Thiên Đường Tội Lỗi: Tổng Giám Đốc Là Ác Ma

Chương 18: Tin đồn




Trong phòng trang điểm.

Chu Khiết Quỳnh- nữ MC mới nổi, chậm rãi bước vào, cô ta khép nép lên tiếng:" Quản lí Tô, chị cho gọi tôi."

Tô Uyển Linh cười nhẹ, tay để tư thế mời.

Chu Khiết Quỳnh lúc này mới dám ngồi xuống.

"Cô Chu là người tài năng xinh đẹp, Kiều Hân nhà tôi rất quý mến cô vậy nên cô ấy kêu tôi tặng cô chút quà." Vừa nói Tô Uyển Linh vừa đẩy túi quà về phía Chu Khiết Quỳnh.

Dù sao cũng đã vào nghề được một thời gian, cô ta cũng phần nào hiểu được quy tắc ngầm của giới giải trí, đây chắc hẳn không phải cho không. Cô ta liếc nhìn túi quà thấy giá trị không nhỏ nên cũng vào thẳng vấn đề:" Không biết quản lí Tô muốn tôi giúp việc gì?"

Tô Uyển Linh cười nói:"Vậy nên tôi mới nói tôi rất thích làm việc với những người thông minh như cô Chu đây. Cô yên tâm đi việc này cũng không quá to tát gì, cô chỉ cần làm cho những tin tức lúc sáng trở nên chân thực hơn là được."

"Là tin hẹn hò của cô Lâm với Hàn tổng sao?"

"không sai."

Trước đến nay mỗi minh tinh khi bị dính vào scandal không phải là đều cố gắng tìm cách kéo xuống sao? Nhưng Lâm Kiều Hân lại đòi bóc nó ra. Có điều nếu là tin hẹn hò với một người như Hàn Kiêu thì cô ta đúng là nên bóc trần nó ra thật. Suy nghĩ một hồi rồi cô ta mới lên tiếng:

"Được, tôi đồng ý."

..........

Tại hiện trường quay.

Chu Khiết Quỳnh rạng rỡ bước lên sân khấu:" Xin chào quý khán giả đang có mặt trong trường quay. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp đón một vị khách vô cùng đặc biệt, nữ diễn viên Lâm Kiều Hân."

Dõi theo ánh mắt của mọi người, Lâm Kiều Hân duyên dáng bước ra, cô ta mỉm cười trước máy quay:" Xin chào mọi người, tôi là Lâm Kiều Hân."

Màn giới thiệu đơn giản đã khiến khán đài hú hét không ngừng. Tiếng vỗ tay tiếng huýt sáo, tiếng tán dương làm bầu không khí càng thêm sôi động.

Chu Khiết Quỳnh cười nói luật chơi:" Chúng tôi sẽ đưa ra một vài câu hỏi nhỏ và cô Lâm đây sẽ phải thành thật trả lời đó nha. Cô đã sẵn sàng chưa?'

"Vâng, tôi đã sẵn sàng"

Chu Khiết Quỳnh:"Câu hỏi đầu tiên, cô có mối tình nào sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm không?"

Lâm Kiều Hân khó xử ngập ngừng:" Tôi..."

Chu Khiết Quỳnh cười nói:" Đây là câu hỏi mà chúng tôi nhận được nhiều nhất từ người hâm mộ. Mọi người đều muốn biết về chuyện tình cảm của cô đó."

"Um...Thật ra tôi có yêu một người. Anh ấy là mối tình đầu của tôi cũng là người tôi dành cả tuổi xuân để tương tư. Tình yêu của tôi dành cho anh ấy từ nhẹ nhàng tựa lông tơ đến nồng nàn sâu đậm." Vừa nói cô ta vừa hướng về phía máy quay, giọng nói đầy thâm tình.

Chu Khiết Quỳnh ánh mắt sáng lên, đầy hào hứng: "Wow, thật là một tình yêu đẹp. Chúng tôi cũng rất mong chờ vào đám cưới thế kỉ của hai người đó nha."

Lâm Kiều Hân ngay lập tức đỏ mặt đáp lại:"Tôi cũng rất mong chờ đến ngày anh ấy nắm tay tôi bước trên thánh đường."

"Hàn tổng à anh nghe thấy rồi chứ? Kiều Hân nhà chúng tôi muốn kết hôn rồi đó."

"A Kiêu và tôi chỉ là bạn thôi nhưng anh ấy là người tôi rất mến mộ." Lâm Kiều Hân vội vàng giải thích nhưng thực chất là đang ngầm thừa nhận mối quan hệ.

"Ây da, khó nói lắm nha. Lúc sáng nay tôi vừa đọc được tin hẹn hò của hai người rồi. Thật sự hai người nhìn rất xứng đôi đó. Mọi người có ủng hộ cho cặp trai tài gái sắc này hay không." Chu Khiết Quỳnh nháy mắt nhìn về phía khán giả.

Sau buổi phát sóng này giang cư mạng được một phen nháo nhào. Mọi người chia ra làm hai luồng ý kiến.

[Tôi cảm thấy Hàn tổng đẹp trai cao lãnh sánh đôi cùng một nữ minh tinh điện ảnh chính là câu chuyện lãng mạn nhất trên đời. Thật may mắn vì bản thân được chứng kiến sự kiện này.]

[Chuyện tình yêu lãng mạn cái khỉ mốc! Bọn họ không phải anh em sao? Làm thế chẳng khác nào loạn luân.]

[Bọn họ cũng đâu phải anh em ruột thịt gì? ]

[Loạn luân chính là loạn luân thôi!]

[.........]

Hàn thị.

Tin tức từ lâu đã lan ra khắp công ti mọi người cứ cách một mét vuông là lại có người đang bàn luận về chủ đề này, ai ai cũng đều cảm thấy ngạc nhiên đến há hốc mồm. Nhưng người ngạc nhiên à không, phải là kinh hãi nhất chính là Kiều Ân.Đọc từng dòng tin tức mà tay cô run run. Cô mặc kệ tất cả mà chạy thẳng vào phòng tổng giám đốc.

"Mọi chuyện là như thế nào?" Cô giơ điện thoại đến trước mặt Hàn Kiêu.

Tiêu đề trên báo ghi rất rõ "Nữ minh tinh Lâm Kiều Hân hẹn hò cùng Hàn tổng của Hàn thị."

Anh hơi sửng sốt nhưng rồi vẫn điềm nhiên nở một nụ cười nhạt:"Trong lòng cô hẳn là đã có đáp án rồi chứ. Nếu đã là như vậy thì cô còn đến đây làm gì?"

Cô tức giận quát lớn:"Theo như ý anh nói thì tôi chính là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình cảm của hai người sao? Hơn nữa... người ấy lại còn là chị gái tôi?!"

Anh nhếch mép:"Không cần phải quát lớn như vậy. Vì dù sao thì mối quan hệ này cũng rất thú vị mà."

"Rất thú vị? Anh coi chúng tôi là trò đùa sao? Có phải tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của anh hay không?" Cô lên tiếng chất vấn.