Thiên Hạ Vô Song

Chương 169: Ma Pháp Tiếng … Khựa (1)



Kể cả người có gấp ba cũng giống như vậy, đại tiểu tiện chỉ là sử dụngphương pháp nguyên thủy nhất giải quyết. Nhưng nếu xây dựng Nhà Trắnglàm phủ lãnh chúa, chẳng lẽ đào một cái hố to giữa phòng, như vậy chắcchắn rất thối, vấn đề toa-lét làm thế nào đây? Nửa đêm muốn giải quyếtchẳng lẽ đi ra ngoài?

Nghĩ đến an bày mỹ nhân trong Nhà Trắngnhưng lại nhớ tới vấn đề toa-lét nguyên thủy này Mạnh Hàn nhịn khôngđược ác hàn. Không được, quyết không để loại chuyện này xảy ra.

Mạnh Hàn nhanh chóng bổ nhào tới bàn thiết kế của mình, ngồi ở phía trướcbắt đầu cẩn thận cân nhắc, làm cách nào giải quyết vấn đề nước ở thếgiới này đã. Đồng thời trọng yếu nhất là nhất định phải làm ra bàn cầutự hoại, Mạnh Hàn tuyệt không hy vọng giữa Nhà Trắng xinh đẹp xuất hiệncảnh tượng không hài hòa như thế.

Bồn cầu tự hoại cần gốm sứ màu trắng. Gốm sứ hiện tại không có cách nào, nhưng mà dùng đá trắng khôngphải được hay sao, trong đầu Mạnh Hàn xuất hiện đầu tiên chính là vậtliệu đá trắng này. Từ khi bắt đầu kiến tạo tòa thành thì Mạnh Hàn sửdụng đều là đá bình thường, không nỡ dùng những đá trắng tinh tế này.Chẳng lẽ bồn cầu tự hoại dùng đá trắng quý giá này làm thành, làm gì quá mức xa xỉ? Trong đầu Mạnh Hàn nghĩ như vậy. Nhưng mà nghĩ tới giữa NhàTrắng lại xuất hiện một cái hố to thì làm cho người ta không cách nàotưởng tượng được, Mạnh Hàn lập tức kiên định suy nghĩ này, dù là dùngvàng thì Mạnh Hàn cũng phải làm cho được.

Nhớ tới Daniel cùngDennis. Mạnh Hàn nghĩ tới đầu tiên chính là bảo Demi đi gọi huynh đệDaniel. Daniel cùng Dennis là hai thợ đá tốt nhất, cũng là người đi theo Mạnh Hàn khai thác đá.

Lãnh chúa đại nhân thời điểm này muốnphân phó vậy ý nghĩa có vật gì tốt ra đời. Demi rất vui vẻ một đườngchạy đi gọi huynh đệ Daniel. Nhưng mà vừa đi tới phủ không xa đã bịGrace gọi lại, hỏi rõ chuyện gì trực tiếp phái người đi gọi, đem Demiđuổi trở về. Demi cùng Diana là thị nữ thiếp thân của Mạnh Hàn thì không nên rời đi mới tốt.

Mỏ đá khoảng cách xa xôi, nhìn thấy Demichạy ra ngoài thì Mạnh Hàn rất nhanh ý thức được không ổn, lập tức kêuDiana chạy theo gọi Demi về.

- Đi, đi mỏ đá.

Bảo người tađi một đoạn đường xa như vậy thật sự có chút quá phận, Mạnh Hàn cảmthấy nên trực tiếp đi tới mỏ đá, hơn nữa còn là mỏ đá trắng. Trực tiếpdùng nguyên liệu xem có thể làm được không.

Lãnh chúa đại nhân tự mình đi thì hiển nhiên là có vật gì tốt sắp ra. Grace cùng Elyse mặc dù muốn xem nhưng lại không thể không ở lại Hoàng Sa Trấn. Ngược lại là Ải nhân đại sư Howard nghe nói như vậy thì không nói hai lời trực tiếp đitheo tới mỏ đá. Loại chuyện này làm sao có thể thiếu hắn.

- Ta muốn làm ra một vật.

Mạnh Hàn cầm lấy một bản vẽ đưa cho Daniel cùng Dennis xem. Sau đó giảithích từng câu hỏi. Kỳ thật bồn cầu tự hoại cũng không có phức tạp gì,chỉ cần làm đại khái thành bộ dáng kia và đánh bóng loáng là được. Khó chính là khúc ngoặc đọng nước thôi.

Gốm sứ thì không cần suy nghĩ, nhưng mà dùng đá thì hơi khó làm.

Quả nhiên Mạnh Hàn nói ra chỗ khó này không riêng gì huynh đệ Daniel, ngaycả Howard đại sư đi theo xem náo nhiệt đều nhíu mày. Kỹ nghệ công tượngnhiều khi đều có điểm chung, nan đề này với Ải nhân đại sư mà nói cũnglà nan đề.

- Đại nhân, những bộ phận khác đều dễ nói, nhưng chỉcó bộ phận mà ngày nói từ bên trong lấy hết thì được, nhưng mà khúcngoặc này không có nắm chắc.

Daniel trung thực trả lời. Daniel vừa nói xong Dennis cũng bổ sung thêm một câu.

- Đại nhân, những đá này rất cứng rắn, công cụ bình thường không làm dễdàng được, bộ phận ngoặc này không thể nhìn thấy được, thứ hai không códụng cụ thích hợp.

Nói xong lắc đầu, không nói thêm gì nữa, ý tứ thì bọn họ hiểu được nhưng mà làm thì quá khó khăn.

- Antonio, không phải ngươi có ma pháp sao? Không thể dùng vào phương diện này được à?

Ải nhân đại sư suy nghĩ cả buổi đột nhiên phát ra tiếng nhắc nhở. Hiện tại bởi vì quan hệ của hai người Ải nhân đại sư cũng không có ý tứ gọi hắnlà tiểu tử, nhưng vẫn không có tôn kính gọi hắn là lãnh chúa đại nhân,cho nên trực tiếp gọi tên của hắn. Dù sao tuổi của hắn lớn, bối phậncao, tay nghề cường hãn, cũng không ai đi so sánh cái gì..

- Ma pháp?

Mạnh Hàn vừa suy nghĩ tới gai đất thô to kia, cho dù hiện tại đã được MạnhHàn cải tạo rất nhiều, nhưng mà không đủ chèo chống chúng quá nhiều thao tác. Không nghĩ qua trực tiếp phá hư cả honf đá.

- Đúng vậy a, khống chế mà!

Ải nhân đại sư không hiểu ma pháp, nhưng hắn là rèn đại sư.

- Ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì trở thành rèn đại sư, cũng là bởi vì ở phương diện rất nhỏ ta khống chế vô cùng tinh chuẩn! Ngươi là ma phápsư cũng có đạo lý như vậy, đem ma pháp khống chế tới tình trạng đặc biệt nhỏ, trực tiếp móc ra khúc ngoặc này không phải là được sao?

Tuy đại sư nói chính là phương diện kỹ thuật rèn, nhưng ở phương diện ma pháp lại dẫn dắt Mạnh Hàn rất nhiều.

- Đúng vậy! Ta không phải muốn luyện Địa Thứ Thuật trở thành Tú Hoa Châmcủa Đông Phương Bất Bại hay sao? Cho rằng đây là chuyện không thể, nhưng mà ta có thể luyện tập ở đây mà!

Hạ quyết tâm Mạnh Hàn nhìn quaẢi nhân đại sư nói cảm tạ. Nếu như không phải đại sư nhắc nhở, hắn không có nghĩ tới cách nào cải tạo được Địa Thứ Thuật thành tựu như vậy.

Mặc dù không biết Mạnh Hàn tại sao nói lời cảm tạ, nhưng đại sư cũng nhìnra một ít mánh khóe, chính mình nói mang cho Mạnh Hàn một tia xúc động.Có thể ở phương diện này đã giúp được Mạnh Hàn, đại sư cũng rất vuivẻ, nói liên tục không ngại.

Đã nhận định phương hướng Mạnh Hàncũng không chú ý diễn xuất thân phận quý tộc gì đó, trực tiếp cùng huynh đệ Daniel Dennis nói một tiếng, gọi bọn hắn ở bên cạnh, dùng đá trắngluyện tập. Luc này Mạnh Hàn bảo trợ lý của Grace đi thông tri Grace, bảo là mình sẽ ở lại nơi này, có gì thì sang đây thông báo.

Ải nhânđại sư phải về đến công trường, Mạnh Hàn dặn đi dặn lại tu kiến tòathành ngàn vạn không nên khởi công Nhà Trắng vào bây giờ, bởi vì hắn cóthiết kế trọng yếu. Tuy đại sư không hiểu chút nào, nhưng đối với phátminh mới này cảm thấy hứng thú, nhưng hắn không biêt phải làm gì nhưngvẫn nhanh chóng đáp ứng. Dù sao Mạnh Hàn muốn làm khẳng định có quan hệtới Nhà Trắng, tất cả tới lúc đó sẽ biết thôi.

Làm một bồn cầu tự hoại Mạnh Hàn trả bất cứ giá nào. Lần này nếu như hắn không hoàn thànhmục đích tuyệt không phản hồi Hoàng Sa Trấn. Hắn ở lại mỏ đá điên cuồngtu luyện.

Vừa bắt đầu còn có chút ngượng nghịu, muốn đem gaiđất thu nhỏ lại thành Tú Hoa Châm. Kế tiếp thì từ ngượng nghịu khống chế chính xác, chỉ có phóng thích ở địa điểm chuẩn xác mới có thể đánh tạothành hình mà hắn cần. Cuối cùng mục tiêu chính là tạo thành khúc ngoặccho bồn cầu, thành công sớm nơi này.

Khi hắn tĩnh hạ tâm lai,Mạnh Hàn lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Khi Mạnh Hàn lần nữa vùiđầu khổ luyện mấy ngàn lần thì lập tức phát hiện một ít chỗ rất nhỏ màTinh linh tộc Pháp Thần các hạ không có lĩnh ngộ được.