Thiên Ma Hệ Thống

Chương 1: Sắp ra mắt



Nghệ an, một gian phòng tối có một người đàn ông với bộ dạng mệt mỏi. Người này là nhân vật mà chúng ta sẽ dõi theo. Hắn tên Ám Thiên nhưng đây chỉ là tên sau này của hắn, tên thật của hắn là Tiêu Dao.

Nói tới tên hắn thì phải nhắc đến ông hắn. Ông hắn là một nhà tiên thuật sư. Trước khi hắn sinh ra ông hắn đã đoán trước được là cuộc đời hắn sau này khá u ám và máu tanh nên đã đặt tên hắn là Tiêu Dao để mong muốn hắn có một cuộc sống thoải mái tự tại.

Nhưng sự thật không như mơi, gia tộc hắn bị tính toán và dường như toàn diệt chỉ còn lại mình hắn sống sót. Ông hắn đã cố hết sức cứu hắn. Hắn hận cuộc đời, hắn hận ông trời khi gia đình hắn luôn làm điều tốt nhưng kết cục lại như thế.

Hắn nhận ra cuộc sống không đơn giản như hắn nghĩ, hắn muốn "tiêu dao" cũng cần sức mạnh. Hắn muốn có sức mạnh để khống chế vận mệnh và trả thù. Rồi hắn quyết định đi theo cuốn điển tích mà ông hắn để lại cho hắn. Chuyến đi này hắn đã bỏ ra hơn 20 năm, làm rất nhiều điều ác độc cả với người khác lẫn mình. Hắn mong muốn có sức mạnh đến nỗi bỏ cả tâm hồn mình giao ước với quỷ dữ. Cuối cùng hắn có sức mạnh mà hắn mong ước, hắn trở về. Đến giờ đúng là ác mộng với hắn và những kẻ đã liên quan đến việc diệt vong của gia tộc hắn. Có thể nói đơn giản là việc hắn là khiến quỷ dữ cũng phải rùng mình.

Hắn hoàn thành những điều mà hắn muốn, có sức mạnh, đã báo thù và giờ hắn đã kiệt sức và năm đây. Hắn dành lại những giây phút cuối đời để suy nghĩ lại những chuyện đã qua trong cuộc đời hắn.

Hắn thực sự vui? Một câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Nhưng nếu có ai hỏi hắn rằng, nếu được làm lại hắn có lựa chọn đi con đường cũ. Thì chắc chắn rằng hắn sẽ không cần nghĩ ngợi mà trả lời, Ta Sẽ!

Hắn chỉ có một tiếc nuối là phụ sự kì vọng của ông hắn. Hắn không thể tiêu dao, cuộc đời này của hắn luôn cô độc. Hắn mong muốn có thể sống tiêu dao nhưng ông trời không cho hắn. Hắn hận!!! Hắn muốn nghịch thiên!!! Hắn đã đi r:)

Thiên la đại lục.