Thiếu Gia Ác Ma Yêu Tôi

Chương 114:



## Hôm sau...
Tôi cùng anh ra khỏi phòng, hai đứa khóa cửa phòng lại rồi đến trường. Vừa nắm tay nhau chưa quá một giây liền có một "vật" gì đó bổ nhào tới lưng anh. Do đứng không vững, anh liền bị té cùng với "vật" đó, đã thế còn kéo tôi té cùng.

Tôi xoa mặt, nó lại đau ghê vậy á. Tôi mở to con mắt nhìn "vật" đang đè lên anh. Chậc, tưởng ai, hóa ra bạn Lạc Tịnh Nhã này

\- Này, để tụi này đi học bình an được không?

Tôi đứng lên rồi kéo tay cô ta ra. Xuống nhé, không phải trai cô đơn mà ngồi lên. A Thần đây là hoa đã có chậu, nghiêm cấm hành vi đập chậu cướp hoa.

Tịnh Nhã bị tôi kéo rất mạnh nên lại bị ngã thêm một cú nữa. A Thần đứng dậy, phủi sạch quần áo, nói đúng hơn là rất muốn thay quần áo. Anh liếc cho cô ta một cái nhìn khinh bỉ, nhưng không biết "ai đó" có thấy được hay không mà vẫn ngoan cố bám lấy anh.

Nhìn Tịnh Nhã mà muốn tội á. Khóe mi hơi sưng, nước mắt đã rưng rưng được một tí. Cô cắn nhẹ môi, đôi mày nhíu lại. Tay chân thì hơi trầy xước. Cô bám lấy cánh tay anh, áp sát bộ ngực vào, rồi nũng nịu

\- A Thần à, em... Em không biết vì sao cậu ấy lại đẩy em. Nhưng anh xem, em bị thương rồi sợ rằng không thể đến lớp. Anh cõng em được không?

Nghe xong câu này, anh có nhướng mày lên một tí. Thấy anh hơi do dự, tôi liền đi tới đẩy Tịnh Nhã thêm một cái nữa. Cô ta lần này may, không bị ngã nữa. Gì chứ? Tưởng cô Hiển Ly thương đứa con dâu này mà làm quá trớn hả? Mơ đi!!!

\- Xin lỗi nha, tớ cũng bị té. Đau quá trời à! Nên A Thần không cõng cậu được rồi

Nói đoạn, tôi kéo anh đi khuất. Lạc Tịnh Nhã thấy tôi đi rồi, cô ta liền đập tay thật mạnh vào bức tường. "Mẹ nó!". Tôi nhếch môi cười rồi bước đi tiếp.

*"Reng... Reng"*

Nhờ "phước" của Tịnh Nhã mà chúng tôi suýt đi muộn. May không muộn, nếu không lại phải cãi tay đôi với giáo viên. Anh đi muộn không sao, tôi đi muộn lại có sao đấy.

Không biết lí do vì sao, tiết đầu là tiết Lý mà thầy Dương lại không vô, thay vào đó Hội trưởng Hội học sinh \- Anh Thiên Du bước vào. Phía sau anh ấy là Nguyệt tỉ và Triệu Hoàng, cả hai người đều là Hội phó Hội học sinh.

Bạn không biết cái lớp này khi thấy trai xinh gái đẹp mà bước vô đây nó ồn tới mức nào đâu. Chỉ một từ thôi "Aaaaaa...." toàn tập.

Nguyệt tỉ vô tay, đảo mắt khắp lớp làm cho mọi người sợ hãi mà im bặt. Tôi khẽ liếc mắt sang "ám khí" kế bên. Chẳng biết thế nào chứ, từ khi anh Thiên Du bước vào, A Thần tỏa ra toàn ám khí. Mà còn là ám khí "hạng sang" nữa, khiến người ta muốn ngộp thở

\- Được rồi, anh hôm nay tới đây là để thông báo. \- Anh Thiên Du mở lời \- Trường chúng ta hôm nay đón tiếp đoàn học sinh xuất sắc của Galaxy Academy. Các lớp chuyên sẽ có được một em học sinh tới thực tập.

Nghe tới đây, cả lớp liền nhốn nháo lên. Người bàn tán về học sinh thực tập ấy, người thì nói chuyện phiếm. Nhưng đa phần đều rất tò mó về học sinh thực tập kia.

\- Thiệt hả anh?
\- Ghê quá vậy!?

\- Là Galaxy Academy đó! Trường trung học cơ sở đó nổi danh cũng không kém trường mình đâu
\- Uầy, không biết học sinh này là trai hay gái

\- Tao lại hi vọng là cô bé dễ thương nha
\- Hứ, mày cứ mơ đi, tao đây lại thích cậu bé cơ, đẹp trai mới được à nghen
\- Mày tính để thằng nhỏ lái máy bay chắc?

"..."

Không để lớp lấy lại trật tự, học sinh thực tập ấy tự bước vào. Với thân hình thanh mảnh của một học sinh lớp 8 lớp 9, cô bé ấy nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người.

\- Em chào tất cả mọi người! Em tên là....

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

P/s: Phát thảo Lạc Tịnh Nhã \(Hà Tịnh Hy\). Mọi người thấy sao?
Nhớ ủng hộ mình nha ❤️

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/19212/novel/3109067/1580645701.png-original600webp?sign=1155aef1bca27980c97abaf5e7126061&t=5fff8980)