Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn

Chương 93: Lủi Thủi Một Mình



Hai vợ chồng Tiểu Nghiên lại lật đật đi về nhà, chạy xe cả buổi cuối cùng bọn họ cũng về đến biệt thự của Bạch Phong Thần.

Cô uể oải mở cửa xe bước vào nhà, nghĩ đến cảnh cuộc sống lại quay về quỹ đạo cũ, cả ngày ru rú ở trong nhà đợi hắn đi làm về đã thấy chán trường rồi.

“Hay em quay lại trường học được không.” Tiểu Nghiên đột nhiên len lỏi ý nghĩ sẽ quay lại trường để học, dù sao vẫn còn mấy tháng nữa bụng mới to ra. Tranh thủ khoảng thời gian này đi chơi các kiểu…

Bạch Phong Thần từ ngoài bước vào đã nghe thấy câu nói kia của cô, không cần nghĩ ngợi nhiều hắn nhanh chóng đưa ra câu trả lời “Không được.”

Tiểu Nghiên uể oải, nằm lăn lóc trên sofa. Chán nản không thèm để tâm tới hắn nữa.

“Anh không cho em ra ngoài vì có rất nhiều nguy hiểm. Em cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy, ba tháng đầu của thai kỳ rất quan trọng. Anh sợ em đi lại nhiều sẽ mệt, ảnh hưởng đến bé con.”

Bạch Phong Thần đi đến dỗ dành cô. Hắn cũng biết cô ở nhà một mình chán lắm chứ, nếu được hắn còn định mang toàn bộ công việc về nhà, nhưng tiếc là việc này không khả quan cho lắm.

Tiểu Nghiên giả bộ như không nghe thấy, quay mặt đi lảng tránh hắn. Những điều hắn nói hoàn toàn đúng, biết là phải cẩn thận, nhưng đâu phải là cấm đi ra ngoài đâu.

“Vẫn giận sao? Hay anh nghỉ làm ở nhà chơi với em nha.” Hắn nhẫn nại dỗ dành cô.

“Thôi khỏi, không phải tí nữa anh phải lên trường sao? Còn không mau chuẩn bị, lát lại đến trễ giờ.” Cô nhanh chóng phủi sạch đi cái ý nghĩ kia của hắn. Cả hai ở nhà không để ngắm à, đúng là thần kinh.

“Rồi rồi, tuân lệnh bà xã. Tui đi làm kiếm tiền nuôi cô đây.” Bạch Phong Thần đứng nghiêm trang, nhận lệnh.

“Em ở nhà chơi nha, chiều anh dạy xong trên trường sẽ về đưa em đi chơi, chịu không?” Hắn kéo người cô dậy, theo thói quen đưa tay lên đấm bóp vai cho cô.

Tiểu Nghiên nghe thấy đi chơi thì mắt liền sáng lên, ngay tức khắc hết giận hắn. Vui vẻ để cho hắn muốn làm gì thì làm.

“Thôi được rồi, anh mau đi làm đi. Chiều nhớ phải đưa em đi chơi đấy.”

“Biết rồi mà.” Hắn hôn lên chán cô rồi mới quyến luyến rời đi.

[…]

Bạch Phong Thần đi cũng được một lúc thì điện thoại của Tiểu Nghiên đổ chuông.

Cô lần theo tiếng chuông, cô mở trong túi xách lấy ra điện thoại. Nhìn tên hiển thị trên màn hình mà không khỏi bất ngờ.

Là Bạch Y Vân gọi cho cô!

Không chần chừ gì, Tiểu Nghiên lập tức bắt máy. Chưa để cô kịp lên tiếng, Bạch Y Vân đã lên tiếng trước.

“Tiểu Nghiên, con về đến nhà chưa? Hồi sáng chưa kịp tạm biệt con nên ta cảm thấy hơi có lỗi. Giờ sẵn tiện đang ở gần đây nên qua rủ con đi chơi luôn.” Bà vui vẻ nói.

“Vậy sao, giờ con đang ở nhà. Có mẹ qua chơi lại vui quá, nãy giờ ngồi xem TV suốt cũng chán.” Nghe được bà nói sẽ qua rủ cô đi chơi mà cô không kìm được vui sướng.

“Được, vậy tầm 15 phút nữa mẹ qua nha.” Nói xong bà cúp máy, tâm tình vô cùng vui vẻ.

Ayza, đi chơi một lát chắc Bạch Phong Thần sẽ không la rầy cô đâu ha. Mà cô còn đi cùng mẹ hắn nữa, hắn sẽ không nói gì đâu…

Tiểu Nghiên suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy nên gọi điện thông báo cho hắn một tiếng vẫn hơn. Nghĩ là làm, cô ấn gọi cho hắn. Những tiếng tút dài vang lên, Bạch Phong Thần vẫn chưa nhấc máy.

Thiết nghĩ chắc hắn đang bận nên không nghe máy được, vậy nên cô gửi một tin nhắn để lát hắn đọc.

Xong xuôi, cô mới đi lên nhà thay đồ. Loay hoay một hồi mãi mới chọn được bộ đồ ưng ý, giờ chỉ việc xuống nhà đợi Bạch Y Vân đến đón cô rồi cùng đi thôi.

Xe của Bạch Y Vân dừng lại ở trước cổng biệt thự nhà Bạch Phong Thần. Bà bước xuống, đi thẳng vào trong vườn.

“Tiểu Nghiên.”

Nghe thấy tiếng gọi thì cô đi từ trong nhà ra, đập vào mắt cô là Bạch Y Vân và Bạch Thanh Vy.

Trong đầu cô đang không ngừng đặt ra câu hỏi là tại sao cô ta cũng có mặt ở đây.

“Tiểu Nghiên, con bé này còn đứng đơ ra đấy nữa. Nhanh lên xe đi con.” Bà đi đến quàng lấy tay cô, cùng đi về phía xe.

“Chào chị dâu, lại gặp nhau rồi.” Bạch Thanh Vy đứng ở trước cửa xe, thấy cô đi đến liền chào hỏi. Thái độ của cô ta hoà nhã như thể yêu quý cô lắm vậy.

[…]

Ngoài lề xíu ??

Bộ truyện mới của mình chính thức lên sóng rồi, mong các bạn ghé qua đọc và ủng hộ:>>

Truyện tên: Cuộc Chiến Hào Môn

Số chương mới ra: 5 chương

Thể loại: Nữ cường, Hành Động, Tình Yêu, Sảng văn,…

Giới thiệu tác phẩm:

Dương Lộ Khiết từ nhỏ đã bị mẹ kế ngược đãi, sống dở chết dở. Cô bị bà ta tính kế hãm hại, muốn trừ khử cô ra khỏi Dương Gia. Số phận bất hạnh của cô gái nhỏ sẽ đi đến đâu? Xin mời các bạn đón đọc ‘Cuộc Chiến Hào Môn’.

Đăng tải trên Manga/Novel Toon.

P/s: Những bạn cute đọc truyện tui, thích thì có thể kết bạn FB với tui để giao lưu kết bạn nha?

Tên fb: Ashlley Tran