Thần Trong Các Vị Thần

Chương 402: Chương 402






Bóng người này sở hữu 1 khuôn mặt thon dài , mái tóc màu đỏ hung chải dài tới sống lưng , môi dày miệng rộng , trên mặt có 1 vết sẹo vừa dài vừa sâu , từ trên vầng trán mắt bên trái xuống tới gần mép miệng , đôi mắt chim ưng lộ ra những tia sáng sắc bén . trên người hắn đang mặc 1 bộ giáp màu trắng bạc rất tinh tế , ngoài ra , ở trước ngực bên trái của bộ giáp có treo 2 tấm huy chương đặc chưng của thánh đoàn kỵ sĩ , chính giữa bộ giáp có khắc hình đôi cánh lông vũ , ở chính giữa đôi cánh là 1 viên thuỷ tinh ma pháp màu đỏ sáng lấp lánh .
Hắn khiển ngựa ngừng lại bên cạnh lão giáo hoàng , lạnh lạnh nói : “ kính thưa đức giáo hoàng , lần này chúng ta huy động cả thánh đoàn kỵ sĩ tới đây , chỉ vì muốn tiêu diệt 1 thằng nhóc thôi sao ?? đã vậy , ngài còn hạ lệnh đốt thành , cách làm đó dường như có chút …..”
” câm miệng lại Barret !!” lão giáo hoàng giận dữ quát : “đó là ý chỉ của nữ thần ánh sáng vĩ đại , người nói rằng cho dù bất chấp mọi thủ đoạn cũng phải giết thằng nhóc đó bằng mọi giá , chẳng lẽ mi dám chất vấn ý chỉ của người sao ??”
Tên Barret lập tức im lặng không nói thêm gì nữa , đưa mắt nhìn thẳng về phía thành Katanga , thở dài 1 tiếng , nhỏ tiếng lẩm bẩm nói : “ ý chỉ của nữ thần ?? chỉ 1 câu “ ý chỉ của nữ thần” là phải hy sinh mạng sống của những người dân vô tội sao ??? hừ !!”

sắc mặt của lão giáo hoàng trầm xuống , lạnh lạnh nói : “ thế nào , Barret !! dường như mi có chút bất mãn gì đó phải không ??”
tên Barret mỉn cười nhún nhún vai : “ không dám , ngài đã quá đa nghi rồi .”
lão giáo hoàng hừ mạnh 1 tiếng : “ không dám thì tốt ! ta hy vọng mi đừng quên 1 điều rằng : bất kỳ người nào dám làm trái ý chỉ của nữ thần ánh sáng vĩ đại sẽ phải nhận lấy 1 kết cục bi thảm. cho dù mi là quân đoàn trưởng của thánh kỵ sĩ cũng không ngoại lệ , cũng sẽ bị trói trên cột thánh thêu cháy thành tro , hãy nhớ kỹ điều đó !!”
” vâng ạ !!” tên Barret vội vã nghiêm giọng đáp . ngưng 1 hồi , hắn lại nói : “ vậy …. Giờ chúng ta sẽ trực tiếp công thẳng vào trong thành chứ ??”

Trong đôi mắt của lão giáo hoàng lộ ra những tia sáng sắc lạnh , cơ thịt ở mép mắt khẽ co giật vài cái , lạnh lạnh nói : “ hãy hành động đi !!”
câu nói của lão giáo hoàng vừa dứt , tên Barret đã rút thanh kiếm ra khỏi bao , chỉ thẳng về phía thành Katanga , dùng 1 khẩu khí vô cùng uy nghiêm , hét lớn : “ tiến !!”
chỉ thấy bãi đất trống rộng thênh thang ở ngoài thành Katanga đột nhiên dáy lên vô số cát bụi , tiếng vó ngựa và tiếng hét của binh sĩ vang động cả trời đất , quân đoàn thánh kỵ sĩ tựa như 1 cơn bão táp dùng tốc độ như tia chớp tràn thẳng về phía thành Katanga , binh sĩ trên lưng ngựa người nào người nấy đều được bao phủ bởi vầng sáng màu trắng nhạt .
Đấu khí !!