TFBoys Và Hủ Nữ Siêu Quậy

Chương 23



Nhà anh ở đâu? - Heo bắt đầu kê khai lý lịch Khải.

- Đó đó. Cái nhà màu vàng đó đó - Nguyên chỉ tay về ngôi nhà xinh đêp màu xanh... đối diện nhà Heo.

- Éc. Nhà em là căn đối diện ấy. - Heo ngạc nhiên reo lên

- Vậy hả??!! Woa~~. Thiệt là ngộ quá mà. - Nguyên cũng ngỡ ngàng rồi reo lên.

- Hi. Lâu mới có được người giống tính anh. Thiệt vui nha~ - Nguyên cười tươi hai má như hai cái bánh trôi phinh phính. (Au lồng lộn. Ta muốn cắn Gou gou)

- Ai~ vậy 2 người đồng đội của anh thì sao?

- 1 tên thì liệt cơ mặt. 1 tên thì là lão bối. Ăn nói hại não lắm - Nguyên ngẫm nghĩ rồi nói tiếp - Với lại anh thích nữ nhân thoải mái như Heo vậy

- Ai nha~ thiệt là kỳ nha~ - Heo như ngộ ra gì, ngón tay ngắn ngắn đưa lên che miệng

- Hử

- Nguyên ca thiệt kỳ lạ nha

-? Huynh kỳ lạ?

- Phải. Cực lạ luôn. Sở thích còn độc nữa

- Hả???

- Vừa thích cưỡng hôn cẩu vừa thích nữ nhân giống heo

Beep

"Muội muội à. Muội còn Hack não hơn cả 2 tên kia đấy" Nguyên pov"s

- Hi đùa thôi - Heo cười toe với Nguyên

Nguyên nheo lại vì ánh sáng mặt trời. Heo đang cười toe răng trong ánh nắng trưa. Thật giống...

Mấy con tâm thần phân liệt

Mà thôi tốt nhất đừng nói. Không thì có bánh trôi nướng.

- Nguyên ca này. Nghe nói anh đánh piano rất gay phải không?- Thu lại nụ cười Heo chợt hỏi.

- Phải. Sẵn có đàn anh chơi luôn ha. Em có biết hát không??? - Nguyên gật đầu hưởng ứng

- Có a

Nguyên đàn Heo hát âm thanh trong trẻo rộn rã giữa nắng trưa làm cho người có tâm trạng khó chịu như Cừu lại càng bực bội hơn.

- Trưa nắng quá nên 2 người bọn họ bị chạm hết hả trời - Hoành dang xem 2 con sâu Larvar cũng lào bào.

Bên ngoài Thiên Tỷ và Sứa về vừa tới nơi đã nghe câu hát

- TELL MY WHY~~~~