Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

Chương 174: Bóng người dưới ánh trăng



Ở Nhẫn giới, không thiếu kẻ vừa có tí sức mạnh, liền không dằn nổi nhảy ra muốn thống nhất giới Ninja, tỉ như Thủy tổ Làng Nghệ Nhân Seimei, kẻ dung hợp nhiều loại huyết kế giới hạn Hiruko, đám sùng bái Quỷ Bóng Tối Mōryō tà giáo Yami và giáo chủ của chúng.

Nhưng kết quả cuối cùng, những kẻ này không ai ngoại lệ, toàn bộ đều trở thành thằng hề trong Nhẫn giới này.

Nhẫn giới, từ trước tới nay đều không đơn giản như bề ngoài! 

Đệ Nhất chết rồi, Uchiha Madara gần như vô địch, vậy mà kẻ trời sinh tính cao ngạo như hắn lại ở trong động huyệt âm u ẩn núp mấy chục năm, thậm chí cho đến lúc chết, đều không có lộ diện ở Nhẫn giới thêm lần nào, mà đem hi vọng ký thác vào trên người Obito và Hắc Zetsu, kỳ vọng lấy tư thái toàn thịnh giáng lâm giới Ninja.

Nagato hoàn toàn thức tỉnh Rinnegan cũng đã rất nhiều năm, Pain Lục Đạo cũng gần như vô địch, nhưng hắn vẫn như cũ khốn thủ một góc Làng Mưa, ở nguyên Thời Không, thẳng đến hơn mười năm sau mới lựa chọn tự mình xuất thủ tập kích Konoha.

Bên trên mặt trăng, đám hậu duệ Otsutsuki nắm trong tay loại đại sát khí như cự hình Tenseigan, cơ hồ là Thần cản giết Thần, Phật cản giết Phật, nhưng vẫn như cũ chờ đợi trên mặt trăng, theo dõi giới Ninja.

Tam Đại Thánh Địa, mỗi một cái đều nắm giữ thực lực kiêu ngạo so với ngũ đại nhẫn thôn, lại đều co đầu rút cổ ở trong Thánh Địa, không dễ dàng bước chân vào giới Ninja.

Tà Thần Jashin ban cho Hidan Bất Tử Chi Thân, có thể thông qua chú thuật Jashin, đem Nhị vĩ Jinchuriki tuỳ tiện đùa chết, thực lực không thể coi thường, nhưng vẫn ở yên trong giới Ninja yên lặng truyền giáo.

Vì sao nhiều cường giả như vậy đều lựa chọn ẩn núp, chờ đợi thời cơ?

Đó là bởi vì bọn họ đều rõ ràng, thực lực bản thân còn không đủ để quét ngang toàn bộ giới Ninja, một khi xuất thủ, hậu quả rất khó lường, cho nên trước khi có thể nắm chắc chuẩn bị vẹn toàn, ẩn núp mới là lựa chọn ổn thỏa nhất.

Tình huống Hyuga Kagami cũng là như thế.

Bỏ qua Lục Đạo Tiên Nhân đang dùng hình thái linh hồn theo dõi giới Ninja, cũng bỏ qua đám hậu duệ Otsutsuki đang ở trên mặt trăng, chỉ cần một mình Nagato, Hyuga Kagami cũng đã không có mười phần nắm chắc chiến thắng.

Phải biết sau khi triệu hoán hai vị Tiên Nhân Cóc, Jiraiya khi tiến vào trạng thái Tiên Nhân (Sage Mode) cũng đã vượt qua cường giả Kage phổ thông, nhưng dù là thế, hắn cũng bị Pain tuỳ tiện giết chết.

Không sai, lấy kết quả mà luận, Jiraiya chính là bị tuỳ tiện giết chết!

Jiraiya không rõ nội tình Pain Lục Đạo, nhưng Nagato cũng đồng dạng không rõ ràng thực lực Jiraiya ở Trạng thái Tiên Nhân, ở trên mặt tình báo, song phương ai cũng không thiệt thòi.

Kết quả là Jiraiya chết trận, Pain Lục Đạo tổn thất một chút.

Mà Nagato nếu vừa thấy mặt đã thi triển "Địa Bộc Thiên Tinh" (Chibaku Tensei), loại Phong Ấn thuật cường đại từng tạo ra mặt trăng, hoặc là trực tiếp triệu hoán Ngoại Đạo Ma Tượng, thì Jiraiya thậm chí ngay cả cơ hội tiến vào Trạng thái Tiên Nhân cũng không có. 

Hyuga Kagami tự ngẫm, chính hắn cũng không có mười phần nắm chắc tránh thoát "Địa Bộc Thiên Tinh" do Nagato toàn lực phát động.

Ở trận chiến tại Konoha đó, Naruto trong trạng thái bùng nổ sở dĩ có thể tránh thoát "Địa Bộc Thiên Tinh" phong ấn, ngoại trừ lý do Naruto có lượng Chakra khổng lồ không gì sánh kịp ra, có một phần lớn lý do khác là vì Nagato sau khi hủy đi Konoha, cũng đã tiêu hao quá nhiều Chakra.

Mà dù cho Hyuga Kagami có thể tránh thoát "Địa Bộc Thiên Tinh" của Nagato phong ấn, lúc đó là tất nhiên hắn cũng đã tiêu hao đại lượng Chakra, một khi lại bị Obito cùng Zetsu đánh lén, thua nhất định là hắn.

Ở Nhẫn giới này, nhất định không thể làm chim đầu đàn.

Làm chim đầu đàn kết quả là sẽ bị người nghiên cứu, bị người nhắm vào!

Thu hồi suy nghĩ, Hyuga Kagami nói với Shisui: "Sự tình còn lại giao cho ta đi."

Shisui vội vàng nói: "Tiền bối, ta biết rõ Làng Mây có ý đồ không tốt, cho nên bất luận ngài xử lý như thế nào cỗ thi thể này, ta đều sẽ không để lộ bí mật!"

Lắc lắc đầu, Hyuga Kagami giải thích nói: "Ta không phải không tín nhiệm ngươi, hai chúng ta là Ám bộ chấp hành nhiệm vụ đêm nay, không thể đồng thời mất tích, cho nên ngươi nhất định phải trở về trụ sở sứ đoàn Làng Mây, vì ta làm yểm hộ!"

Shisui nghe xong thấy có lý, vội vàng thi triển Ảnh Phân Thân thuật, Ảnh Phân Thân lại thi triển Biến Thân Thuật, biến thành hình dáng Hyuga Kagami.

Hyuga Kagami vỗ vỗ vai Shisui: "Mau đi đi, không cần lo lắng cho ta."

"Tiền bối, ngài cẩn thận nhé!"

Shisui nhẹ gật đầu, dẫn Ảnh Phân Thân đã biến thành Hyuga Kagami chạy về chỗ ở sứ đoàn Làng Mây.

Sau khi Shisui rời đi, Hyuga Kagami hơi trầm ngâm, có chủ ý.

...

Thượng nhẫn Làng Mây đang dẫn thành viên sứ đoàn cùng nhóm Ám bộ Làng Lá, hướng về về một chỗ trong Làng Lá chạy tới.

Ám bộ Đội Trưởng nghi hoặc hỏi: "Ngươi xác định phương hướng này không có sai chứ?"

Thượng nhẫn Làng Mây không có lên tiếng, mà là trầm mặt nhẹ gật đầu. 

Tình huống lúc này hoàn toàn chệch hướng kế hoạch dự định, trong lúc nhất thời, khiến hắn có chút trở tay không kịp, bất quá cũng may trên người Guro có khắc thuật thức cảm ứng, cũng không cần lo lắng mất đi hành tung Guro.

Ám bộ Đội Trưởng thì nhăn lông mày nói: "Phía trước là một cái sân luyện tập, xuyên qua sân luyện tập là đến tường thành bên ngoài, nếu như ngươi cảm ứng phương hướng không có sai, kẻ bắt đi Guro tiên sinh sợ rằng đã chạy ra thôn."

Thượng nhẫn Làng Mây lạnh lùng nói: "Hừ, thủ lĩnh chúng ta ở trong Làng Lá bị tập kích, Làng Lá các ngươi cũng khó thoát khỏi trách nhiệm!"

Ám bộ Đội Trưởng không có tranh luận, mà là ra hiệu đồng đội bên người lập tức đem tin tức hồi báo cho Đệ Tam, từ thế cục trước mắt, hắn cũng đã có thể kết luận xác thực có người tập kích thủ lĩnh Làng Mây, chỉ là đối phương có thân phận gì, có mục đích gì, nhất thời không thể nào biết được.

Dưới ám hiệu của Ám bộ Đội Trưởng, lập tức có hai tên Ám bộ thoát ly đội ngũ, hướng về tòa nhà Hokage bay đi.

Không bao lâu, một đoàn người liền đã tới sân luyện tập nằm vắng vẻ một góc trong thôn.

Sân luyện tập nằm trong một phiến rừng cây nhỏ, cây cỏ bốn phía rậm rạp, cho nên khi đám người xuyên qua ngoại vi rừng cây, mới phát hiện giữa sân luyện tập lẳng lặng đứng thẳng một bóng người.

Bóng người này toàn thân đều quấn thân dưới một kiện áo choàng đen viền vàng, trên mặt mang theo một cái mặt nạ mang đồ án dòng nước, đang đắm chìm trong ánh trăng, lộ ra vẻ thần bí vô cùng.

Mà dưới chân Thần Bí Nhân, còn nằm một bộ thi thể mang trang phục dạ hành.

Một đoàn người lập tức ngừng bước, đem nhân vật trong sân bao vây lại.

Thượng nhẫn Làng Mây chăm chú nhìn qua, nhận ra thi thể nằm bên chân Thần Bí Nhân, chính là Guro mất tích trước đó, tức khắc trong lòng trầm xuống.

Ám bộ Đội Trưởng thì một bên đánh giá Thần Bí Nhân, một bên hướng đám bộ hạ làm thủ thế, âm thầm bố trí sách lược vây công.

Lúc này, Thần Bí Nhân lấy ra một cái quyển trục, ngay trước mặt đám người, đem thi thể Guro phong ấn ở trong quyển trục, khẽ cười nói: "Gia hỏa này yết giá 50 triệu, không nghĩ lại yếu như vậy."

Là thủ lĩnh sứ đoàn, Guro xác thực bị treo thưởng trong chợ đen, hơn nữa còn là 50 triệu Ryō tiền thưởng.

Bút treo thưởng kếch xù thế này, kỳ thật không cần đoán cũng biết là Làng Đá treo thưởng, dù sao kẻ không nguyện ý nhìn Làng Lá và Làng Mây ký kết hiệp nghị hòa bình nhất, chính là Làng Đá vẫn mưu toan tọa sơn quan hổ đấu.

Nếu như chỉ cần 50 triệu Ryō có thể mua được đầu thủ lĩnh sứ đoàn Làng Mây, phá hư hiệp nghị hòa bình lần này, vậy thì vụ mua bán này không thể nghi ngờ là Làng Đá lời to...