Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Chương 31



[Kịch bản đã hoàn thành, đang tính toán ban thưởng.

Kinh nghiệm nhận được: 1500.

Tiền trò chơi: 15000

Nhận được vật phẩm/trang bị: Con mắt thù hận, súng ngắn M1911A1, đao bếp kiểu tây, gậy bóng chày, đèn pin *2

Hoàn thành / tiếp nhận nhiệm vụ: 5/5

Ban thưởng kết cục đặc biệt: quà tặng của Chủ nhân thời gian chi chủ tặng, xin lấy sau

Đặc thù, hoàn thành 【Ẩn Tàng nhiệm vụ】: 0.

Phá giải thế giới quan: Vòng thời gian

Giá trị Kinh Hãi tăng vọt: 0 lần.

Giá trị Kinh Hãi cao nhất: 0%.

Giá trị Kinh Hãi trung bình: 0%

Xếp hạng cấp bậc sợ hãi của bạn là: toàn thân là gan, có thể nhận được ban thưởng thêm vào hạng nhất, xin lựa chọn sau.

Nhận được giá trị kỹ xảo: 300

Giá trị kỹ xảo tăng thêm kinh nghiệm: 3000

Tiền trò chơi: 30000

Ban thưởng qua cửa kịch bản: tăng thêm 80% trụ cột kinh nghiệm: 1200)

Tính toán đã xong, mời tiếp tục. ]

(về nội dung kết toán trước đây đã có nêu ví dụ thiết lập: trong đèn pin có pin, trong súng có viên đạn, những món đồ chơi nhỏ này đều là tiêuhao phẩm phẩm chất tốt trở xuống, chứa trong công cụ hoặc trang bị,không chiếm ô bên trong bọc hành lý, cờ-lê cũng không phải đoạt đượctrong kịch bản nên không kết toán.)

"Ban thưởng phá giải thế giới quan thật đúng là khoa trương..." PhongBất Giác thầm nghĩ: "Không tính cái 240 kia, toàn bộ kịch bản ta cũngchỉ đạt được có 60 điểm giá trị kỹ xảo thôi a."

"Giác ca! Phát tài a...!" Vương Thán Chi kích động từ trong kênh tổ độicao giọng nói, "Ta vậy mà trực tiếp lên tới cấp mười! Tiền trò chơi cũng có hơn hai vạn a...!"

Phong Bất Giác nghe thế, bản năng phản ứng giống như cho ra kết luậnTiểu Thán lần này đoạt được giá trị kỹ xảo là trên 60, dưới 150. Hắn trả lời: "Thấy rồi..., danh sách đội ngũ có biểu hiện cấp mà." Hắn cũng đãthấy được lời mời hảo hữu từ Long Ngạo Mân, một bên nhấn đồng ý, một bên nói: "Đừng quên tiếp nhận lời mời hảo hữu của Long ca."

"Ân, ta đã nhấn đồng ý rồi." Vương Thán Chi trả lời; "Ngươi cho hắn vào tổ đội."

Sau mấy cái thao tác đơn giản, âm thanh Long Ngạo Mân xuất hiện trongtần số truyền tin: "Ơ, cấp của hai vị thay đổi thật nhanh a..., Phonghuynh cũng đã cấp 11 rồi...." Mà hắn giờ phút này có cùng cấp với PhongBất Giác, đều là 11.

Nhất định có người sẽ thắc mắc là tại sao lại xuất hiện tình trạng này?Trước tiên chúng ta nhìn sơ qua tình hình cụ thể nhân vật của Phong BấtGiác cho tới bây giờ và lại nói tiếp:

[Nick name: Phong Bất Giác

Cấp: 11

Điểm EXP: 1350/11000

Giá trị kỹ xảo: 430

Tiền trò chơi: 51500

Sở trường: thông dụng F, khí giới F, điều tra F, chiến đấu F, xạ kích F.

Bọc hành lý 7/10: Cờ lê Mario, Con mắt thù hận, đao bếp kiểu tây, gậy bóng chày, đèn pin *2, súng ngắn M1911A1.

Không gian đăng nhập: 1/30 (Bính đồ bài: hầu) ]

Mọi người hẳn đều thấy mức kinh nghiệm của hắn rất cao. Không sai, từ 11 cấp lên 12 cần 11000, chứ không phải là 1100.

Kinh nghiệm cần để thăng cấp của Thiên Đường Kinh Hãi cách mỗi mười cấpsẽ có một bậc thang biến hóa, từ cấp 1 đến 2 cần 100, sau đó cấp 2 đến 3 cần 200, cứ thế suy ra, từ cấp 10 cấp đến 11 cần 1000, sau đó, lúcngười chơi đã đến cấp 11 cấp, đột nhiên sẽ thấy một cái bay vọt làm chongười líu lưỡi.

Long Ngạo Mân ngoại trừ 1500 điểm kinh nghiệm qua cửa cùng với 1200 điểm ban thưởng thêm, còn có 170 giá trị kỹ xảo (kỹ xảo giá trị tích lũytrong chiến đấu có khi sẽ ra đúng số chẵn). Kết toán qua cửa hắn cũngcầm gần bốn ngàn năm kinh nghiệm, nhưng lên tới cấp 11 vừa nhìn đã giậtmình, lại vẫn chênh lệch bảy tám ngàn mới có thể đến câos 12.

Hai người trao đổi thoáng một phát, lại nói với Vương Thán Chi tìnhhuống kinh nghiệm sau cấp 11. Sau đó Long Ngạo Mân vẫn là người thứ nhất nhớ để hỏi: "Đúng rồi, danh xưng của các ngươi là gì?"

Phong Bất Giác thuận miệng trả lời: "Lãnh Huyết Bạo Đầu Cuồng. "

"Ách..."

Hai người kia không phản bác được, dẫn tới một chút trầm mặc ngắn ngủi.

Mấy giây sau Vương Thán Chi cười khan một tiếng, bình luận nói: "Kỳ thật cái hệ thống này phân rất rõ phải trái đấy, trên cơ bản vừa rồi trongkịch bản kia, tất cả công kích của ngươi đều dẫn đầu... Hơn nữa biểuhiện của ngươi cũng vô cùng máu lạnh."

"Danh hiệu của ngươi thì sao? Phú nhị đại* gào thét sao?" Phong Bất Giác lập tức trở về nói.

"Làm sao mà trò chơi lại có thể có loại danh xưng phú nhị đại này a...!"

"Nói cũng đúng... Phú nhị đại là chủng tộc, không phải chức nghiệp." Phong Bất Giác nói tiếp.

"Danh xưng của ta là [Kẻ đánh lén hoảng hốt]..." Vương Thán Chi chẳngmuốn cùng hắn tiếp tục vô nghĩa, vội vàng đem danh xưng báo ra.

Phong Bất Giác trầm ngâm: "Ân... Dùng trạng thái tinh thần tỏ vẻ thấtkinh và không cách nào chính diện chiến đấu làm tiêu chuẩn à... Cái hệ thống này đâm trúng tim đen a...."

"Đây mà là đâm ư? Một đao mới đúng? Loại danh xưng này sẽ bị người xa lạ khinh bỉ a!" Vương Thán Chi nói.

"Cũng không khác mấy, hoặc người xa lạ nhìn thấy danh hiệu mà bắt đầukhinh bỉ ngươi, hoặc là từ tiếng kêu thảm thiết bất lực mà lại vô vị đầu tiên phát ra từ ngươi mà bắt đầu khinh bỉ ngươi..." Phong Bất Giác nói.

"Ha ha..." Long Ngạo Mân cười, muốn làm cái giảng hòa: "Kỳ thật Uổnghuynh ngươi cũng không cần quá lo lắng. Sau mỗi lần hoàn thành kịch bảndanh xưng cũng có thể thay đổi. Vừa rồi đánh xong trận kia, danh xưngcủa ta liền thay đổi, bây giờ là [Người phòng vệ tiểu đội] rồi."

Ba người bọn hắn lại hàn huyên vài câu, Long Ngạo Mân tỏ vẻ mình đãonline rất lâu rồi, chuẩn bị logout nghỉ ngơi mấy giờ, rạng sáng sẽ đăng nhập kênh giấc ngủ. Vương Thán Chi hôm nay hẳn là không đánh được nữa,buổi tối cũng không định online. Tính cả tân thủ giáo trình, hắn đã liên tục chơi bốn cái kịch bản, tiếp tục chính là tự làm khổ rồi. Phong BấtGiác cũng tỏ vẻ là sau khi tính toán vật phẩm sẽ logout, hắn cũng chảphải mệt mỏi, chẳng qua là có ý thức khống chế lại cấp bậc của mình.

Giai đoạn ngừng phát triển ở Closed Beta là cấp 20, đối với người chơikhông phải game thủ chuyên nghiệp mà nói, tăng level không cần quá sốtruột. Lúc 10% tổng số người chơi đạt tới cái cấp này, Closed Beta lậptức sẽ kết thúc, tận lực điều chỉnh, đợi hệ thống toàn diện thăng cấpthành phiên bản chính thức rồi mở Open Beta.

Trò chơi Kinh Hãi Thiên Đường sớm đã hấp dẫn một lượng lớn phòng làmviệc trò chơi (game thủ chuyên nghiệp) gia nhập liên minh. Như lúctrước đã đề cập, chiều đầu tiên của Closed Beta, Phong Bất Giác đã cóthể từ trên diễn đàn tìm được vài người chơi hơn mười cấp ghi tiến côngchiếm đóng rồi. Rất hiển nhiên, những thứ văn vẻ này đại bộ phận phầnđều từ tay thành viên phòng làm việc chức nghiệp trò chơi. Nhóm ngườinày là chuyên nghiệp đấy, chơi trò chơi có kế hoạch, có phân công. Nhưcái trò chơi này, nhất định là hai nhóm, một nhóm buổi sáng tám giờ liền trực tiếp vào hình thức giấc ngủ, một nhóm khác thì ở hình thức khôngphải giấc ngủ phấn đấu, đến buổi tối thì thay ca...

Theo điều khoản pháp luật năm 2055, cabin trò chơi phải nghiêm khắc hạnchế thời gian người chơi online. Thời gian thực tế đăng nhập trò chơithần kinh kết nối ở hình thức không phải giấc ngủ không thể vượt quamười tiếng. Tỉ lệ thời gian hình thức giấc ngủ là 1: 10, thời gian kếtnối thực tế tuyệt đối không được vượt qua tám tiếng, thông thường đượckhuyến khích dưới bốn tiếng. Trong vòng 24h ở bất kì loại hình thức nàomà đạt đến thời gian hạn mức cao nhất thì cũng sẽ bị cưỡng chế ngắt kếtnối, phải chờ qua 24h mới có thể online. <!--Ambient video inpage desktop-->

Nói cách khác, một người trong một ngày tổng cộng chỉ có thể dùng tròchơi kết nối thần kinh mười tám giờ, trong đó mười tiếng trạng tháikhông ngủ, tám tiếng trạng thái ngủ. Đây chính là cực hạn, có đổi cabintrò chơi cũng vô dụng, tất cả internet kết nối thần kinh cũng sẽ khônglại tiếp nhận số ID. Đây là quy định của pháp luật, chủ yếu cũng là locho sức khỏe người sử dụng. Giai đoạn đầu phát minh ra thần kinh tròchơi kết nối, có một số người trừ ăn cơm đi WC thì một mực bảo trì kếtnối, kết cục của bọn hắn trên cơ bản đều là đột tử hoặc não tổn thươngkhông cách nào vãn hồi được. Đương nhiên, điều này không thể trách cabin trò chơi hoặc bản thân trò chơi, bởi vì từ nửa thế kỷ trước, ở cái thời đại mà máy tính đời thứ tư vẫn còn đang lưu hành, số người đột tử trong quán Internet cũng không ít. Điều này có thể trách ai được?

Tạm biệt Tiểu Thán và Long ca, kết thúc trao đổi thông tin và giải tánđội ngũ, Phong Bất Giác liền mở cửa thang máy, quay người đi vào khônggian nhận trang bị.

Bên trong phòng kia như trước có hai cột trụ thủy tinh, bên trong trụthủy tinh bên tay trái đã lơ lửng một kiện vật phẩm, chắc hẳn là món đồmà Chủ nhân thời gian tặng. Nếu như lúc trước không có dẫn tới kết cụcphong ấn Cánh cổng Ác Ma thì cái ban thưởng này đương nhiên cũng sẽkhông tồn tại.

Phong Bất Giác trước đem một trong hai cái đèn pin trong bọc hành lý bỏvào không gian đăng nhập, khiến cho dung lượng bọc hành lý biến thành6/10, sau đó mới lấy vật phẩm. Trong lúc đó hắn nhìn thoáng qua năng lực đặc biệt mà danh hiệu tặng cho chính mình trong menu. Năng lực này được biểu hiện nhưng lại không chiếm thanh kỹ năng.

[Tên: Não chấn động

Loại: Bị động

Hiệu quả: Lúc dùng độn khí (đại khái là vũ khí không sắc, vd: gậy, côn)tấn công đầu mục tiêu có tỷ lệ 30% khiến cho mục tiêu mê muội hai giây.

Ghi chú: một kích đánh không bạo đầu cũng không sao, thêm chút lực đi, chẳng qua chỉ là cái đầu thôi mà. ]

Năng lực đặc biệt của cái danh hiệu này cũng không tệ lắm, dù sao cũnglà bị động, không hao tổn thể năng. Khi đối kháng với quái vật cấp thấp, phối hợp với Cờ lê Mario sẽ rất hữu dụng. Bất quá nếu gặp được quái vật quá mạnh, hoặc không phải hình người, Quỷ Hồn không thật thể, hoặc làBOSS gì đó... thì chỉ sợ cũng không có cơ hội cho Phong Bất Giác dùngđộn khí để đánh đầu đâu.

Phong Bất Giác rất nhanh liền đi tới trước trụ thủy tinh thứ nhất, bêntrong lơ lửng một cái bình thủy tinh nhỏ, nửa bình bên trong là cát.

[Tên: Cát chảy chậm rãi

Loại: Tiêu hao phẩm

Phẩm chất: Tốt

Đặc hiệu: Đánh vỡ bình chứa sẽ khiến tốc độ tất cả quái vật trong bán kính 100m giảm 10 lần, duy trì một phút.

Ghi chú: Trong cái bình này chứa một ít bụi thời gian thấp kém, nếungươi bị một đoàn quái vật vây công, một lọ bụi như vậy có lẽ có thểgiúp ngươi thoát thân.

"Kiện tiêu hao phẩm trân quý có giá trị chiến lược như thế, Tiểu Tháncùng Long ca cũng có một lọ a..." Phong Bất Giác lẩm bẩm, đi tới trướccây thủy tinh trụ thứ hai.

[Xin lựa chọn ban thưởng tặng thêm: Một, tùy cơ rút ra một kiện trang bị phù hợp đẳng cấp. Hai, 50000 tiền trò chơi. Ba, 4400 điểm exp. ]

Đã đến cấp 11, giá trị của đánh giá cấp bậc sợ hãi thể hiện giá trịkhông thể nghi ngờ. "Toàn thân là gan" cho ra ba lựa chọn ban thưởng.Một, tạm thời không đề cập tới tiền trò chơi tối đa năm vạn và trang bị, "tăng 40% mức tối đa kinh nghiệm" tới lúc này đã thể hiện giá trị củamình.

Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần bệnh Phong Bất Giác không chuyên biếntốt, dù hắn ở bất kỳ một cái đẳng cấp nào thì chỉ cần may mắn còn sốnghai cái kịch bản là về cơ bản có thể tăng một cấp rồi.

Bất quá chính vì điểm ấy, Phong Bất Giác càng không muốn chọn kinhnghiệm. Hắn thật ra cũng hơi lo rằng liệu Giá Trị Kinh Hãi vĩnh viễn bất động của mình có khiến công ty trò chơi chú ý, bị cho rằng là treo máyhoặc tương tự. Cho nên nếu có thể thì tốt nhất nên hạn chế xuất hiện, dù sao hắn vốn cũng không muốn tăng quá nhanh.

Vì vậy, hắn lại một lần lựa chọn trang bị. Tuy nói hiện tại cũng khôngtính là thiếu vũ khí, cả xa cả gần đều có, nhưng phương diện phòng ngựlại có khiếm khuyết. Hắn mong rằng có thể rút ra một món đồ phòng ngựđáng tin cậy một chút.

(*Phú nhị đại hay còn gọi là Thế hệ siêu giàu thứ hai, cụm từ này dùngđể chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trongtrứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớnhoặc con của các quan chức cấp cao chính phủ)