Thần Trong Các Vị Thần

Chương 165: Chương 165





Bước vào trong buồng xe , không gian trong này khá rộng rãi , được trải 1 tấm thảm lụa rất mềm mại , ngồi lên đó có cảm giác lâng lâng như đang ngồi trên mây . ngoài ra trong này còn có trang trí rất nhiều trang sức đắt giá , ngay cả chiếc bàn nhỏ dùng để bày tiệc trong buồng xe cũng được làm bằng vàng nguyên chất . những chiếc ly nhỏ để trên bàn đều được làm bằng pha lê , ngoài ra trên thân ly còn có khảm vài viên kim cương , hồng ngọc sáng lấp lánh …..
Xa hoa ! quả là 1 sự xa hoa !!
“ nếu như …. Nếu như chôm những chiếc ly này về bán chắc cũng được khối tiền đấy nhỉ !!” Tiền Thế Kiệt thầm nghĩ .
Tiền Thế Kiệt đã ngồi trong chiếc xe khá lâu , nhưng hoàn toàn không cảm giác được chiếc xe đang chạy cả , nên anh ta cảm thấy rất kỳ lạ , tự mình lẩm bẩm nói nhỏ : “ ủa ? mình đã lên xe lâu rồi mà , sao chiếc xe còn chưa chạy nữa ta ! chẳng lẽ còn phải chờ đợi ai nữa à?”
Anh ta khẽ dùng tay vén màn che nắng ở bên cửa sổ lên , nhìn ra ngoài , chỉ thấy những toà nhà ở xung quanh đang chạy ngược về phía sau với tốc độ khá nhanh . rõ ràng là chiếc xe đang chạy , nhưng anh ta hoàn toàn không cảm nhận được điều đó . Tiền Thế Kiệt không biết rằng , đó là nhờ vào tác dụng của trận ma pháp được bố trí trên xe .

“ quái lạ ! quái lạ ! sao chiếc xe ngựa này lại không có cảm giác như đang chạy nhỉ ???” Tiền Thế Kiệt cảm thấy rất ngạc nhiên . suy nghĩ được 1 hồi , vẫn nghỉ không thấu , thở dài 1 tiếng , bỏ màn che xuống , im lặng ngồi trong xe .
chiếc xe ngựa chạy thẳng tới toà dinh thư sang trọng to lớn ở thành bắc . chiếc xe ngựa đã ngừng lại trước toà dinh thư . màn che cửa xe được mở lên , chỉ thấy người đàn ông trung niên thò cái đầu vào , mỉn cười nói : “ thưa ngài , tới rồi ạ !”
Tiền Thế Kiệt từ từ bước xuống xe , nhìn vào toà dinh thư ở trước mặt . 1 toà dinh thư rất to lớn , xung quanh có tường vây bao quanh . ở 2 bên của cánh cổng to lớn bằng sắt có 2 tượng đá khổng lồ . đó là bức tượng của con kỳ lân , 2 bức tượng đó được điêu khắc 1 cách sống động .
chỉ thấy cánh cửa sắt từ từ mở ra , lập tức có vô số người chạy ra từ phía sau cửa sắt . họ đứng xếp thành 2 hàng thẳng để chào đón .

“ mẹ kiếp ! có cần phải như vậy không , đúng là phong cách của lũ nhà giàu !” Tiền Thế Kiệt thầm cười . cùng người đàn ông trung niên từ từ bước vào trong dinh thư .
bước vào trong dinh thự , đi ngang qua vườn hoa trong dinh thư , vì đang là cuối mùa hạ , những đoá hoa tươi dưới sự chăm sóc kỹ lưỡng của người làm vườn trong vườn hoa , đang nở rộ 1 cách diêm dúa loè loẹt dưới ánh mặt trời . khiến cho vườn hoa này tựa như 1 khu rừng thăm thẳm . mang cho ta 1 cảm giác ấm áp .
Tiền Thế Kiệt được người đàn ông trung niên trực tiếp dẫn đi thẳng vào 1 căn phòng khách rộng lớn . căn phòng khách này rộng khoảng 200 mét vuông , trong phòng được trang trí theo tiêu chuẩn “ xa hoa lộng lẫy” . ngoài ra căn phòng này được chống đỡ bởi 4 cây trụ khổng lồ , thân trụ thô gần bằng cơ thể của 3 con người cộng lại . trên thân trụ có khắc nhiều hình vẽ rất đẹp , có đủ mọi loại động vật quý hiếm đang quanh quẩn lẫn nhau . chính giữa phòng là 1 chiếc bàn hình tròn to lớn , trên mặt bàn có trải 1 tấm thảm lụa có sắc màu vừa mắt , không quá âm trầm cũng không quá loè loẹt . xung quanh có rất nhiều vật trang trí ,giá trị của mỗi món trang trí đều có giá trên trời . tuyệt đối không phải những phú hào bình thường có thể sở hữu được .
Chỉ thấy 1 chàng thanh niên trẻ tuổi đang ngồi ở chiếc ghế chủ nhân trong phòng khách . người đàn ông trung niên vội vã dẫn Tiền Thế Kiệt bước tới trước mặt chàng thanh niên đó , khẽ cúi người xuống , dùng 1 giọng điệu vô cùng tôn kính nói : “ thưa thiếu gia , người mà ngài muốn gặp đã được dẫn tới rồi ạ !”