Thần Nữ Ngạo Cuồng Thiên Hạ

Chương 170: Ngoại Truyện Đặc Biệt 2



( TruyenHD Tần Minh của nàng nè???)

........................................................................

Tần Minh là một tên đần!!!

Đây đều là suy nghĩ của tất cả mọi người Minh Lãm.

Hắn mãi cứ bám theo Nhạc Phượng Hy đòi khiêu chiến. Ngay cả Hiên Viên Ngạo là một người từng trải cũng thầm lắc đầu. Hắn thật khâm phục sự cứng đầu của cái tên này!

Nhưng tại sao hắn lại ngốc thế không biết???

Thân phận nữ nhi của Nhạc Phượng Hy ngoài những học viên Quốc Hinh biết thì còn có Lưu Trác Phàm, Đinh Lạc Doanh... đều đã biết.

Một bí mật nếu để cho nhiều người biết thì ít nhiều cũng để lộ ra ngoài. Vậy mà Tần Minh hắn dường như đã gia nhập vào nhóm nhưng vẫn ngốc nghếch đối xử nàng như một nam tử hán.

Có lúc hắn lại rủ nàng đi tắm chung hay là cùng đi vệ sinh, lúc đó hắn lại mạnh miệng thách đấu với nàng việc ai có thể phóng xa hơn nữa!!! ?
Nhạc Phượng Hy là một người lý trí, rất ít khi giận dữ vậy mà cũng không chịu nổi hắn. Nhiều lần nàng còn cho hắn thưởng thức sự lợi hại của các thế võ ở hiện đại, mỗi lần như vậy hắn đều bị bầm dập te tua.

Nhưng mà nàng thật sự không hiểu não hắn rốt cuộc làm bằng thứ gì?! Bị đánh đến nông nỗi này rồi mà còn mặt dày bám theo nàng đòi đánh ???

Nàng chắc chắn hắn là kiểu người thích SM, hắn còn là M!!!

Nhưng nàng không phải là S, nàng không thích thể loại biếи ŧɦái này!!!>_
Chỉ cần gật đầu đồng ý đấu với hắn một trận thì hắn sẽ buông tha nàng phải không???

Vì vậy nàng quyết định sẽ chính thức đấu với hắn một lần.

Thế nhưng... hình như ông trời không muốn điều này.

Mỗi lần hẹn nhau ngày so tài liền xảy ra chuyện buộc phải hủy đấu.
Ví dụ như hẹn vào một ngày nắng đẹp, gió thanh mát, Tần Minh phấn khích đến sớm hơn giờ hẹn đến 2 canh giờ, đến khi nàng xuất hiện thì trời bỗng đổ mưa như trút nước.

Vào một ngày khác, nàng cũng đến rất đúng giờ nhưng đợi mãi vẫn không thấy hắn đâu cả. Nào ngờ khi chuẩn bị quay về thì lại thấy hắn đang run rẩy chống gậy đi đến. Hắn là bị trúng thực, bị tào tháo rượt cả ngày nay.

Sức khỏe hắn không tốt thế này nên nàng khuyên hắn dời sang dịp khác nhưng hắn vẫn cứng đầu đòi đấu.

Đến khi thời khắc quan trọng bắt đầu, hắn lại ôm bụng chạy đi mất!?

Đến mãi sau này hắn vẫn không thể đấu một trận thỏa thích với nàng.

Nàng chỉ có thể cảm thông vỗ vai an ủi hắn.

Cái này không phải nàng không muốn mà là do ông trời không muốn. Nàng không thể nghịch thiên vì hắn được a~~~
........................................................................

Trong bữa yến tiệc ở hoàng cung của Giao Long quốc...

Nhạc Phượng ngồi chống một chân một cách phóng khoáng, tay xoay xoay ly rượu nhưng không uống. Mắt khẽ lướt qua bọn hắn đang bị các nàng công chúa hay con gái của vị quan lớn nào đó áp sát lại mời rượu.

Bọn hắn (trừ Bạch Khinh Lục) vẫn giữ khuôn mặt liệt lại còn tỏa ra khí chất cấm dục đầy cuốn hút. Các nàng bị bọn hắn thu hút nhưng lại không thể lại gần, cứ như bị tấm màn vô hình gì đó chắn lại vậy. Nhưng các nàng vẫn không muốn bỏ qua, vẫn cố ý ngồi gần lại, ánh mắt đắm đuối ngắm nhìn bọn hắn.

Nhạc Phượng Hy chẹp miệng nhìn lại bản thân.

Sao nàng không có mỹ nhân tiếp rượu vậy???

Hoàng Ái Ny ngồi bên trái nàng nhận thấy thái độ bất mãn của nàng liền lấy tay chọc chọc vào hông nàng hỏi.
" Sao vậy?"

" Ái Ny~ ta cũng muốn..."_ Giống bọn hắn.

"...."

" Khụ khụ khụ"_ Tần Minh bị sặc rượu, ho đến đỏ cả mặt.

Sau khi ho xong, hắn trợn mắt nhìn nàng.

" Ngươi nên kiềm chế lại đi"

" Có gì không được?"_ Nàng trợn mắt nói.

"...."_ Còn cần hắn nói cụ thể ra nữa sao???

Nhạc Phượng Hy không thèm nói chuyện với tên đần như hắn.

" Ối!!!"_ Một cung nữ bưng khay món ăn bỗng vấp chân ngã xuống.

Nhạc Phượng Hy thuận tay ôm lấy vị cung nữ vào lòng.

" Có sao không?"_ Nàng ôn nhu hỏi han.

Cung nữ ngơ ngẩn nhìn nàng sau đó vô thức lắc đầu.

" Vậy nàng đứng lên được không?"

Lúc này cung nữ mới phản ứng lại, nhìn thấy bản thân vẫn còn nằm trong lòng vị công tử này liền bối rối đứng lên.

" Tiểu nữ đã mạo phạm ngài. Mong công tử trách phạt"_ Nàng vừa rối rít xin lỗi vừa lén nhìn sang Hoàng Ái Ny ngồi bên cạnh nàng.
" Được rồi. Lần sau đi đứng cẩn thận một chút nếu không làm mình bị thương đó"_ Nhạc Phượng Hy mỉm cười phất tay.

Vị cung nữ cùng những cô nương gần đó đều bất giác đỏ mặt lên.

Aaaaaa!!! Sao trên đời lại có người ấm áp, dịu dàng như vậy chứ???

Cung nữ quyến luyến lùi xuống. Sau đó hai ba cô nương mạnh dạn đến bắt chuyện với nàng.

" Lãnh công tử, tiểu nữ là Mạnh Thi, không biết có hận hạnh được kính rượu với ngài"

" Công tử, ta là Lam Bình..."

"...."

"...."

" Chào các tiểu thư xinh đẹp. Tại hạ không tiện uống rượu nhưng chúng ta có thể ngồi đây trò chuyện. Tại hạ mới đến Giao Long, có rất nhiều điều mới lạ rất muốn các vị giới thiệu một chút"

Các nàng liền vui mừng trong lòng mà ngồi xuống bên cạnh Nhạc Phượng Hy.

" Vậy Ái Ny công chúa có phải ý trung nhân của công tử không?"_ vị cô nương tên Mạnh Thi bất chợt hỏi.
" Tiểu thư có vẻ hiểu lầm gì đó rồi. Giữa tại hạ và công chúa đơn thuần chỉ là bằng hữu. Mong các vị đừng nghĩ sai chuyện này kẻo làm hỏng thanh danh của công chúa điện hạ"

Nghe nàng nói như vậy, các nàng liền sáng mắt lên!

Họ không cần câu nệ với Hoàng Ái Ny nữa. Vì vậy khi nói chuyện với nàng càng nhiệt tình hơn.

Nhạc Phượng Hy một dạng tiêu soái, nói chuyện rất khéo léo và rất hợp ý các nàng, chẳng mấy chốc xung quanh nàng liền bị mỹ nhân vây quanh, ngay cả Hoàng Ái Ny cũng bị đuổi ra ngoài.

Hoàng Ái Ny khẽ liếc sang Hoàng Việt Minh.

Ca~ muội đã cố gắng hết sức!

Nàng và các mỹ nhân nói chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại phá lên cười làm những người khác cũng muốn tham gia vào.

Mấy cô nương đang muốn tiếp cận bọn hắn cũng lần lượt bị bên Nhạc Phượng Hy cuốn hút mà đi đến chỗ bọn nàng.
Bọn hắn cau mày nhìn nàng.

" Chậc! Ngay cả một nữ nhân cũng cuốn hút hơn nam nhân chân chính như chúng ta"_ Bạch Khinh Lục có cảm giác không thể nói nên lời.

Nhạc Phượng Hy hơi nghiêng người chỉnh lại trâm cài trên tóc một mỹ nhân làm nàng ấy e thẹn đến đỏ ửng cả mặt. Nhạc Phượng Hy khẽ liếc nhìn sang bọn hắn đầy kiêu ngạo.

"!!!!"

Chết tiệt!!! Bọn hắn cư nhiên bị nàng xỏ mũi một cách nhục nhã như vậy.

Bạch Khinh Lục nghiến răng nghiến lợi. Hắn thật muốn đứng lên hét lớn cho tất cả mọi người biết Lãnh Phi chính là một nữ nhân!!! Là nữ thật sự, không phải là nam, chân chân chính chính là nữ nhân đó!!! ???

Riêng bốn người Lãnh Minh Dực, Hoàng Việt Minh, Dương Hàn Long và Tiêu Vận đều dở khóc dở cười.

Có nữ nhân như nàng không??? Bọn hắn cố ý muốn nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của nàng nên đã để mấy cô nương kia ngồi cạnh mình. Lúc đầu thấy nàng có vẻ rất bực bội, trong lòng bọn hắn rất vui sướng. Nào ngờ... nàng lại nhanh chóng xoay chuyển tình thế, không những không ghen tỵ với mỹ nhân ngược lại còn quyến rũ các nàng sang bên mình.
Bây giờ bọn hắn mới biết người làm nàng vừa rồi ghen tỵ chính là bọn hắn!!! Bởi vì... bọn hắn đã dành hết mỹ nhân của nàng ????

Nhạc Phượng Hy vui sướng cười ha hả trong lòng. Cái đẹp thì cần phải biết tận hưởng. Đây mới là cuộc sống chứ!!?