Thiên Hạ Vô Song

Chương 123: Xua Tan Tinh Thần (3)



Mạnh Hàn đoán chừng Louisa nhất định là trên lương tâm có khó chịu, nhịn không được muốn nói cho hắn biết. Nhưng đoán chừng nhớ tới Pháp Thầncác hạ và các đại lão Tinh linh tộc gây nên, cũng không mặt mũi nói ramiệng, chỉ có thể cố nén mới biến thành bộ dáng như thế này. Nghe đượcMạnh Hàn an ủi nàng, nhịn không được đỏ mặt lên, gật gật đầu, nhỏ giọngđáp một tiếng:

- Vâng!

Nàng không biết nói cái gì nữa. Louise bên cạnh cũng thẹn thùng trong lòng, yên lặng đi theo Mạnh Hàn cùng Gavin quay về.

Có cảm giác áy náy là tốt rồi, không uổng công chính mình khổ cực biểudiễn như vậy. Trong nội tâm Mạnh Hàn nghĩ như vậy thì bước chân cũng nhẹ nhàng hơn tước. Người bên ngoài nhìn thấy tình hình này còn tưởng rằnghắn đang vui vẻ gì đạt được hợp tác với Tinh linh tộc.

Chỉ cóđiều trong nội tâm Mạnh Hàn lại tràn ngập phẫn nộ. Tinh linh tộc có mộttiểu ma nữ năm lần bảy lượt tùy tiện làm mình té ngã và vũ nhục. Mà lầnnày bởi vì nàng nói sai nên Mạnh Hàn phải thừa nhận khuất nhục khôngthuộc về mình. Nếu như không phải Mạnh Hàn có tình huống đặc biệt, nóikhông chừng hiện tại Mạnh Hàn đã biến thành tử thi rồi, mà đám tinh linh kia từ trên xuống dưới đoán chừng nhiều nhất chỉ có cảm giác áy náy màthôi. Tuyệt đối không nói thêm cái gì.

Lần trước vì phương pháptrong đầu của Mạnh Hàn mà tiểu ma nữ thậm chí còn cho ra điều kiện làmcho Mạnh Hàn nguôi giận. Lần này một đám đại nhân vật Tinh linh tộc đạilại lựa chọn phương thức cường đoạt trí nhớ của hắn. Xem xét kế hoạchkhông thành thì lập tức phong ấn trí nhớ của mình lại, ưng thuận đủ loại điều kiện. Thật sự xem Mạnh Hàn chính là quả hồng mềm muốn bóp lúc nàothì bóp.

Mạnh Hàn cũng là người, cũng là người có tôn nghiêm, hơn nữa nghiêm khắc mà nói thì hắn cũng là tiểu quý tộc trên thế giới này.Cho dù là không có ý nghĩa cũng có tôn nghiêm của mình. Nhưng mà tônnghiêm của mình nhiều lần bị Tinh linh tộc dẫm nát dưới chân chà đạp,cho dù là Nê Bồ Tát cũng có ba phần lửa giận, huống chi Mạnh Hàn làngười sống sờ sờ?

Đáp ứng điều kiện của Tinh linh tộc là vì MạnhHàn không muốn lập tức chết ở Tinh Linh sâm lâm. Còn nhiều thời gian,mặc kệ ý định báo thù thế nào, dù sao cũng phải bảo trụ tánh mạng mình.Điểm này Mạnh Hàn từ ngày vừa tới thế giới này đã rõ ràng nhất.

Tinh linh tộc thế đại, có thể tùy thời bóp chết Mạnh Hàn, Mạnh Hàn tạmthời không thể không khuất phục, hoặc là làm bộ khuất phục. Đây là pháptắc mạnh được yêu thua, trước mặt lực lượng cường hãn thì đầy đủ mọi thứ cũng chỉ là hư ảo. Lần này Mạnh Hàn có thể nương tựa vào điều kiện maymắn của mình tránh thoát một kiếp, như vậy lần sau thì sao? Lần này làTinh linh tộc, lần sau nếu đổi thành Ải nhân tộc thì thế nào? Hoặc làThú tộc thì sự việc sẽ thế nào đây?

Muốn mình có thể dựa theo ýnguyện mà đứng trong thế giới này, chỉ có chính mình có đủ thực lựckhiến người ta kiêng kỵ, mới có thể làm cho người ta sợ hãi, mới có thểkhiến không ai dám khi dễ. Trước kia Mạnh Hàn cho rằng chỉ cần mình cóđầy đủ kim tệ là có thể đạt được điểm nyaf. Nhưng hiện tại xem ra còn xa mới đủ được, an toàn nhất bảo đảm nhất còn do bản thân của mình có được thực lực không ai dám bỏ qua, đây mới là căn bản nhất.

Chiến sĩ, tạm thời chính mình không có hy vọng gì, mà chỗ có hi vọng ở phươngdiện ma pháp. Mạnh Hàn hiện tại tốt xấu gì cũng là ma pháp học độ hợpcách. Mạnh Hàn tin tưởng nương tựa vào năng lực cải biến ma pháp thuẫncủa mình, mình tuyệt đối có thể ở phương diện ma pháp đi lên con đườngmà người khác không đi qua.

Hiện tại cần làm là cố gắng học tậpma pháp. Mặc kệ ma pháp này là từ đâu tới, từ Tinh linh tộc cũng tốt, về sau mua được hay ăn cướp cũng được, tóm lại Mạnh Hàn muốn bản thân mình biến thành ma pháp sư chính thức, thậm chí là Đại Ma Pháp Sư, Ma ĐạoSư, cho đến Pháp Thánh, Pháp Thần. Tinh linh tộc kia chí ít có một PhápThần, thời điểm này mình không cách nào chống lại được, cũng chỉ có thểthành thành thật thật ra vẻ đáng thương.

Vừa nghĩ tới Pháp Thầnkia lại làm ra chuyện bịt tai trộm chuông, Mạnh Hàn tức giận muốn bộcphát ra ngoài. Nhưng mà cân nhắc đến bên người có Louisa cùng Louise,Mạnh Hàn chỉ có thể nhịn xuống.

Trong tay ôm lấy bản sách ma pháp dầy đặc, trên đường Mạnh Hàn đọc sơ qua một lần, giờ mới hiểu đượcquyển sách dày như vậy toàn bộ đều giảng thuật Địa Thứ Thuật. Làm chohắn hết sức kinh ngạc là. Vốn cho rằng một ma pháp chỉ cần nhớ ma phápchú ngữ là được, không nghĩ tới lại phức tạp như vậy.

Trong sáchnày rõ ràng bao quát nguyên lý cơ bản của Địa Thứ Thuật, ma pháp nguyêntố phân công xếp đặt, hệ thống chú ngữ, sử dụng kỹ xảo các loại vân vân, cơ hồ toàn bộ vấn đề Mạnh Hàn nghĩ đến đều có, thậm chí còn có phươngpháp chế tác ma pháp quyển trục tương quan, phương pháp vẽ các loại mapháp trận..., trách không được cần một bản lớn như vậy. Chỉ là một cáima pháp cơ bản cũng đủ cho Mạnh Hàn nghiên cứu thời gian rất lâu.

Tinh linh Pháp Thần đã khống chế ma lực và cách xếp đặt nguyên tố ma phápcủa Mạnh Hàn biểu thị một lần, chuyện này cũng đủ cho hắn học quá trình, tiết kiệm thời gian ít nhất gấp mười lần.

Nhưng mà lực chú ýtrước nhất của Mạnh Hàn không phải là phương diện ma pháp này, mà là hắn đã phát hiện chính mình rõ ràng còn có thể chậm chạp thu tinh thần lựcvề trạng thái ngủ đông, ở ẩn, phát hiện này làm cho Mạnh Hàn vui mừngquá đỗi.

Sáu đại lão Tinh linh tộc liên hợp phong ấn trí nhớ củaMạnh Hàn. Tinh thần lực trong người của Mạnh Hàn có bao nhiêu khủng bố?Mạnh Hàn quả thực không thể tin được, nếu không phải tinh linh Pháp Thần vất vả một lần nhàn nhã suốt đời đánh tan cái tinh thần lực hỗn loạntrong đầu, Mạnh Hàn trên căn bản không có cơ hội này.

Có lẽ đốivới đại lão Tinh linh tộc mà nói, chút tinh thần lực ấy không coi vàođâu, nhưng đối với Mạnh Hàn mà nói đây đã cổ lực lượng cường đại đủ làmcho hắn thoát thai hoán cốt. Những lực lượng này nếu toàn bộ bị Mạnh Hàn hấp thu thì Mạnh Hàn tin tưởng mình có thể dễ dàng tiến vào cảnh giớima pháp sư chính thức.

Vội vàng trở lại phủ lãnh chúa, Mạnh Hànthậm chí bất chấp chào hỏi Grace Elyse, liền trực tiếp tiến vào trongphòng minh tưởng. Hắn hiện tại không thể chờ đợi được muốn hấp thu cổlực lượng bàng bạc này làm phong phú bản thân, sợ một lúc sau những tinh thần lực này trôi qua thì được không bù nổi mất.

Không thể không nói, tinh linh Pháp Thần các hạ ổn thỏa tinh thần mang cho Mạnh Hàn một điều kiện ưu việt tới cực điểm. Những tinh thần lực tán dật này dướitinh thần lực của Mạnh Hàn tập trung thì chậm rãi dung hợp và đồng hóavới tinh thần lực của hắn, thời gian một đêm Mạnh Hàn đã hấp thu sạchsẽ.

Đây là tinh thần lực của cảnh giới Pháp Thần, thấp nhất đoánđoán chừng cũng là cảnh giới Pháp Thánh của đám đại lão tinh linh tộclưu lại trong đầu.