Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

Chương 849: Vẫn còn cơ hội!



"Thứ này...!?"

Từng cây cọc gỗ phá đất chui lên, làm Kakashi giật nảy cả mình, hắn không những kinh ngạc với việc thời điểm Nagato chọn để thi triển nhẫn thuật, mà còn kinh ngạc đối việc Nagato vậy mà có thể sử dụng tuyệt kỹ thành danh của Đệ Nhất thành thạo như vậy.

Mà không đợi Kakashi suy nghĩ quá nhiều, hắn liền cảm thấy Chakra của mình bị Mộc độn đang quấn lấy người nhanh chóng hấp thu.

"Nguy rồi!"

Sau khi thầm nhủ một tiếng, Kakashi lại một lần nữa phát động 'Phi Lôi Thần thuật', cưỡng ép thoát khỏi sự trói buộc của 'Mộc độn', thoáng hiện đến rừng cây mà vừa rồi hắn cố ý lưu lại một chuôi kunai Phi Lôi Thần ở trong đó.

Lúc này, cọc gỗ linh hoạt kéo Naruto một đường đưa đến trước mặt Nagato.

Nagato khẽ liếc nhìn Naruto một cái, sau đó tiện tay thi triển một cái Phong Ấn thuật lên lưng Naruto, phong ấn đạo thuật thức 'Phi Lôi Thần' mà Kakashi để lại kia.

Kakashi thở hổn hà hổn hển, khi thấy tình cảnh như vậy, sắc mặt cũng càng thêm u ám.

Một đợt giao thủ này mặc dù ngắn ngủi, nhưng hắn đã tiêu hao mất một nửa Chakra thi triển 'Lôi độn phân thân' và 'Lôi Thiết', rồi lại liên tục thi triển nhiều lần 'Phi Lôi Thần thuật', và các loại nhẫn thuật 'Độn thổ' và 'Đầu chó Thổ Lưu Bích'.

Lại thêm vừa rồi mới lại bị Nagato dùng 'Mộc độn' hấp thu lượng lớn Chakra, khiến cho lúc này lượng Chakra còn lại của hắn chỉ có thể miễn cưỡng đưa chính hắn truyền tống về Làng Lá, mà không đủ để mang theo Naruto truyền tống về Làng Lá.



Bởi vì phát động 'Phi Lôi Thần thuật' ở cự ly cực xa, Chakra tiêu hao là cực kỳ lớn.

Huống chi lúc này thuật thức 'Phi Lôi Thần' trên người Naruto cũng bị Nagato phong ấn, mất đi tọa độ định vị, đừng nói là cứu Naruto từ trong tay Nagato, mà nếu lại cù cưa thêm một chút, chính hắn chỉ sợ cũng khó có thể thoát thân.

Cân nhắc đến cuộc phản loạn của tộc Uchiha vẫn còn chưa ổn định được, bản thân không thể hi sinh vô ích ở nơi này, thế là Kakashi không có thêm một câu nói nhảm nào, gọn gàng dứt khoát phát động 'Phi Lôi Thần thuật' rời khỏi hiện trường.

Mà Nagato thì từ đầu đến cuối đều không có xê dịch một bước, nhấc Naruto đang hôn mê lên, nói với Konan bên người: "Đi thôi!"

"Ừm!"

Konan khẽ gật đầu.

...

Làng Lá.

Trên sân thượng toà nhà Hokage, giờ phút này mấy tên Ám bộ đang luống cuống tay chân xé rách các trang giấy đang bọc lấy Fū, mà Đệ Tam, Jiraiya, cùng với Hyuga Kagami và Tsunade vừa mới chạy về thôn, thì mang vẻ mặt nghiêm nghị vây quanh một mai kunai 'Phi Lôi Thần' đang đính trên đất.

Vụt...

Đột nhiên, một mảnh giấy lăng không xuất hiện, rơi xuống bên cạnh kunai 'Phi Lôi Thần'.

Tsunade tiến tới nhặt trang giấy vừa đột nhiên xuất hiện trên mặt đất lên, Tsunade lật qua lật lại kiểm tra nhiều lần, chợt khó hiểu hỏi: "Kakashi làm sao lại truyền tống về một mảnh giấy?"

Thần sắc Đệ Tam càng thêm ngưng trọng.

Người kinh nghiệm già dặn như lão rất rõ ràng, thời gian kéo càng lâu, nói lên Kakashi bên kia càng không thuận lợi, hoặc có lẽ là ban đầu không thể đồng thời cứu ra cùng lúc Naruto và Fū, đã nói lên tình huống Kakashi bên kia không được lạc quan.

Dù sao thực lực của Nagato thực lực cũng đã hiển lộ qua trong trận chiến ở Làng Lá trước đó, dù là Ngũ Kage cùng lên, cũng không có một chút phần thắng.

Hyuga Kagami ở bên cạnh giờ phút này cũng mang vẻ mặt khó chịu.

Hắn vốn tưởng rằng đưa Naruto và Fū tới Diệu Mộc Sơn có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, lại không nghĩ đến tổ chức Akatsuki vậy mà lại lợi dụng 'Bào tử chi thuật' của Zetsu để tiềm nhập vào Diệu Mộc Sơn, một bên tiêu diệt đám cóc ở Diệu Mộc Sơn, một bên cướp đi Naruto và Fū.



Mà hành vi Akatsuki đồng thời tập kích Karatachi Yagura, Naruto, Fū và nhóm người Raiakge, làm hắn không khỏi lo lắng Lục Vĩ Jinchuriki Utakata ở Thuỷ quốc xa xa.

Chỉ là hiện tại mà đưa tin qua, hiển nhiên là đã không kịp.

Vụt...

Lại một tiếng phá không vang lên, nhưng lần này xuất hiện cũng không phải là Naruto mà mọi người mong đợi, mà là Kakashi trực tiếp một đầu ngã sõng soài xuống đất, vẻ mặt mỏi mệt.

Jiraiya đang bị thương thấy thế vội vàng hỏi: "Naruto đâu?"

Kakashi thần sắc ảm đạm lắc lắc đầu.

"Ài!"

Đệ Tam thật dài hít khẩu khí.

Kakashi đã là hi vọng cuối cùng, nếu như ngay cả Kakashi cũng thất bại, vậy cũng có nghĩa thôn đã hoàn toàn mất đi Cửu Vĩ Jinchuriki Naruto.

Mà cả đám người ở đây, bao gồm cả Hyuga Kagami, cũng không có ai có thể chỉ trích gì Kakashi, bởi vì có thể từ đoạt lại Fū từ trong tay Nagato, là đã là rất phi thường.

Nagato bây giờ đã đồng thời có được Tiên Nhân Thể và Tiên Nhân Nhãn của Lục Đạo Tiên Nhân, khoảng cách với cấp bậc Lục Đạo chân chính chỉ còn kém một chút mà thôi. Ở trong mắt đám người nơi đây, gã đã là đệ nhị cường giả trong Nhẫn giới, người gần nhất với thủ lĩnh tổ chức Kami 'Diêm La' rồi.

Các cường giả cấp bậc Kage, ở trước mặt Nagato, cũng giống như Hạ nhẫn đối mặt với Thượng nhẫn vậy, ngay cả việc tự vệ cũng đã rất khó khăn.

Kakashi solo tập kích, lấy một chọi hai, có thể đoạt lại Fū, biểu hiện thế này đã là quá tuyệt vời.

Hyuga Kagami suy nghĩ một cái, rồi hỏi Kakashi: "Ngươi quyết đoán rút lui như thế, hẳn là vì thuật thức 'Phi Lôi Thần' trên người Naruto đã bị Nagato phong ấn lại nhỉ?"

"Ừm!"

Kakashi cảm xúc sa sút khẽ gật đầu, không thể bảo hộ tốt con trai của sư phụ, làm hắn rất dằn vặt.



Sau khi có được lời khẳng định chắc chắn của Kakashi, Hyuga Kagami một tay chống cằm, đứng suy tư.

Thuật thức 'Phi Lôi Thần' một khi bị khắc lên người, trên thực tế là rất khó thanh trừ, người bình thường căn bản không có năng lực thanh trừ. Lúc trước vì để thanh trừ thuật thức 'Phi Lôi Thần' mà dạng uế thổ Đệ Nhị lưu lại trên người Kureinai, Hyuga Kagami đã phải dùng tới Phong độn phân thân.

Phải biết Chakra Phong độn phân thân của Hyuga Kagami hàm chứa đặc tính 'Cộng Sát Hôi Cốt' nhất định, trước mắt là chiêu thức ẩn chứa lực sát thương mạnh nhất Nhẫn giới.

Nhung dù là thế, Hyuga Kagami cũng phải tốn trọn một giờ, mới có thể thanh trừ hết đạo thuật thức 'Phi Lôi Thần' mà Đệ Nhị dạng uế thổ tiện tay lưu lại trên người Kureinai.

Bởi vậy có thể thấy được, loại thuật thức có thể xác định toạ độ không gian như 'Phi Lôi Thần', là cứng đầu cỡ nào.

Bởi vậy, cho dù Nagato nắm giữ Rinnegan có đủ năng lực phá hư thuật thức 'Phi Lôi Thần', vậy cũng không phải chỉ một lát là có thể làm được. Hơn nữa giờ phút này Nagato cũng đã phong ấn thuật thức 'Phi Lôi Thần' trên người Naruto, cho nên trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng sẽ không rảnh thử đi thanh trừ đạo thuật thức 'Phi Lôi Thần' trên người Naruto kia.

Mà điều này sẽ cho Hyuga Kagami một cơ hội, mặc dù cơ hội này có chút xa vời!

Sau khi quyết định chủ ý, Hyuga Kagami xoay người, dùng ngữ khí không cho phép từ chối, ra lệnh cho Kakashi: "Bắt đầu từ bây giờ, ngươi hãy liên tục không ngừng thử cảm ứng đạo thuật thức 'Phi Lôi Thần' trên người Naruto kia, một khi phong ấn giải trừ, ngươi phải lập tức xuất thủ!"

Kakashi nghi hoặc nói: "Kagami, ngươi muốn làm gì vậy?"

Sau khi nghe lời Hyuga Kagami nói, không chỉ có Kakashi, mà ngay cả đám người Đệ Tam, Jiraiya, Tsunade ở bên cạnh, toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

Hyuga Kagami tung người nhảy lên, áo bào Hokage tung bay, biến mất trong đêm tối, chỉ lưu lại một câu: "Vẫn còn cơ hội!"