Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân Lại Gây Sự Rồi

Chương 39: Tình cũ không rủ cũng đến




Sau khi rời khỏi văn phòng, Lâm Hi dậm chân tức giận, khuôn mặt tràn đầy vẻ bực tức, cô ta hậm hực nói.

“ Vương Gia Ninh cô đợi đó cho tôi. Sẽ có một ngày tôi sẽ khiến Tử Hàng đá cô đi.”

Tại phòng Tổng giám đốc…….

“ Đúng là tình cũ không rủ cũng tới.” Thụy sau khi thấy Lâm Hi liền đá đểu một câu.

Vương Gia Ninh ngại ngùng đỏ ửng mặt. Lục Tử Hàng thấy cô như vậy liền lên tiếng trêu chọc.

“ Nụ hôn vừa nãy của em làm anh có thêm động lực làm việc.”

Cô quay sang liếc hắn một cái, cô nghĩ ngợi gì đó dáng vẻ ngại ngùng vừa nãy đã không còn nữa.

“ Lục thiếu, em vừa giúp anh đuổi tình cũ đi, vậy có thưởng không?” Cô áp sắt về phí hắn, ánh mắt đào hoa, nụ cười quyến rũ mang chút tà mị.

“ Tối về thưởng em sau.” Hắn cùng hùa theo cô, kéo eo cô sát vào người mình khiến cô mất thăng bằng mà ngã vào lòng hắn.

“ Được.” Cô vẫn tiếp tục diễn nốt vở kịch mình dựng lên. Cô tự nhủ “đã đâm lao thì phải theo lao”.

“ E hèmmmmmmm.” Mấy người kia không nhìn được cảnh trước mặt liền lên tiếng cắt ngang.

“ Hai người xem bọn tôi là không khí à?” Mộ Cảnh Thiên giọng điệu hờn dỗi.

“ Được rồi, nếu mọi người đều đã ở đây rồi, vậy tôi mời mọi người đi ăn cơm sau đó tôi cũng có chuyện muốn nói. Tôi đã đặt ở nhà hàng Hoàng gia rồi.” Vương Gia Ninh rời khỏi lòng Lục Tử Hàng nghiêm túc nói.

“ Đi thôi, chị dâu mời.” Nhiên vui vẻ khoác vai anh em của mình đi.

Mấy người bọn họ cùng rời khỏi văn phòng Tổng Giám Đốc đi thang máy vip đi xuống sảnh chính của công ty.

Bước ra khỏi thang máy, bọn họ thu hút tất cả các ánh mắt của nhân viên. Đó là một đội hình màu đen, đi đầu là cặp vợ chồng Vương Gia Ninh – Lục Tử Hàng. Hắn mặc bộ vest đen, hai cúc trên cùng cởi bỏ tùy ý làm lộ khuôn ngực rắn chắc.

Còn cô mặc một bộ váy màu đen, chiếc váy được siết ở phần eo và trễ vai giúp cô khoe chọn vòng eo con kiến và bờ vai móc áo cùng những xương quai xanh đầy quyến rũ. Chiếc váy được phối với một đôi cao gót ngọc màu đen càng tăng lên sự quyến rũ của cô.

“ Nhìn xem, đó chính là tổng tài và phu nhân Hắc đạo cùng đàn em trong truyền thuyết sao? Tôi mê chớt mớt.” Một nhân viên cảm thán.

“ Nhìn Tổng Giám Đốc và Thiếu Phu Nhân ngầu quá. OTP lòng tôiii.” Người khác cảm thán.

Mấy người đi ra cửa lớn của công ty, ở đó những chiếc xe của bọn họ đã được đặt sẵn ở đó. Vương Gia Ninh tiến ra xe của mình và nó đã thu hút sự chú ý của mấy người. Lục Tử Hàng nhìn chiếc xe đó ánh mắt trở nên sắc bén.

“ Chị dâu, đây là xe của chị sao?” Nhiên cảm thán.

“ Um.”

“ Đi thôi. Mắt cậu sắp rơi ra ngoài đấy.” Hoàng kéo Nhiên rời đi.

Sau khi lên xe, khởi động xe, bọn họ lần lượt rời đi trước bao con mắt ngưỡng mộ.

Nhà Hàng Hoàng Gia………

Lần lượt những chiếc Rolls-Royce Ghost, McLaren 720S Spider Performance, Audi R8, chiếc Lamborghini Aventador SVJ của Lục Tử Dương và Bugatti Veyron của Mộ Cảnh Thiên cũng đã đến nơi.

Bọn họ tiến vào phòng được Vương Gia Ninh từ trước. Phục vụ lên món sau khi bọn họ tiến vào bàn ăn.

“ Chị dâu, chuyện chị muốn nói là gì vậy?” Hoàng lên tiếng.

“ Đúng rồi.” Vương Gia Ninh nhớ ra.

“ Nếu như chúng ta đã hợp tác với nhau, tôi tin hẳn chúng ta đều có chung một mục đích. Mà mục đích này là gì thì chắc hẳn mỗi người chúng ta đều biết.”

“ Tôi đã điều tra Phi Ưng và phát hiện, hai năm nay Phi Ưng đều lấy lính đánh thuê để đào tạo thành sát thủ. Cấp bậc sát thủ của bọn họ cũng giống như chúng ta.”