Tên Thần Tượng Ác Ma

Chương 27



Bước ra từ phòng tắm, nó ngắm mình trong gương mà cảm thấy chán nản

Từ hôm về Việt Nam thật sự rất chán

Ánh sáng từ chiếc vòng cổ nó đang đeo chiếu thẳng vào tấm gương làm cho nó chói lóa

Đột nhiên nó lại nhớ đến JungKook

- JungKook à đi thôi -giọng nói của nó vang lên

Cậu từ từ bước tới, vòng tay qua cổ nó, đeo vào cho nó sợi dây chuyền kim cương thạch anh tím, nhìn rất kiêu sa

- Tặng cậu, đừng bao giờ tháo nó xuống

- Rất đẹp -nó nói

Thì ra trong lúc nó đi gói quà cho Yeri và Mia ở chợ đêm thì JungKook đã chọn cho nó

Khép lại dòng kí ức, nó mỉm cười nhìn mình trong gương, nó tự nhận thấy bản thân rất hợp với sợi dây chuyền này

***

Khi nghe Mia nói cô sinh tháng 2 Jimin liền tò mò ngày sinh của cô

- Em sinh ngày bao nhiêu?

- 29 tháng 2

- Wow cô gái có ngày sinh đặc biệt -JHope đùa

- Em bằng tuổi JungKook mà, năm 1997 không có ngày 29 tháng 2 -Rap Monster lên tiếng

- Tôi có nói tôi bằng tuổi cậu ta đâu?

- Vậy em...

- 1996, tôi lớn hơn cậu ta một tuổi -Mia đáp

- Vậy Lubi và Yeri cũng vậy sao? -V hỏi

- Không, Lubi và Yeri bé hơn tôi một tuổi

- Này, sinh nhật Yeri...-V

- 15 tháng 7

- 4 năm mới có một sinh nhật em không buồn sao? -Jimin vuốt tóc cô hỏi

- Sao phải buồn, đỡ tốn công tổ chức, với lại sinh nhật thì có gì hay? Em thấy mẹ Rachel của em thật biết chọn ngày -Mia nói như rất hãnh diện vậy

- Năm nay cũng có ngày 29 tháng 2 mà

- Nhưng nó qua rồi

Kết thúc cuộc nói chuyện ngày tháng năm sinh, Jimin và Mia phải tạm biệt nhau

Jimin phải quay lại sân khấu còn Mia thì về biệt thự của Rachel Buster Heal

***

Rachel đang nhâm nhi tách trà thì có một cái bóng lao tới ôm chầm lấy bà, giọng nói đầy nũng nịu vang lên

- Mami, I miss you so much -cô nói

Bà Rachel chỉ biết lắc đầu cười trừ, đứa con gái này của bà đi ra đường thì nghiêm nghị và lạnh lùng như ba vậy, nhưng ở nhà lại tỏ ra vẻ cún con với bà, thật không nói nổi

Vuốt tóc đứa con gái duy nhất, bà hỏi

- Con đã thiết kế xong bộ sưu tập mới chưa? -âm giọng nhẹ nhàng được thoát ra từ đôi môi mỏ hồng kia

- Đã xong rồi ạ, con đang cho người may, con sẽ bán ra thị trường hoặc bán cho các ca sĩ Kpop con cũng đã thiết kế một bộ đồng phục cho trường quý tộc Lauren Q-K rồi

- Hừm, Kpop sao? Rất hay, họ đang rất thịnh hành style học sinh, còn trường quý tộc Lauren Q-K cũng hay đó sẽ là sản phẩm độc quyền với lợi nhuận cực cao

Dừng một chút bà lại nói tiếp

- Bán ra thị trường mẹ thấy không ổn, đa số người ở Anh Quốc không mặc đồng phục đi học, nên khi bán ra dù có đẹp cũng chả ai muốn mua chúng cả, còn nếu con muốn mang sang các nước châu Á thì lại sai lầm, hầu hết các nước ấy đều đã có đồng phục riêng rồi nên họ sẽ không đổi đâu

Bà nói rất thuần thục và đầy tính quyết đoán

- SOPA, họ đang muốn đổi đồng phục, con đã liên hệ với họ rồi vấn đề là họ muốn giữ áo khoác ngoài như cũ nên con không biết sẽ thiết kế ra sao

- Vậy thì hỏi thử Shank xem, thằng bé đã từng học ở SOPA

Cùng lúc đó một cậu thanh niên có dáng người cao ráo đang bước đi nghênh ngang giữa cầu thang dài, mặt cậu ta luôn lạnh lùng và vô cùng đáng sợ, đôi mắt đen màu cafe ánh lên tia nhìn kinh dị, sóng mũi cao, đôi môi mỏng đỏ tự nhiên làm cậu ta nhìn rất u muội, nhìn sơ qua cũng đã biết là công tử được sống trong nhung lụa nên mới ra vẻ bất cần đời đó

Nhưng chưa từng ai phủ nhận nét đẹp của lại ta, nét đẹp thừa hưởng từ người ba châu Á khiến cậu ta trông nổi bật giữa đám người Tây kia

Tên cậu ta là Shank Buster Heal, em trai kém Mia 2 tuổi