Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 93: Trận chiến bộ tộc Báo Đen và quân đội Mỹ



Tộc trưởng Sói Đỏ nhận được tin Tướng Oét mo Len dẫn năm nghìn bộ binh và hai nghìn kỵ binh đến vùng Nam California, lập tức cho người báo cho Thịnh. Thịnh cử hai người đi làm cố vấn cho Sói Đỏ và hỗ trợ thêm hai khẩu súng cối 120 ly. Sauk khi nhận người và vũ khí hỗ trợ Sói Đỏ cảm thấy vững tin liền dẫn quân đón đánh.

Hai bên dàn quân ở một thung lũng lớn, Sói đỏ được cố vấn khuyên dàn quân ở sườn núi nghiêng để dấu binh lực tránh được đạn pháo của đối phương. Tướng Oét mo Len có kinh nghiệm đánh quân da đỏ nhiều trận nên rất tự tin. Y cho quân lập chiến lũy dựng tạm bằng những cây gỗ bên sườn đồi. Bố trí hai mươi khẩu pháo trên ngọn đồi, và giữ kỵ binh ở phía sau. Mục đích của Oét mo Len là dùng pháo và hỏa lực súng trường để tiêu diệt bộ phận chủ lực của người Da đỏ sau đó tung kỵ binh đánh một đòn trí mạng vào quân Da Đỏ để dành phần thắng. Viên tướng đó thừa biết thuật cưỡi ngựa của người Da đỏ hơn hẳn kỵ binh của Mỹ.

Hai bên dàn trận, Sói đỏ giữ lại năm nghìn quân tinh nhuệ được trang bị súng mosin lại, sai mấy vị tộc trưởng dẫn quân của mình lên xông lên. Mục đích của y là dùng binh lực của các bộ tộc Da đỏ khác tiêu hao sinh lực đối phương đồng thời làm giảm thực lực các bộ tộc này một mũi tên trúng hai đích. Các tộc trưởng biết điều đó nhưng đâm lao phải theo lao, hơn một vạn quân Da đỏ được trang bị súng trường kiểu cũ, cung lên, lao, rìu cưỡi ngựa xông lên. Qua ống nhòm tướng Oét Mo Len thấy đội quân Da đỏ xông lên thì rất tự tin sẽ đánh tan đội quân này vì nhìn trang bị không đồng nhất biết đội quân này là ô hợp chỉ phù hợp đi ăn cướp chứ không phải đi đánh trận.

Khai pháo ! Oét mo Len ra lệnh
— QUẢNG CÁO —

Ầm !Ầm những quả đạn pháo hình tròn đập đất nảy lên vài lần thi nhau nổ vang, bụi đất và khói mù mịt từng đám người ngựa đổ gục, quân Da Đỏ đã quen với pháo quân đội Mỹ biết rằng tám trăm mét này là khoảng cách sinh tử lên vẫn giục ngựa xông lên. Trả giá mất một nghìn chiến binh thì những kỵ binh Da đỏ đã tới sát chiến lũy, tiếng vó ngựa của hàng ngàn con ngựa làm mặt đất rung lên như động đất. Đối mặt với những kỵ binh Da đỏ đang hú hét lính Mỹ đứng xếp hàng với những bộ mặt lạnh lùng, họ đã quen chạm trán với những chiến binh Da đỏ thường chỉ sau vài loạt súng là những chiến binh Da đỏ sẽ rối loạn và rút lui. Khi khoảng cách rút ngắn còn một trăm mét thì quân đội Mỹ nổ súng, quân đội Mỹ xếp thành hai hàng bắn từng loạt người ngựa quân Da Đỏ thi nhau đổ gục. Đến khoảng cách 50 mét quân Da Đỏ cố gắng bắn cung, ném lao, bắn súng tuy nhiên không gây được nhiều tổn thất cho quân Mỹ vì có lũy che chắn. Hai bên đánh một lúc quân Da Đỏ mất thêm hai nghìn quân nữa mà bên lính Mỹ hy sinh có năm mươi người, thấy quân Da đỏ núng thế thì Oét mo Len cho hai nghìn kỵ binh tấn công vào bên sườn quân Da đỏ, bị đánh tạt sườn quân Da Đỏ rút lui, hai nghìn kỵ binh Mỹ đuổi theo. Nhìn quân Da Đỏ bỏ chạy về phía ngọn đồi Oét mo Len nghĩ thầm trận chiến đã kết thúc. Vài ngày nữa chỉ cần tiến quân càng quyét ngôi làng của bộ tộc Chim Ưng là xong, khi kỵ binh Mỹ tiến đến gần ngọn đồi, tự nhiên xuất hiện năm khẩu súng máy được ngụy trang bằng những cành cây xuất hiện. Quân Da Đỏ đang bị truy đuổi rẽ thành hai hướng vòng quanh ngọn đồi, những khẩu súng máy khạc đạn nổ vào kỵ binh Mỹ đang tiến tới, người và ngựa thi nhau đổ gục. Lúc này ở hai bên hai cánh mỗi bên xuất hiện hai nghìn kỵ binh Da Đỏ của bộ tộc Chim Ưng hai cánh dồn quân Mỹ vào giữa, và ở giữa thì súng máy đang nổ vào đội hình kỵ binh.

Thấy sự xuất hiện của những khẩu súng máy đe dọa đến kỵ binh Mỹ tướng Oét mo Len vội ra lệnh cho những khẩu pháo kéo xuống đồi, tiến về phía ngọn đồi đối diện để tiêu diệt những khẩu súng máy, bộ binh Mỹ tiến theo để bảo vệ. Những khẩu pháo được ngựa kéo gần đến nơi đặt pháo thì những khẩu cối 120 ly thi nhau nổ vang. Một quả bắn trúng xe chở đạn pháo làm nó nổ tung đồng thời hủy luôn hai khẩu pháo đang ở gần.

Kỵ binh Mỹ bị năm khẩu súng máy tàn sát, kỵ binh Da đỏ của bộ tộc Chim Ưng áp sát bắn súng và ném lựu đạn làm đội hình kỵ binh Mỹ rối loạn. Trong phút chốc kỵ binh Mỹ đã thương vong mất một nửa thấy thất thế viên chỉ huy kị binh ra lệnh rút lui. Quân Da đỏ đuổi theo, bộ binh Mỹ vội lùi vào chiến lũy chuẩn bị chiến đấu.

Khi lui về đến ngọn đồi, kỵ binh Mỹ vội vàng rẽ sang hai bên, để quân bộ binh tiêu diệt đám kỵ binh Da đỏ đang bám theo. Quân Da đỏ áp sát bắn như mưa vào chiến lũy, lúc này những khẩu cối 120 ly chuyển hướng bắn vào chiến lũy. Do tầm bắn của cối 120 ly xa hơn những khẩu đại bác Mỹ, tầm bắn lên tới 5 cây số nên chiến lũy của quân đội Mỹ bị bắn phá dữ dội.
— QUẢNG CÁO —


Một lúc sau những khẩu súng máy được chở bằng xe ngựa đến nơi, nó khai hỏa hỗ trợ kỵ binh tấn công, những tràng súng máy bắn đạn bay sàn sạt trên mặt lũy. Lợi dụng lúc quân Mỹ nằm sát xuống để tránh đạn súng máy kỵ binh Da Đỏ xông lên ném lựu đạn vào chiến lũy.

Hàng trăm quả lựu đạn nổ vang, lính Mỹ đứng sát nhau nên thương vong rất lớn, qua hai loạt lựu đạn chết hơn một nghìn người, nhiều đoạn lũy bị sức ép của bốn năm quả lựu đạn nổ cùng một chỗ đổ rạp. Quân Da đỏ tranh thủ lúc lính Mỹ đang rối loạn tràn vào chiến lũy.

Nhìn kỵ binh da đỏ tràn chiến lũy vào tướng Oét mo Len biết bên mình đã thua liền hạ lệnh rút quân. Những quân kỵ binh còn lại chặn đánh để bộ binh xếp thành trận hình vuông để vừa đánh vừa rút. Tuy nhiên do số lượng kỵ binh tinh nhuệ trang bị súng hiện đại của bộ tộc Chim Ưng đông hơn nên một nghìn quân kỵ binh Mỹ nhanh chóng bị tiêu diệt. Tướng Oét mo Len hy vọng hai nghìn quân chặn hậu kịp lập trận hình vuông đủ cầm chân quân Da đỏ trong nửa tiếng để đại quân rút lui, nhưng y không biết rằng mình phạm sai lầm giống hệt tướng Tây Ban Nha Suarez trận hình đó làm mồi ngon cho những quả lựu đạn ném vào giữa đội hình. Những quả lựu đạn nổ tung, những mảnh chân tay cụt bay lên, máu văng tung tóe vào những người xung quanh, lính Mỹ hoảng loạn xô đẩy, dẫm đạp lên nhau để chạy. Kỵ binh Da đỏ nhanh chóng đuổi kịp đội hình đang rút của Tướng Oét mo Len, nhìn những kỵ binh Da đỏ ập tới viên sỹ quan tùy tùng nói với viên Tướng.
— QUẢNG CÁO —

-Ngài lên ngựa chạy mau đi, chúng tôi liều chết ở lại chặn hậu.

Viên sỹ quan rút gươm hô những người lính cận vệ tập trung lại giương cao lá cờ nước Mỹ để quân đội tập trung lại dùng súng bắn trả quyết liệt. Quân Da đỏ ập tới tàn sát những người lính Mỹ này. Tướng Oét mo Len và hơn năm trăm người chạy thoát còn lại bị giết hoặc bị bắt sống. Trận này bộ tộc chim Ưng thu được bốn nghìn khẩu súng trường kiểu cũ, cùng nhiều quân nhu và lương thực giết hơn ba nghìn lính và bắt sống hơn bốn nghìn lính. Chiến thắng vang dội làm các lãnh đạo nước Mỹ giật mình, họ từ bỏ chính sách lấn chiếm đất của người da đỏ, rút quân đội Mỹ tại những vùng tranh chấp ở miền Nam nước Mỹ với Mexico trong đó có bang California.