Thiên Hạ Vô Song

Chương 238: Hợp Tác Dưới Mặt Đất (1)



Trên thị trấn đã thành lập một ít thương đoàn sinh ý tơ lụa, thươngđoàn này trừ mỗi ngày đấu giá quyền hạn và định mức mua sắm tơ lụa thìcũng đồng thời điên cuồng khuếch trương ra, lợi ích cực lớn cũng bao hàm nguy hiểm cực lớn, những người này cũng biết phải có được thực lực bảovệ mình. Nếu như hiện tại có người đến đoạt cơ nghiệp tơ lụa của MạnhHàn thì không nói tới Mạnh Hàn phản đối, những người này cũng chủ độngra tay giải quyết địch nhân cắt đứt tương lai của bọn họ. Trên địa bànnày ai dám đoạt tài nguyên của bọn họ thì kẻ đó chính là địch nhân.

- Đừng nhìn bọn họ đi một chuyển kiếm được lợi nhuận vài lần, nhưng màGrace, ngươi nghĩ lại chúng ta dùng bao nhiêu tiền mua sợi tơ? Bao nhiêu tiền bán tơ lụa và lợi nhuận trong đó bao nhiêu, nếu để cho bọn họ biết rõ thì bọn họ sẽ trực tiếp té xỉu.

Mạnh Hàn cười cười:

-Không đáng, chúng ta chỉ cần kiếm đủ chỗ tốt của mình thì lưu một chútcho người khác, bọn họ sẽ thay chúng ta giải quyết phiền toái.

Mạnh Hàn cũng không sợ người khác làm phiền thuyết phục quản gia của mình,miễn cho nàng cũng bị lợi nhuận cực lớn làm mờ mắt, nhìn không được nguy hiểm phía sau.

- Đại nhân, có một người tự xưng là chủ sự của công hội dưới mặt đất cầu kiến đại nhân.

Thời điểm đang trao đổi đột nhiên có người xông tới báo cáo.

- Công hội dưới mặt đất?

Mạnh Hàn sững sờ lập tức kịp phản ứng:

- Đi, chúng ta cùng đi xem.

Hiện tại Mạnh Hàn tiếp khách đã xây một gian phòng cực lớn xa hoa rồi. Đâylà ý của Grace cùng Elyse, đại nhân hiện tại thân phận không giống tầmthường, tùy tiện ở trong thị trấn thì không có gì nguy hiểm cả, cho nênmới tạo một phòng khách thế này.

Nhìn thấy Mạnh Hàn xuất hiện thì trung niên nhân trong phòng khách lập tức đứng lên, cung kính nhìn quaMạnh Hàn khom người thi lễ, thái độ cung kính hiếm thấy, cùng đám ngườidong binh công hội cao ngạo lúc mới xuất hiện quả thực không có một chút nào so sánh được.

- Đám người dong binh công hội kia thực sự cho rằng bản thân mình là không dậy nổi?

Trung niên nhân từ trong miệng Mạnh Hàn nghe được tin tức và tán dương, lập tức lòng đầy căm phẫn nói ra:

- Nếu như đại nhân nguyện ý thì chúng ta nguyện ý thanh trù phân hội dong binh công hội ở Bạo Phong Thành với tư cách làm lễ vật xả giận cho đạinhân.

Vừa đến đã đưa lễ vật lớn như vậy có thể thấy được toantính tuyệt không nhỏ. Mạnh Hàn từ chối cho ý kiến, chỉ hỏi rõ ý đồ củahắn tới.

- Kẻ hèn là Jensen, lần này mạo muội tới đây quấy rầy đại nhân là muốn cầu được đại nhân trợ giúp.

Jensen nhanh chóng giới thiệu bản thân mình, rất nhanh nhẹn nói ra mục đích của bản thân.

Mục đích của công hội dưới mặt đất rất đơn giản, bởi vì tơ lụa cho nên MộQuang Thành trở thành nơi giao dịch tơ lụa lớn nhất, công hội dưới mặtđất ở Mộ Quang Thành nhận được vô số chỗ tốt. Nhưng mà những chỗ tốt này trực tiếp từ chõ Mạnh Hàn cung cấp tơ lụa cho các dong binh mang tới mà thôi. Lập tức một khối lợi ích lớn như vậy lại rơi vào trong tay mộtđám tiểu tử thì đám người thế giới ngầm thèm nhỏ dãi, đây chính lànguyên nhân hắn tới đây. Lần này tới chính là hy vọng Mạnh Hàn có thểcho phép bọn họ thành lập công hội ở chỗ này, trực tiếp tiếp quản sinh ý vận chuyển và tiêu thụ tơ lụa.

Đã bị gọi là công hội dưới mặtđất hiển nhiên là không thể lộ ra ngoài sáng. Tuy Mạnh Hàn từng pháingười tiếp xúc qua, nhưng là mà chưa từng tiếp xúc với người phụ tráchcủa công hội thế này. Mà hiển nhiên Jensen chính là chủ sự, bởi vậy cóthể thấy được phân hội dưới mặt đất vô cùng coi trọng Mạnh Hàn.

- Ta không cách nào đáp ứng điều kiện các ngươi.

Mạnh Hàn ngẫm lại, lắc đầu:

- Sinh ý tơ lụa là những dong binh ban đầu tụ hợp lại với nhau thànhthương đoàn. Nếu như quý công hội cần thương thảo phương diện sinh ýnày có lẽ đi bàn với bọn họ mà không phải cùng ta.

Nếu là những người khác thì Mạnh Hàn cũng không cần chủ động nói tới chuyện này. Đối với chính mình mà nói không phải là một loại bảo hộ..

Dường nhưđã sớm ngờ tới Mạnh Hàn có thể nói như vậy, Jensen một chút cũng khôngngoài ý, ngược lại thập phần khâm phục. Phải biết rằng tuy bọn họ nóinhững chuyện này nhìn thì đơn giản, nhưng mà ít nhất ý nghĩa cũng đề cao lợi nhuận của Mạnh Hàn lên vài lần. Mạnh Hàn nói buông tha thì buôngtha, đây không phải chuyện người bình thường làm được. Nhưng càng nhưvậy càng nói rõ Mạnh Hàn là người đáng hợp tác.

- Về phần thành lập phân hội...

Mạnh Hàn cười cười:

- Dường như quý công hội chưa từng bắt chuyện với lãnh chúa nào nha? Tại sao lại có hứng thú nộp thuế cho ta?

Công hội dưới mặt đất là tổ chức không thể khinh thường, Mạnh Hàn không sợbọn họ thành lập công hội ở chỗ của mình, nhưng lại không nghĩ sẽ phátsinh gúc mắc thực tế gì với bọn họ để tránh bị người ta nắm thóp.

- Chúng ta hiểu khó xử của đại nhân.

Jensen đương nhiên hiểu ý của Mạnh Hàn. Nếu như là công hội dưới mặt đất thìtùy ý thành lập là được rồi, Mạnh Hàn tuyệt đối không ngăn cản, chỉ cóđiều cũng không thể thừa nhận một cách chính thức được. Đây là thái độrất nhiều quý tộc đối đãi với công hội dưới mặt đất, Mạnh Hàn cũng bảotrì thái độ này.

- Trên thực tế tại Hoàng Sa Trấn thành lập phân hội công hội dưới mặt đất, chúng ta chỉ là người phục vụ của đại nhân.

Jensen nói ra ý chính:

- Nếu như đại nhân có phiền toái gì không thể giải quyết thì chúng ta tùy thời có thể chống hiến sức lực cho đại nhân.

- Đã như vầy...

Mạnh Hàn cảm thấy hứng thú với chuyện này, lập tức biểu đạt mục đích hợp tác.

- Ta nghĩ quý công hội tin tức rất linh thông a? Ta cần phải biết rằngchung quanh lãnh địa của ta, thậm chí là phương xa hơn có những ngườinào nhằm vào ta hoặc là lãnh địa của ta, không biết có thể làm haykhông?

- Vui lòng vì ngài cống hiến sức lực.

Jensen lập tức biến thành người làm sinh ý:

- Nhưng mà, khoảng cách quá xa thì thu phí cũng cao hơn.

- Cao hơn là bao nhiêu?

Mạnh Hàn thời điểm này là điển hình của tài đại khí thô:

- Nói nghe một chút đi.

- Không biết ngài cần thời gian phục vụ tin tức trong bao lâu?

Jensen lập tức hỏi.

- Tạm thời trước dự định hai năm đi.

Mạnh Hàn từ chối cho ý kiến nói ra. Đây chính là hợp tác quy mô đầu tiên, Mạnh Hàn cũng có ý thử.

- Mỗi tháng một trăm miếng kim tệ.

Jensen nghe yêu cầu của Mạnh Hàn thì lập tức báo ra cái giá. Phần này giá cảJensen cũng nhanh chóng cân nhắc xong, sau đó nói ra.

- Thành giao.

Mạnh Hàn cũng không có một chút ý định cò kè mặc cả:

- Mỗi tháng tìm quản gia Grace tiểu thư nhận tiền công, hy vọng tin tức của các ngươi đáng giá với tiền công như vậy.

- Đương nhiên, đại nhân, tuyệt sẽ không làm cho ngài thất vọng.

Jensen phi thường vui vẻ, vừa gặp mặt đã bàn một đại sinh ý như vậy hắn không vui không được.

- Nhưng mà nhiệm vụ các ngươi lần trước làm hoàn thành không được tốt lắm.

Mạnh Hàn nhìn qua Jensen nhịn không được nhắc nhở hắn một câu.