Thần Trong Các Vị Thần

Chương 151: Chương 151





Lúc này Tiền Thế Kiệt đã chú ý rõ khuôn mặt của họ . tên đấu sĩ già tên Cadic đó , có mái tóc màu bạc trắng , khuôn mặt hình vuông , ánh mắt rất có thần , trên trán có xuất hiện rất nhiều nét nhăn , chứng tỏ là 1 người đã từng trải qua những ngày tháng đầy sương gió . tuy đã khá lớn tuổi , nhưng bắt thịt trên cơ thể vẫn rất săn chắc . ổng mặc 1 bộ giáp nhẹ màu bạc , trên bộ giáp có nhiều nơi xuất hiện vết sét . Tiền Thế Kiệt thậm chí nghi ngờ bộ giáp của ông ta có còn tác dụng trong việc phòng thủ hay không . nhưng thứ khiến cho Tiền Thế Kiệt chú ý nhất chính là , thanh kiếm của ông ta . ở đầu chuôi kiếm có khảm 1 viên thuỷ tinh ma pháp . vậy thì …..
Còn tên đấu sĩ trẻ tên Kakalot kia , thân hình cao lớn , mái tóc màu bạc hớt theo kiểu đầu đinh , đôi ngươi trong viền mắt phơi bày ra 1 màu xanh lam . ngũ quan khá tinh tế , thuộc dạng đẹp trai sáng sủa . trên môi của hắn luôn mang theo 1 nụ cười thân thiện . trên người mặc bộ giáp da màu nâu , cũng không biết bộ giáp đó làm bằng da của loại thú nào , nhưng trông cách ăn mặc của hắn khá giống như 1 người rừng vậy . sau lưng hắn có treo 1 thanh kiếm khá dài và to , dài và to hơn những thanh kiếm của kỵ sĩ gấp 3 , 4 lần . thuộc dạng cự kiếm . loại kiếm này phải là những người có sức mạnh khủng khiếp mới có thể sử dụng 1 cách thuần thục . nhưng sức huỷ diệt của nó tuyệt đối không thể xem thường được .
Vừa mới bước lên võ đài , tên Cadic đã dán mắt nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt . ánh mắt của ông ta mang theo vẻ thận trọng và kính nể . còn tên Kakalot thì vẫn mang theo nụ cười thân thiện nhìn vào Isbel . rất rõ ràng , họ đã xác định ai sẽ là đối thủ của mình .

Khi nghe thấy trong căn phòng ban tổ chức vang lên tiếng “ bắt đầu !” , trên khán đài lập tức như muốn nổ tung ra . những tiếng reo hò ầm ĩ vang lên không dứt , tiếng trống tiếng kèn hoà lẫn trong tiếng cổ vũ tạo ra 1 bầu không khí rất sôi động .
Vừa mới vào trận , chỉ thấy tên Kakalot đã tháo thanh cự kiếm của mình xuống , nắm chặt trên tay , động tác của hắn trông rất nặng nề . nhưng theo những gì quan sát được từ những trận đấu trước kia , tên Kakalot này sở hữu 1 tốc độ rất nhanh và linh hoạt . tuyệt đối không thể xem thường được .
Chỉ thấy Cadic vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt , trông dáng vẻ của ông ta dường như chưa vội vã nhập cuộc thì phải . nhưng tên Kakalot đã khẽ gồng mình 1 cái , toàn thân lập tức bốc lên 1 vầng sáng màu xám !
Đấu khí !!
mẹ kiếp ! vừa mới vào trận đã biến hình thành siêu xây da rồi à ???
Tiền Thế Kiệt có chút ngạc nhiên . vì từ đầu mùa giải tới giờ , trong các trận đấu trước kia , họ chưa từng sử dụng đấu khí lần nào cả .

và điều khiến cho Tiền Thế Kiệt và Isbel bất ngờ nhất chính là , màu sắc đấu khí của hắn , màu xám!!!
Sẵn tiện nói luôn về các màu sắc đấu khí để phân chia theo cấp bậc của kỵ sĩ . thông thường thì màu trắng nhạt là kỵ sĩ cấp 4 , màu trắng sữa là kỵ sĩ cấp 5 , màu xám là kỵ sĩ cấp 6 , màu xám bạc là kỵ sĩ cấp 7 , màu xanh lam là kỵ sĩ cấp 8 , màu đỏ là kỵ sĩ cấp 9 , và cuối cùng là màu xanh lá thuộc về những kỵ sĩ cấp 10 . còn đấu khí của thánh giới , hiện giờ trong đại lục Aden chưa từng có ai nhìn thấy qua . nhưng theo những ghi chép trong văn hiến cổ xưa thì đấu khí của thánh giới có màu vàng kim rực rỡ .
Đấu khí của tên Kakalot thể hiện ra màu xám , vậy có nghĩa là hắn đã đạt tới đẳng cấp kỵ sĩ cấp 6 .

Vừa nhìn thấy tên Kakalot thi triễn đấu khí , không chỉ Tiền Thế Kiệt và Isbel tỏ ra ngạc nhiên , ngay cả những khán giả có chút kinh nghiệm trên khán đài cũng thót lên những tiếng thét đầy kinh ngạc : “ hắn …. Hắn …. Kỵ sĩ cấp 6 … hắn là kỵ sĩ cấp 6 !!!!!”
sân vận động như muốn nổ tung ra , những tiếng reo hò , khen ngợi ầm vang như sấm . có 1 số cổ động viên khi nhìn thấy tên Kakalot bộc lộ thực lực , lập tức quay sang ủng hộ chiến đội của hắn .