Thiên Huyết Ly Tịch

Chương 63: Ngắm trăng



Cãi nhau cuối cùng... lại quyết định đường đường chính chính bước vào gia trang..

Bên trong khá yên ắng... chỉ có vài người quét sân.... và làm những công việc nhổ cỏ... hãy gì đó...

- Công tử về rồi...công tử về rồi..

- Công tử...đã về...



- A công tử....

.....

có vẻ mọi người làm ai ai cũng quý mến Sở Nguyệt này, Khi thấy hắn ai ai cũng vui mừng, hét lên đến cả gia trang ai ai biết...

một lúc sao..

tại đại sảnh gia trang

Sở Nguyệt, cùng những người khác trong gia đình gặp lại nhau,...khiến Nàng có chúc nhớ về những ngày tháng năm xưa vô tư gây chuyện ở Hàn triều... nàng khẽ cười... trầm tư.

- Nếu Sở Huynh đã về nhà thì ta cũng không nên ở đây lâu...( quay lưng đi...)

- Âm Ly huynh... hay là huynh ở gia trang vài ngày đi... dù gì huynh cũng mới đến Bạch Triều này mà...

- Phải đó... Huyễn Công tử.. Nếu công tử ở phòng trọ thì có thể sẽ rất khó tìm vì có nhiều người đến đây... một là tham dự lễ thành hôn của Công chúa Tuyết Vân hai là đến để tham gia tỷ thí... nên sẽ rất ồn ào... - Sở Phi cha của Sở Nguyệt và là Chủ Gia trang, Sở Gia Chủ..

- ( suy nghĩ)... vậy cũng sẽ làm phiền đến Gia trang..

- Công tử không cần khách khí, Nguyệt Nhi lần đầu dẫn bằng hữu đến nhà nên hãy xem gia trang như là nhà của mình...

- Vậy ta xin đa tạ trước...

Hàn ly cung kính, Ở gia trang này cũng tốt có thể điều tra về Xích Huyết Điểu mà không có người làm phiền..., Và dễ dàng hành động hơn..

Gần buổi tối hôm đó..

Trên nóc nhà của Gia trang.. một bóng đen, đang ngồi uống rượu với một bình rượu trong tay, có lẽ đây là tật mà nàng không thể nào buôn bỏ được...

Cảnh đêm lại đến, bình rượu vẫn có, nhưng tại sao lại có một cảm xúc khó tả đến vậy, uống rượu là sở thích của nàng,... vậy mà tại sao mỗi lần uống rượu thì cảm xúc lại khó chịu như vậy... " Nhìn Trăng Đơn Độc Mong Tri Kỷ " Một câu có thể nói lên suy nghĩ của nàng bây giờ,. Tri Kỷ.. a... Bạch Dương, Hạo nhiên, tuyết Y ( đổi tước y thành tuyết y) Phương Hy,.. Mỗi lần chán nản và Không vui lại cùng nhau lén lút trộm Hàn Băng tiếu ở Hàn Băng Điện uống, cùng nhau ngắm từng ánh trăng mỗi đêm... cùng nhau lớn lên bên nhau, so tài với nhau, bị phát hiện trộm rượu thì cả nhóm rất đoàn kết chỉ cần nghi ngờ một người là có thể bắt được cả đám... Dược Vương nuôi Bồ câu hàng trăm ngàn con... nhưng mỗi ngày lại bị mất hàng trăm con... Tịnh Hàn Cốc... Hoa Anh Đào, Hoa lưu ly chắc cũng đã nở...

Mỗi người ở Các tộc khác nhau, thân phận không giống nhau,... nhưng lại cạnh nhau mỗi lúc... quan tâm nhau mỗi việc... sẽ có thể rất khó để tìm được những người như vậy...