Tận Thế, Ta Có Được Ảo Tưởng Cụ Hiện Dị Năng

Chương 43



Nước suối vào họng liền có 1 cảm giác thanh mát tràn ngập khoan miệng của hắn.

Hắn nhớ rõ kể từ khi tận thế tất cả các nguồn nước đều đã bị ô nhiễm, chỉ có hồ nước nhân tạo của khu tránh nạn còn sử dụng được, nhưng mà không có nguồn nước bổ sung thì nó cũng sẽ sớm cạn kiệt, vì để cho hồ nước còn có thể sử dụng lâu dài, nên chủ quản khu tránh nạn đã ra quy định trừ quân nhân, cảnh sát và những cơ quan chính phủ ra thì tất cả người dân trong khu tránh nạn chỉ có thể sử dụng nước một tuần một lần trong vòng một tiếng, làm nước trong khu tránh nạn không đủ xài, mọi người đều tranh nhau, giành giật từng giọt nước. Có một số người bí quá hóa liều dám trộm nước của quân đội uống, bị bọn họ bắt được sau đó treo cổ trước mặt người dân, từ đó không có người dám đánh chủ ý đó nữa. Cũng có một số người đi ra ngoài, tìm kiếm nước suối đóng chai còn sót lại ở trong siêu thị hoặc tiệm bán tạp hóa, kết quả cũng không tốt đẹp gì,không bị Zombie ăn hết, thì cũng bị quân đội và chính phủ lấy cớ cần bổ sung vật tư tịch thu, nếu may mắn né được chốt kiểm tra thì cũng không bán ra vì nước còn không đủ mình dùng lấy gì có dư mà bán.

Vì vậy trong khu tránh nạn, nước sạch là mặt hàng hiếm gần như không có bán, chân chính quý hơn vàng.

‘Chó Điên’ không biết người trước mặt này là thần thánh phương nào, nhưng chỉ cần hắn có thể ung dung xuất ra hai chai nước suối,cũng đủ để cho thấy thân phận hắn không tầm thường, người như vậy không dễ chọc vào, đừng nghĩ biệt danh của hắn là "chó điên "mà nghĩ hắn không có đầu óc, làm trùm một khu phố không có đầu óc, đã sớm chết từ lúc nào không hay.

‘Chó điên’ sau khi suy nghĩ liền trả lời Lê nhị:

" Ngài cho ta thời gian nữa ngày, ta sẽ tìm được người trong ảnh cho ngài, trong khu vực này không ai mà ta không thể tìm được cả".

Lê Nhị gật đầu, Hắn biết nếu muốn tìm một người trong khu vực thì nên nhờ địa đầu xà giúp đỡ, đây cũng là mục đích của hắn khi đi vòng quanh khu vực này.

" nếu ngươi làm được điều đó Ta hứa sẽ cung cấp thêm nước suối cho ngươi để làm thù lao, muốn bao nhiêu có bao nhiêu"

Chó điên nghe vậy liền mừng rỡ, nhưng mà hắn cũng không tin Lê nhị có nhiều nước suối như vậy, hắn thăm dò hỏi 1 câu:

" Tôi muốn 10 chai nước khi việc hoàn thành, ngài thấy thế nào?"

Sau khi nói xong,hắn liền bắt đầu quan sát mọi cử chỉ của Lê nhị, chỉ cần Lê Nhị lộ ra vẻ miễn cưỡng thì liền hạ giá xuống, hắn cũng không muốn mất mối làm ăn lớn này, nhưng mà ngoài ý liệu của hắn

Lê Nhị không chút do dự liền gật đầu, hắn đưa tay vào túi lấy ra thêm 2 chai nước suối nữa sau đó ném cho “chó điên” nói:

" đây xem như là tiền đặt cọc,sau khi xong việc tám chai còn lại sẽ đưa đến đây, tôi cũng sẽ ở đây để tiện cho việc quan sát"

Chó điên, không nghĩ đến Lê Nhị đáp ứng nhanh như vậy, không một chút chần chờ hay do dự gì cả, giống như 10 chai nước suối không hề là việc khó đối với hắn

Sau khi 'chó điên 'tiếp nhận hai chai nước suối, hắn liền Không chần chờ,phái người đi tra xét tin tức của Bùi Ca.

Lê Nhị nhìn thấy chó điên hành động mau lẹ như thế thì cũng liền hài lòng gật đầu, thực chất trong người của Lê Nhị hiện tại chứa rất nhiều nước suối, do cơ thể là robot Nano cấu tạo, hắn có thể biến cơ thể mình trở thành vật chứa nước di động, vì thế giá mà ‘chó điên’ đưa ra không hề nhiều,mà đối với hắn việc quan trọng nhất là thực hiện nhiệm vụ mà chúa tể bàn giao, những chuyện khác không quan trọng.

" Lê Nhị ngươi đã đến khu tránh nạn chưa"

Đúng lúc này, tiếng của Thiên Minh vang lên trong bộ xử lý trung tâm của hắn

" Thưa chúa tể, thuộc hạ đã tiến vào được khu tránh nạn, đang dò xét tung tích của Bùi Ca"

" Vậy thì Tốt, nếu có Tin tức thì liền lập tức thông báo ta"

" Vâng, thưa Chúa tể "

Sau khi xác nhận Lê nhị đã đi đến khu tránh nạn, và đang truy tìm tung tích của Bùi Ca, Thiên Minh liền an tâm, Cậu biết Lê Nhị sẽ không làm cho cậu thất vọng.

Thiên Minh còn nhớ rõ sở trường làm cậu ấn tượng nhất của robot xuất phát từ series’ Kẻ Hủy diệt ’ chính là khả năng thích ứng và tìm người, những năng lực khác không nói nhưng chỉ có hai năng lực này có thể nói là mạnh vượt trội.Chắc có lẽ cũng là do bối cảnh của bộ phim là về chiến tranh giữa người và robot, nên bọn chúng rất hiểu về con người, mà T-3000 chính là kết tinh của người lãnh đạo loài người và máy móc nano của Skynet nên càng am hiểu hơn về chuyện đó, vì vậy Thiên Minh không cần lo lắng về việc có tìm được Bùi ca hay không, cậu chỉ lo lắng là Bùi ca có còn sống hay không mà thôi.

" mong rằng sẽ tìm được Bùi ca trong khu tránh nạn", Thiên Minh thầm cầu nguyện như thế.

Quét sạch cảm giác khó chịu trong lòng, Thiên Minh liền bắt đầu ra khỏi phòng đi xuống lầu, khi không đi ngang phòng của mẹ con Thanh Vân và Thanh Tú, thì cửa phòng cũng đúng lúc này mở ra.

Thanh Vân cả đêm không ngủ được, liền mang theo đôi mắt quần thâm ra khỏi phòng, đúng lúc cô mở cửa thì phát hiện Thiên Minh đi ngang qua, hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong hành lang trở nên hơi vi diệu

" Chào buổi sáng, chị cũng thức sớm hé", Thiên Minh dẫn đầu mở miệng trước

" Ừ ", Thanh Vân nhẹ gật đầu

" Mắt chị sao bị quần thâm vậy, chẳng lẽ chị không ngủ đủ giấc sau", Thiên Minh nhìn thấy mắt quần thâm của Thanh Vân, liền không tự giác được tiến lên đưa tay chạm vào khuôn mặt của

Thanh Vân hơi sững sờ nhưng không tránh né, để tay của Thiên Minh có thể chạm vào mặt mình.

Thiên Minh cũng ngạc nhiên nhưng cũng không rút tay lại, hai người đều nhìn chằm chằm vào đối phương, đôi mắt cũng chỉ có hình ảnh của người trước mặt

Khoản cách giữa 2 người càng lúc càng gần, lúc này không biết nghĩ đến điều gì Thanh Vân đôi mắt có nước mắt chảy xuống, Thiên Minh thấy vậy liền khựng lại, cậu luống cuốn lau đi nước mắt của Thanh Vân rồi nhẹ nhàng hỏi:

“chị làm sao lại chảy nước mắt như thế, em xin lỗi vì hành động lúc nãy của em?”

" Không phải chuyện đó đâu ", Thanh Vân lắc đầu nhẹ nói.

" Vậy là em đã làm gì mà chị giận hả?", Thiên Minh không hiểu hỏi

Thanh Vân nhìn chằm chằm Thiên Minh mà không nói, làm cậu cảm giác lạnh lạnh sống lưng.

Một lúc lâu sau dưới ánh mắt khó hiểu của Thiên Minh, cô ấy liền tức giận bỏ đi xuống lầu. Cậu gãi gãi đầu khó chịu nói:" Con gái thật khó hiểu".

Thiên Minh không tiếp tục nghĩ chuyện đau đầu này, cậu cũng đi xuống lầu nhưng mà không phải đuổi theo Thanh Vân mà là cậu chuẩn bị đi nhận tinh Thạch, đây là thành quả cả đêm Thí nghiệm của các Marine.

Thiên Minh khi ra đến sân của khách sạn thì đã có một đội Marine đứng ở đó, dẫn đầu chính là Lê Nhất

Ngày hôm qua thí nghiệm suốt đêm làm cho Lê Nhất vô cùng phấn chấn, hắn phát hiện, hắn đã xem nhẹ vũ khí mà chúa tể giao cho bọn họ, công nghệ ứng dụng trên những vũ khí này thật sự quá tiên tiến, từ công nghệ ra đa đến những công nghệ tự động ngắm bắn kết hợp với hỏa lực khủng khiếp của súng trường C-14, làm cho dù là ở môi trường nào các Marine đều có chiến đấu kinh khủng.

Điển hình nhất là một lần phát hiện một con cấp 3 Zombie thuộc loại nhanh nhẹn, nó nấp ở sâu trong tầng hầm của một xí nghiệp chuyên xử lý thịt, nếu giống Bình thường, thì phải đi vào trong tầng hầm mới phát hiện được nó,sẽ bị nó tấn công chớp nhoáng gây rất nhiều thiệt hại và giảm quân số, nhưng bây giờ bộ giáp được trang bị công nghệ ra đa cực kỳ tiên tiến có thể nhìn xuyên qua tầng hầm phát hiện mục tiêu từ xa, sau đó hệ thống tự động nhắm bắn khóa chặt nó, các Marine liền bóp cò viên đạn phát ra từ súng c-14 có khả năng đục xuyên tường mà không giảm uy lực, rơi chính xác còn đầu và mình của zombie làm cho nó còn chưa kịp phản ứng liền chết đi. Hoặc là một lần gặp phải dơi biến dị, nó bay trên không, di chuyển rất linh hoạt và nhanh chóng, kết hợp với bầu trời đêm làm nó gần như tàn hình và không thể bị đánh trúng, nhưng mà hệ thống radar tiên tiến kết hợp với hệ thống tính toán Định vị đường bay của nó, các Marine dễ dàng hạ gục nó khi nó ở cách mặt đất vài trăm mét.

Nói tóm lại qua thực chiến đêm qua cho thấy, những Trang bị mới mà Thiên Minh giao cho đội quân máy móc, là cực kỳ tiên tiến, có thể giúp bọn họ tác chiến ở mọi loại hoàn cảnh khác nhau, cùng với hỏa lực kinh khủng có thể tiêu diệt mọi loại zombie, có những trang bị này bọn họ có thể quét ngang tận Thế,tiêu Diệt tất cả Zombie và biến dị thú trên Địa Cầu.

Thiên Minh nhìn thấy Lê Nhất hưng phấn như vậy, liền biết lý do tại sao, những trang bị mới này là Terran chế tạo dùng để đối phó Zerg và Protoss, là chân chính văn minh vũ trụ, Cường đại hơn zombie và biến dị thú trên địa cầu gấp vài trăm lần, nên sử dụng vũ khí của terran tiêu diệt zombie và biến dị thú là hoàn toàn thừa sức, không có tí khó khăn nào.

Lê nhất sau khi báo cáo với Thiên Minh về kết quả của cuộc thí nghiệm đêm qua, liền đưa đến một túi đựng đồ, bên trong tồn tại 20 viên tinh thạch cấp 3, và 1000 viên cấp 2, đây là thành quả của bọn họ khi tiêu diệt Zombie trong bán kính 6 km xung quanh khách sạn.

Thiên Minh tiếp nhận túi sau đó lấy ra 10 viên cấp 3 cho vào miệng, cậu muốn cảm nhận cần bao nhiêu viên cấp 3 để mình có thể tăng lên cấp 5, nếu theo tình huống lên cấp bình thường thì chỉ cần 100 viên là cậu có thể lên đến cấp 5, nhưng mà cậu hồ nghi với cấp 4 có khả năng sẽ không giống như vậy, vì giữa cấp 3 và cấp 4 chênh lệch rất lớn nếu nói cụ thể,có thể gần gấp trăm lần, nên cậu cần cảm nhận xem có còn giống như trước nữa không.

Sau khi cảm thụ và đối chiếu với lượng năng lượng cần bổ sung để lên cấp, cậu phát hiện năng lượng mà tinh Thạch cấp 3 cung cấp, không thể kích phát quá Trình thăng cấp, điều này cũng không nằm ngoài suy đoán của cậu