Theo Đuổi Lại Vợ Cũ

Chương 12




Tác giả: Nguyễn My

Cánh cửa phòng làm việc của hắn mở ra. Cô theo sau hắn bước chậm lại một chút thì hắn lại kéo cô lại gần cửa sổ. Cửa sổ phòng làm việc của hắn là nơi có thể nhìn toàn thành phố nha. Nhưng mà hắn kéo cô tới đây làm gì chứ?

- Nhìn sang tòa nhà đối diện đi đồ ngốc!

Cô hướng mắt ra tòa nhà đối diện. Cô... Ngỡ ngàng. Đối diện tòa nhà dòng chữ đang chạy trên đó là:

-Anh sai rồi. Anh biết lỗi rồi. Về nhà với anh được không em?

Nước mắt cô trào ra. Bởi vì trái tim cô đã dành hết cho người đàn ông này. Cô cũng chỉ là một người phụ nữ, rất dễ mềm lòng, chỉ cần hắn nói lời "xin lỗi" cô lập tức quay về bên hắn Cô ghét cái tính này nhưng trái tim trong Ⱡồ₦g иgự¢ không thể nào ngừng rung động vì hắn.

Hắn thấy cô khóc liền nhẹ nhàng ôm cô. Lau nước mắt cho cô. Rồi nói:

- Đồ ngốc này! Còn chưa xong em khóc cái gì?

Rồi hắn một chân quỳ xuống nói với cô:

- Cho anh bù đắp cho em được không? Anh trước giờ chỉ trao " nòng nọc " cho em thôi! Sau này cũng không cho ai đâu.

Cô phì cười, bộ hắn không còn chút liêm sỉ nào hả rồi nói:

- Được thôi. Anh mà dám trao cho ai thì em thiến anh!!!

Hắn đeo nhẫn cho cô, không biết từ đầu con trai họ bước ra, anh trai cô, bố mẹ, gia đình hai bên, trợ lí,... Tung hoa hồng và một tràng vỗ tay chúc mừng họ. Cô cười ngọt ngào. Có lẽ quả thật nếu mọi chuyện chưa ổn thì chưa phải là kết thúc.

Con người ta gặp nhau nhờ Duyên, yêu nhau bởi Nợ và chia ly do Phận… Nếu đã là Duyên, thì dù có xa cách thế nào cũng tìm được đường gặp lại. Nếu đã là Nợ, thì dù có trốn tránh tới đâu cũng không thể thoát được. Và khi đã là Phận, thì đơn giản, là không thể chống lại… Duyên nợ là do trời quyết định nhưng Phận là do chính con người ta quyết định. Khi yêu nhau chúng ta sẽ trải qua từng khung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố. Trong tình yêu không thể tránh những sai lầm, tranh cãi, nhưng hãy quay đầu lại sớm đẻ nhận ra lỗi sai của mình. Đừng để nó thành hối hận đến mãi sau này.

- Hoàn chính văn -

Ngoài lề câu truyện cầu hôn lãng mạn của hắn và cô:

- Này cậu, cậu thật thua kém bố con nha! Nhóc nói.

- Sao lại thua kém? Cậu không đẹp trai bằng bố con sao?

- Không phải, cậu ế lâu như vậy, lại chẳng gặp được một người yêu bố con như mẹ con. Cậu xem nhìn mẹ kìa, bố sai mà còn chấp nhận tha thứ không ra điều kiện gì, chẹp chẹp đúng là dại trai. Nhưng mà cậu muốn kiếm một người dại trai như mẹ con đối với cậu thì không có đâu!!!

- ... Hự tim tui đau quá!