Tay Ôm Vợ Tay Ôm Con

Chương 34: Tha Thứ



Mấy ngày trôi qua, cái chết của Vương Phỉ dần được mọi người quên đi. Lâm Tấn ở nhà, thu mình một góc anh đọc báo và xem tin tức về vụ án của Vương Phỉ, trong lòng thấp thỏm không yên vì chuyện này. Người giết Vương Phỉ chính là anh, trong lúc nóng giận nhất thời anh đã lấy mạng cô, khi bình tĩnh lại thì Vương Phỉ đã hoàn toàn tắt thở rồi.

Anh không thể vào tù, Lý Tiểu San sẽ hận anh nếu biết anh giết Vương Phỉ, cũng chính là bạn cô. Lâm Tấn mới bắt đầu dựng hiện trường giả, đến giờ phía cảnh sát vẫn chưa tìm ra, anh cũng là kẻ tình nghi.

Lâm Tấn cắn chặt tay, bây giờ chỉ là tạm thời, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Nếu như anh không giải quyết nhanh gọn lẹ thì sẽ…



Phía Hứa Chính Phong và Lâm Hiên cả hai bắt đầu nghi ngờ Lâm Tấn liên quan đến cái chết của Vương Phỉ. Cả hai bắt đầu điều tra việc Lâm Tấn làm sao rời khỏi bệnh viện tâm thần dễ dàng như thế, đó không phải thuộc quản lý của Lâm gia sao? Lâm lão gia trước giờ cao tay, sao bây giờ lại…

Lâm lão gia sau khi nhận tin Lâm Tấn đã ra khỏi viện ông cũng bất ngờ, hấp ta hấp tấp bay về nước để bảo vệ an toàn cho con trai Lâm Hiên mình. Mặc dù Lâm Hiên rất hận ông, ông đã làm chuyện sai lầm lớn trong quá khứ khiến con trai hận mình, nhưng Lâm Tấn bây giờ quả thật không bình thường, ông phải ngăn chặn thằng nhóc đó trước khi nó lại gây ra chuyện lớn nữa.

Hứa lão gia cũng nghe ngóng được tin tức, vì sự an toàn của con dâu mình nên tìm đến Lâm lão gia. Hai ông bạn già lâu ngày không gặp, bây giờ ngồi ở phòng trà nhìn nhau, bầu không khí thật yên tịnh đến lạ thường.

“ Chuyện con trai ông…”.

“ Tôi sẽ giải quyết nó “ Lâm lão gia đáp, ông cũng biết của Hứa Chính Phong. Người bạn đang muốn giúp con mình và bảo vệ người con gái tên Lý Tiểu San, cũng chính là cô con dâu duy nhất mà Hứa gia chấp nhận.

“ Được rồi “.

“ Nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng nên hợp sức đấy bạn già ạ “.





Lý Tiểu San cầm bó hoa đặt xuống mộ Vương Phỉ, cô đã cố gắng vượt qua nỗi đau này, nhất định sẽ báo thù cho người bạn của mình, nhất định phải tìm ra kẻ thù.

Lý Tiểu San ngẩn đầu nhìn trời, cô nói lớn:” Vương Phỉ “.

“ Tôi sẽ giúp cô, báo thù cho cô “.

“ Ra đi thanh thản nhé “.

Lâm Tấn đứng núp từ đằng xa, anh ta cảm nhận được sự hận thù từ Lý Tiểu San đối với kẻ gây ra cái chết cho Vương Phỉ thế nào. Nếu như cô biết anh chính là hung thủ thì làm sao đây? Anh cũng không có ý giết cô ấy, chỉ là Vương Phỉ năm lần bảy lượt khiêu khích anh, muốn anh giết mình, anh mất lý trí còn mất bình tĩnh nên mới…nên mới…

Lý Tiểu San rời đi, Lâm Tấn chắc chắn cô đã đi rồi liền chạy đến bia mộ của Vương Phỉ, nhìn tấm ảnh của Vương Phỉ ở trên run rẩy nói:” Anh xin lỗi…”.

“ Anh không có ý giết em…”.

“ Tha thứ cho anh”.



Ba ngày sau.

Hứa Chính Phong cuối cùng cũng tra ra ai là người giúp Lâm Tấn ra khỏi bệnh viện tâm thần. Sau khi đọc tài liệu mà thám tử mình thuê gửi đến anh liền cứng đờ người.

Người giúp tên Lâm Tấn đó tự do..chính là Vương Phỉ!

Cô gái đó có liên quan gì với tên điên đấy chứ?



Lâm Hiên nhận được tin cũng bàng hoàng, anh ngồi thờ ra khi đọc tin nhắn Hứa Chính Phong gửi đến. Trình Nhu Nhi thấy anh đơ ra liền tò mò, giật lấy điện thoại rồi xem người đàn ông này coi trúng cái gì mà như gặp ma quỷ ban ngày vậy không biết.

Đọc dòng tin nhắn xong cô cũng cứng đờ người theo, nhìn anh, thì ra Lâm Hiên và Hứa Chính Phong đang âm thầm điều tra về cái chết của Vương Phỉ sau lưng cô và Lý Tiểu San sao?

“ Vương Phỉ…liên quan đến Lâm Tấn, từ khi nào mà…”.



Mọi người có mặt đông đủ ở nhà Lý Tiểu San, vì Vương Phỉ mất nên cô cũng hoãn lại chuyện mua bán kinh doanh của mình. Hứa Chính Phong bất ngờ bảo có chuyện muốn nói với mình, còn Lâm Hiên với Trình Nhu Nhi cũng đến khiến cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hứa Chính Phong đưa cho cô xấp giấy, Lý Tiểu San nhận lấy, cô mở ra xem, mọi người đã biết trước, tất cả chỉ hướng về phía Lý Tiểu San.

Vương Phỉ yêu thầm Lâm Tấn từ lâu, vì không muốn nhìn người mình yêu ngày ngày ở nơi quái quỷ như bệnh viện tâm thần đó nên cô dựa vào quan hệ trong nghề của mình, bôn ba đủ kiểu để giúp Lâm Tấn ra khỏi đó.

Lâm Tấn ra khỏi đó liền điên cuồng tìm Lý Tiểu San, Vương Phỉ vừa đau lòng lại hối hận nhưng vẫn không dám ngăn cản Lâm Tấn làm chuyện xấu. Vì yêu, cô chấp nhận mọi chuyện sai trái của anh ta. Cuối cùng lại chết dưới tay Lâm Tấn, tự mình đa tình, tự mình hại mình là đây.

Lý Tiểu San vừa đọc vừa run rẩy, nghe Hứa Chính Phong giải thích thêm cô càng không tin vào tai mình.

Lâm Tấn…lại là tên khốn đó!

“ Cậu ta đã che giấu chứng cứ rất giỏi, còn thêm việc hai người họ quen biết nhau rất âm thầm, chúng ta trước đây đều không biết “.

“ Nếu như bọn họ không bí mật quan hệ thì có thể đẩy Lâm Tấn vào viện tình nghi rồi “.