Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 73: Chiến tranh bắt đầu.



Ngay sau những ngày nghỉ đón năm mới cùng mọi người, Thịnh nhận được tin tình báo từ Elisa đã phát hiện ra hòn đảo nơi Công ty Đông Ấn đang bí mật sản xuất vũ khí cho Napoleon. Sau khi nhận thông tin từ Thịnh báo Arthur cho Hải quân Hoàng Gia Anh đột nhập vào đảo và phát hiện đúng như tin tình báo, đáng tiếc Công Ty Đông Ấn Hà Lan đã chuyển hơn năm nghìn khẩu súng và năm mươi khẩu pháo từ ngày hôm trước. Arthur gửi công hàm thông báo cho chính phủ Hà Lan về việc phản bội của Công ty Đông Ấn Hà Lan.

Biết đã bị lộ, Napoléon trốn khỏi Elba ngày 26 tháng 2 năm 1815. Ông cập bến ở Golfe-Juan trên đất liền Pháp, hai ngày sau đó. Trung đoàn số 5 được gửi tới để ngăn chặn ông và nối lại tuyến đường tới nam Grenoble . Napoléon tiếp cận đội quân một mình, xuống ngựa và khi đứng trong tầm đạn, ông hét lên: "Ta ở đây. Giết Hoàng đế của các người đi, nếu các người muốn".

Những người lính đáp lại bằng tiếng hô "Hoàng đế Vạn tuế!" và hành quân cùng Napoléon tới Paris, uy tín trong quân đội của Napoleon rất cao họ coi y như chiến thần nên liên tiếp các cánh quân triều đình cử tới đều đầu hàng Napoleon khiến cho vua Louis XVIII phải bỏ cung điện bỏ chạy.

Biết tin này Arthur Wellington mời Thịnh cùng đi đến Viên ( Áo) để họp cùng với các cường quốc. Ngày 13 tháng Ba, các cường quốc tại Hội nghị Viên đã tuyên bố Napoléon là kẻ ngoài vòng pháp luật, và bốn ngày sau Anh, Nga, Áo, Đại Việt và Phổ kết hợp để mỗi nước điều mười năm vạn quân tới chiến trường riêng Đại Việt cử một vạn quân tới trước để hỗ trợ do ở xa không kịp chuyển quân, sau đó sẽ bổ sung thêm mười vạn quân tùy vào tình hình nhằm chấm dứt nền cai trị của Napoleon.

Napoléon đến Paris ngày 20 tháng Ba và cầm quyền đồng thời huy động quân đội để chuẩn bị chiến tranh với liên minh Châu Âu. Đến đầu tháng Sáu lực lượng vũ trang mà ông tập hợp được đạt con số hai mươi vạn. Với việc có được năm nghìn súng trường kiểu mới và năm mươi khẩu đại bác có khương tuyến nạp hậu Napoleon quyết định chọn tấn công để đánh bật gọng kìm của quân đội Anh và Phổ. Napoleon dẫn đoàn quân tiến về phía Bắc băng qua biên giới tới nước Bỉ.

Quân đội liên minh do Arthur Wellington và Gebhard Leberecht von Blücher chỉ huy, lúc này Arthur Wellington đã tới Bỉ để hội quân với Blücher. Đô đốc Công Trứ nhận được tin báo khẩn của Thịnh liền cùng năm nghìn quân đến Anh vào đầu tháng tư, còn Đô Đốc Long cũng đang khẩn trương dẫn năm nghìn quân đến từ Đại Việt dự kiến vài ngày đến nơi. Khi tàu chở Trứ và đội lính đánh thuê cập cảng thì thấy Thịnh đang đứng đón. Công Trứ cùng toàn quân quỳ xuống nói.

-Chúng thần kính chào bệ hạ, bệ hạ vạn tuế! vạn vạn tuế !

— QUẢNG CÁO —

Thịnh cho mọi người đứng lên, sau khi nhìn đoàn quân xếp hàng đứng thẳng tắp Thịnh hài lòng nói.

-Ngươi làm rất tốt, hy vọng những ngày tới ngươi làm ra những chiến công làm rạng danh quân đội Đại Việt

Trứ cùng mọi người tiến đến nhà kho tiếp nhận vũ khí trang bị mới được chuyển từ Đại Việt. Sau một ngày nghỉ ngơi đoàn quân lên tàu sang Bỉ để hội quân với quân Anh. Đang di chuyển Arthur Wellington thấy thông báo có quân Đại Việt đến hội quân, nhìn đội quân Đại Việt Arthur Wellington giật mình vì thấy một đội ngũ năm nghìn quân da đen được trang bị những quân trang kỳ lạ như ba lô, mũ sắt, giầy đế cao su và súng tiểu liên đeo ở vai nhìn rất chuyên nghiệp và thiện chiến, tuy nhiên đội quân quá ít so với mười năm vạn quân của mỗi nước liên minh. Thịnh nói

-Ta mang đến một số thuốc men trợ giúp cho quân đội tướng quân cho người nhận.

Arthur Wellington đáp lễ

-Cám ơn bệ hạ, hiện tại thần suy đoán Napoleon sẽ đón đánh từng cánh quân các nước liên minh không để tụ họp nếu không quân số chúng ta sẽ gấp ba bọn chúng. Quân Đại Việt quá ít nên không thể tham gia tấn công, thần đề nghị Đại Việt hỗ trợ hộ tống quân lương, cứu thương và áp giải tù binh.

— QUẢNG CÁO —

Thịnh trả lời.

-Quân Đại Việt ở xa không thể điều động số lượng lớn tới kịp, tuy nhiên với năm nghìn quân này ta có thể trấn thủ một vị trí quan trọng chống lại quân số địch đông gấp mười nếu tướng quân tin tưởng hãy giao nhiệm vụ phòng ngự cho quân Đại Việt.

Arthur Wellington nói.

-Nếu vậy xin bệ hạ cho người đóng quân bảo vệ vị trí Quatre Bras, đây là vị trí chiến lược trấn giữ đường lui quân của quân ta. Bệ hạ cho giữ quân giữ bằng mọi giá.

Thịnh nhận lời và giao cho Công Trứ mang năm nghìn quân đến trấn giữ con đường đại lộ Quatre Bras, còn mình ở lại cùng Wellington đợi quân Đại Việt do Đô Đốc Long đến.

Buổi tối khi đang hạ trại nghỉ ngơi thì đại úy phụ trách quân y đến gặp Arthur Wellington và báo cáo.

-Tôi vừa được bàn giao một số thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau loại thuốc này rất quý, với loại thuốc này tỷ lệ tử vong của quân ta khi bị thương trên chiến trường giảm hẳn. Hy vọng sau này chúng ta sẽ có nhiều loại thuốc như thế này.

Arthur Wellington gật đầu, nhủ thầm hy vọng Đại Việt mang đến cho chúng ta không chỉ sự ngạc nhiên nhỏ này. Arthur Wellington lập kế hoạch chống trả lại kế hoạch bao vây của Napoléon bằng cách di chuyển tới Mons theo tuyến đường tây nam Brussels. Hành quân như vậy sẽ khiến ông bị cắt đứt liên lạc với căn cứ ở Ostend, nhưng cái lợi của nó là ông sẽ ở gần quân của Blücher hơn. Thế nhưng Napoléon đã sử dụng gián điệp tung tin sẽ đánh chiếm các cảng để quân Anh không thể trở về khiến Arthur Wellington chần chừ không tiến. Napoleon chia quân thành ba đạo: cánh trái do thống chế Ney chỉ huy, cánh phải do thống chế Grouchy chỉ huy và quân dự phòng do chính ông chỉ huy. Ngày 15 tháng 6, quân Pháp vượt biên giới gần Charleroi và tiêu diệt các tiền đồn của quân Liên minh, giúp Napoléon chiếm được vị trí giữa Arthur Wellington và Blücher để ngăn họ hội quân với nhau.

— QUẢNG CÁO —

Lúc này tại sở chỉ huy của quân Pháp Napoleon đang họp với các tướng. Napoleon nói

-Mũi tấn công chính của ta là là ở Charleroi, ta đã tung tin tình báo giả để Arthur Wellington không xác định được mục tiêu chính của ta. Tướng Ney phải chiếm giao lộ ở Quatre Bras để nếu cần thiết có thể kéo quân về phía đông hợp cùng ta. Hướng tiến công Ligny do thống chế Grouchy đảm nhiệm và ta trực tiếp theo dõi ngày 16 tháng 6 quân ta bắt đầu tiến công

Cùng lúc này mặc dù đã nửa đêm Arthur Wellington cùng các tướng và Thịnh đang xem bản đồ, sau khi phân tích tin tình báo thì các tướng vẫn phân vân chưa quyết định được mũi tấn công chính của Pháp, Thịnh biết theo lịch sử mũi tấn công chính của quân Pháp là ở Charleroi nhưng anh đang đợi tin tình báo của Elisa để xác nhận suy đoán của mình. Một lúc sau Elisa cho người mang tin tình báo tới, đúng như phán đoán của Thịnh, Cẩm Y Vệ giám sát vùng Charleroi đã thấy bóng dáng quân Pháp. Thịnh vội thông báo đã nhận được tin quân Pháp đã tiến tới Charleroi và chuẩn bị tấn công Quatre Bras trong sáng mai choáng váng trước tốc độ tiến quân của Napoléon, Arthur Wellington nói.

-Sáng mai chúng ta hành quân gấp đến Quatre Bras hy vọng nửa ngày đến nơi, cầu mong quân đội Đại Việt giữ vững được nơi đó cho đến khi chúng ta tới.

Arthur Wellington nghĩ nếu năm nghìn quân Đại Việt giữ được Quatre Bras được nửa ngày thì đã là kỳ tích ngoài mong đợi. Lúc này Nguyễn Công Trứ cùng năm nghìn quân đã bố trí xong phòng tuyến phòng ngự trên những ngọn đồi nằm cạnh con đường lớn ở Quatre Bras cách đây hai ngày đang đợi quân Pháp tới.