nói mở miệng:

"Về sau buổi tối liền mang cái này, cũng đỡ phải làm anh mỗi lần thao đều phải lao lực như thế."

Cô ừ một tiếng, Lục Sính vỗ vỗ tiểu huy*t cô:

"Là dương v*t anh bỏ vào thoải mái, hay vẫn là cái vật chết bỏ vào làm em thoải mái."

Đều không thoải mái, cô nghĩ như thế.

"Anh làm thoải mái."

Cô nếu là dám nói cái đồ giả này thoải mái hơn, sợ là không biết bị hắn như thế nào mà thu thập cô đâu!

Lục Sính nhấp miệng, đi tới bên người cô.

"Bức của em thật chặt, mỗi lần thao anh đều rất lao lực, dùng cái này khuếch trương thử xem có thể hay không nông ra một ít."

Cô cảm thấy hắn rất là biến thái, ghé vào trong lòng ngực hắn nhưng không dám nói cái gì.

Lục Sính không đến một hồi liền ngủ rồi, nhưng cô lại một chút cũng ngủ không được.

Âm đạo bị căng chặt rất khó chịu, tay nhỏ sờ soạng xuống.

Cắm vào quá sâu, cô thử rút ra ngoài một chút.

Lúc này cảm giác khá hơn nhiều, cô hoạt động thử một chút rồi nhắm hai mắt lại.

Buổi sáng cô còn chưa tỉnh táo lắm, nhưng cảm giác được tiểu huy*t hình như đang ướt đẫm.

Hoảng sợ mà mở to mắt rồi lại nhắm lại, Lục Sính cũng nhìn thấy, rút dương v*t giả ra rồi đỡ dương v*t mình cắm vào tiểu huy*t cô.