Thanh Xuân Là Anh

Chương 34



Sáng nay không phải đi học, mà cô cũng được nghỉ nên là cô sẽ đưa nó đi khám lại cái chân, để nó còn được bay nhảy. Tối qua nó vô tình xem được mấy video của mấy chị xinh đẹp chơi bóng rổ với mấy anh đẹp trai, và cả một bầu trời ngôn tình xung quanh, vậy là nó quyết định một lần nữa vứt bỏ liêm sỉ để rủ Duy Dương chơi bóng rổ, mặc dù hôm trước nó mới tuyên bố cho bóng rổ vào black list của mình. Không sao không sao nó cảm thấy chia tay xong người ta quay lại đang còn được, chứ huống hồ gì nó chỉ nhất thời ghét bóng rổ, giờ thích lại đâu có sao nhỉ?

Mới ngủ dậy, cầm vào điện thoại bật wifi đã thấy Duy dương nhắn tin từ lúc nào ấy, nó ngủ dậy hơi bị muộn một chút. Anh bảo sáng nay anh tham gia một chương trình gì đấy, kiểu lại thuyết trình và phản biện gì đấy, ơ rõ là hôm trước thi một cuộc thi lớn hơn rồi mà, nay thi quy mô nhỏ hơn thôi, bộ tính từ lớn tới nhỏ cướp hết giải của người ta hay gì. Giờ đã 8h rồi còn đâu, nó đành nhắn tin lại cho anh

" Haizzz, em vừa ngủ dậy ^^"

Nhanh chóng đã thấy anh rep lại tin nhắn

" Anh tới trường quay rồi, chuẩn bị lên thì thấy em nhắn tin "

" Ơ tại anh đấy, tối qua nói trước thì không, với lại sáng nay em đi khám lại chân nè "

" Haha đấy dù sao em cũng đâu có đi được "

" Thôi hong sao, em sẽ ở nhà cổ vũ cho anh nhiệt tình vậy"

" Okok đi khám chân xem như nào chiều đi đá bóng"

" Thôi chiều em dạy anh chơi bóng rổ"

" Em dạy anh? Mà bóng rổ? Em lại đổi sở thích khi nào thế?"

" Haha mới thôi, thôi em đi đánh răng để đi khám đây, thi tốt nha ><"

" No no đây là tham gia chương trinh chứ đâu có thi"

" Kệ em, em thích nói như thế đấy"

" Ok ok bai bai"

Xong nó tắt điện thoại, suy nghĩ một hồi có nên ngủ thêm lúc nữa không nhỉ? Nhưng rối nó quyết định dậy đi đánh răng rửa mặt.

Đi cẩn thận từng bước xuống dưới nhà, cô đang nấu ăn sáng, trời ạ, hơn 8h rồi còn ăn sáng nữa
Loading...

" Cô đang định lên gọi dậy"

" Thật ra con dậy từ rất lâu rồi nhưng còn lên ngủ tiếp đấy, con không may tỉnh giấc lúc 4h sáng cơ"

" Vâng vâng " Cô gật gật đầu

" Chú đâu rồi ạ?"

" Đi chơi golf từ sáng sớm với bạn rồi"

Nó gật gù, vậy là có hai cô cháu ở nhà hử?

" Bao giờ thì đi ạ?"

" 9h, cô hẹn bác sĩ rồi"

" Sao phải hẹn bác sĩ cơ ạ, qua đấy rồi đăng kí khám chứ mấy ạ"

" Bác sĩ là bạn của chú, bác sĩ giỏi nhất bệnh viện đấy, đúng hơn là tiến sĩ nha"

" Bằng tuổi chú mà lên tới tiến sĩ luôn ạ?"

" Hơn tuổi chứ, bạn đâu nhất thiết là bằng tuổi hả cô nương"

Nó lại ngồi gật gù, rồi cô mang đồ ăn sáng ra hai cô cháu cùng ăn, từ hồi xuống đây ở học được cách ăn sáng bằng dao với dĩa, haizz phải học ăn uống thanh lịch, chứ ở nhà nó toàn kiểu tay cầm sửa tay cầm bánh, có hôm nào giả sử dậy muộn thì vừa chạy tới trường vừa uống sữa, thật không khoa học chút nào cả.

Cô đưa nó tới bệnh viện đi khám, haizz nếu không đi cùng cô bước vào cái bệnh viện quốc tế dành cho nhà giàu thế này nó cảm thấy lạc lõng, cũng may đi cạnh cô, vừa đẹp vừa thần thái, trên người từ chân lên tới đầu toàn đồ hàng hiệu, nên thấy mình bớt quê hơn chút xíu.

Cô đến mà chẳng cần qua bác sĩ nào hay ý tá nào cả, nhìn liếc qua map rồi dẫn nó đi thẳng lên tận tậng 12, móa đúng phong cách của luật sư mà, vâng vậy là với sự quen biết của cô nó sẽ được bác sĩ giỏi khám cho, vừa nhanh gọn vừa đảm bảo, haizz thật là khi bạn vừa có quyền vừa có tiền bạn muốn gì cũng được hết á

Lúc ra về nó tò mò một chút

" Ủa sao cô không đưa con đi khám ở bệnh viện của bác Hải ạ? Dù sao cũng hàng xóm mà cô"

" Ơ con hâm này, bác Hải là trưởng khoa tim mạch của bệnh viên này đấy, nhưng chuyên khoa của người ta là tim mạch nàng ạ, thế khám chân đưa vào khoa tim mạch làm gì?"

Nó chỉ biết ôm miệng cười, nhưng là trưởng khoa của một cái bệnh viện quốc tế lớn như này cơ á, giờ nó mới biết đấy, bảo sao hồi đi thi mấy cô giám thị cũng biết tới, haizz

" Ủa thế cô Hạnh thì sao ạ?"

" Cô Hạnh là giám đốc của một bệnh viện thẩm mĩ nha nàng, nhà Duy Dương cả nhà đều giỏi cả, lại còn rất giàu, nhìn vậy thôi chứ giàu lắm á, nhà cô chú chưa là gì cả đâu"

" Giỏi thật" Nó thực sự ngưỡng mộ, đấy bảo sao anh học giỏi nó cũng có lí do thôi, khi ba mẹ bạn quá xuất sắc chẳng lí nào bạn lại kém được, dù sao con cũng theo gen thông minh của mẹ, haizz nhưng mẹ nó cũng rất giỏi còn nó thì không, lẽ nào nó không phải con của mẹ hay sao? Chẳng có nhẽ lại gọi về hỏi, rồi biết đâu biết được sự thật nó chỉ là con nuôi, ôi nó lại suy nghĩ ra cái thứ gì thế này

" Rồi giờ về làm gì ạ?"

Nó chụp xong tấm ảnh so deep dưới tầng hầm để xe rộng cảm giác đi mất ngày mới hết của bệnh viện rồi quay qua hỏi cô

" Muốn đi đâu chơi không? À hay đi spa, cho đi thăm chuổi bệnh viện thẩm mĩ, spa nhà Duy Dương"

Và đương nhiên nó vô cùng thích thú, hí hí nó muốn thử cảm giác đi spa làm mặt, nghe có thẻ thú vị

" Có free không cô?"

" Cua Duy dương đi thì sẽ được free"

Nó bĩu môi, tầm mà cua được Duy Dương bỗng dưng nó chẳng dám nghĩ tới từ lâu rồi, thôi cái gì cao quá cũng không nên cố gắng với tới, người ta bảo trèo cao thì ngã đau mà, vậy nên nó luôn tự nhủ rằng Duy Dương có tất cả tiếc là không có được nó đấy thôi.

Vậy là cô quyết định cho nó đi spa thật, haizz cái con người tới sữa rửa mặt còn không dùng như nó cũng được đi sóc chăm sóc da mặt.

Haizz suốt quãng đường đi nghe cô spoil về spa nên tới nơi ban đầu có chút choáng ngợp bởi sự sang chảnh của nó, sau nó lại thấy bình thường, và rồi nó lại suy nghĩ bảo sao Duy Dương cứ lúc nào cũng cao cao tại thượng và chẳng cần thích ai, vì anh thiếu gì gái theo. Haiz con người bị hoàn hảo quá mức rồi.

Cô như kiểu khách quen và có phần chai mặt rồi hay sao, bước vào là nhân viên đã tươi cười hỏi han các thứ rồi. Nó thì như kiểu người trên bản xuống thành phố, haizz

Sau một lúc thì cô cháu nó cũng được dẫn vào phòng xông hơi rồi chăm sóc da các kiểu, ồ má cảm giác thích thực sự, đúng là có tiền sung sướng thật mà. Bảo sao cô lúc nào da cũng đẹp, chăm đi spa như vậy không đẹp mới lạ ấy

Nó lúc bước ra, cảm giác đúng thật là thoải mái, hí hí kể cô thường xuyên rủ nó nó có phải hơn không


" How do you feel?" Cô cười cười hỏi nó

" Great!" Nó cười tít cả mắt

Lúc sau đi ra sảnh lại gặp mẹ Duy dương, thấy nó liền mỉm cười

" Ôi nay đón khách vip mà cô không biết này, sao không báo trước cô sẽ sắp xếp lịch ra đón Đan nhỉ?"

Nó chỉ cười tít cả mắt, nó vẫn đang rất thích cảm giác sau khi dưỡng da toàn thân và làm mặt các thứ

" Nay cô không đi xem anh Duy Dương tham gia thuyết trình học đường ạ?"

" Thấy sáng bố nó đưa đi, chẳng thấy mời mẹ gì cả, anh ta chỉ nói với bố rồi bố chở đi thôi"

" Em vừa đưa nó đi khám chân về đấy" Vâng giờ cô mới lên tiếng, nãy giờ chỉ cười thộ

" Chắc khỏi hẳn rồi chứ?"

" Vâng chiều nay chơi cầu lông được rồi cô ạ" Nó lại cười

" Vậy giờ cô mời Đan đi ăn trưa nha, không biết Duy Dương ra về chưa để gọi đi ăn luôn"

" Ơ thế không mời em à" Cô đứng bên cạnh giả vờ xụ mặt

Nó với mẹ Duy Dương chỉ biết cười, xong rồi cả ba người kéo nhau đến một cái nhà hàng mang dậm phong cách Hàn Quắc mà nó thích, nhìn veiw đã thấy thích rồi chứ nói gì tới việc ăn nữa, má đẹp thực sự. Ở đây có cả Hanbok mặc vào, nó suy nghĩ có nên mặc Hanbok và ăn một cách thật thần thái không ta? Ơ nhưng thôi mất công thay đồ lắm

Nó đang tính seo phì cái thì Duy Dương đến, haizz đi đâu cũng đẹp trai như này cả

" Sau khi tham dự chương trình này thì mẹ anh có bao nhiêu cô con dâu rồi?" Nó ngồi kế hỏi nhỏ Duy Dương, vì nãy nó có bật lên xem live stream của chương trình đấy một chút xíu mà toàn thấy vào khen bạn dẫn chương trình đẹp trai, haizz ai nhờ mẹ anh nghe được

" Có thấy cô nào đâu"

Nó tự nhiên bị ngại :v, rõ là hỏi rất nhỏ mà

" Ơ vậy là cô không biết rồi, số người theo dõi facebook của anh Dương chính là số người muốn làm con dâu cô đấy" Nó cười, hí hí ý là trong đó có cả Hà Đan nó đấy

" Ủa có Đan không?" Vâng câu hỏi đậm tính gây ngại của cô An nhà nó

" Con còn chẳng biết facebook anh ấy là gì, hay lát anh add friend em đi" Nó quay qua nhìn Duy Dương cười cái, haizz gặp ngay cái bản mặt đẹp trai của anh aiguu nó bị rụng tim mất

Duy Dương chẳng nó gì, cười cái cầm cuốn menu lật đi lật lại chẳng biết xem gì luôn

" Mà nay là con thi cái gì vậy, sao mẹ không biết" Mẹ Duy Dương hỏi

" Không quan trọng lắm nên con không nói với mẹ ạ" Anh lễ phép trả lời, trời má đây chính là con nhà người ta đây mà

Sau một hồi lựa món thì đồ ăn trên bàn đã ngập tràn, nó nhìn một lượt rồi tỏ ra thản nhiên nhất có thể, mặc trong thâm tâm đang gào hét, má nhìn thôi đã thấy ngon rồi

" Chiều nay thi đánh bóng chuyền đi" Vâng đang ăn cô An nảy ra cái ý tưởng gì đấy

" Mình anh Duy Dương một team, ba cô cháu mình một team" Vâng là nó, nó cũng vừa nghĩ ra ý tưởng độc đáo

" Lại quá hợp lí" Mẹ Duy Dương gật đầu

" Sao hả Dương?" Cô An hỏi Duy Dương

" Sao cũng được ạ" Anh ngẩng mặt lên cười một cái, đúng lúc nó đang nhìn anh, ôi mẹ tự nhiên nó bỗng đỏ mặt, má đẹp trai vậy ai chơi.

" Ủa sao thấy buồn buồn nhỉ?" Mẹ anh nhíu mày hỏi

" Kiểu gì cũng có một em nào vừa tỏ tình tới giờ vẫn thất thần" Nó chép miệng lắc đầu

" Là 3 em nhưng anh không thất thần mà là nghiêm túc để ăn thôi. " Vâng Duy Dương vừa nói xong làm nó bị sặc, má có cần thiết phải nói ra thế không hừmm nhiều em thích nhỉ?

Cô An với mẹ Duy Dương chỉ biết cười