Tận Thế, Ta Có Được Ảo Tưởng Cụ Hiện Dị Năng

Chương 23: Ta thành thuốc kích dục



Buổi sáng hôm sau, như thường lệ, Thiên Minh súc miệng, rửa mặt rồi đi ăn sáng, chỉ là hôm nay có chút khác biệt, bầu không khí trên bàn ăn tràn đầy cảm giác ngại ngùng, đè nén 4 người, Minh Thư ánh mắt tò mò nhìn hơi ngại ngùng ăn sáng 3 người liền hỏi: " Từ hôm qua đến giờ mọi người làm sao vậy? Mẹ và chị Tú từ hôm qua sau khi ra phòng của anh Minh đến bây giờ mỗi lần 2 người gặp anh Minh là cảm giác hơi là lạ “. Thiên Minh cũng gật đầu tán thành:” Đúng vậy, mỗi lần 2 người gặp tôi là bắt đầu nhìn chỗ khác, không có nói được mấy câu liền đi, rất quái lạ ".

Nghe thấy Minh Thư và Thiên Minh hỏi, 2 người nét mặt hơi đỏ, im lặng một lúc sau, Thanh Vân dẫn đầu mở miệng, cô nhìn thẳng Thiên Minh nói:" Không biết tại sao, từ lúc hôn mặt cậu đến giờ, chị luôn cảm giác càng muốn ở gần và thân cận hơn với Thiên Minh hơn, giống như là gặp người mình yêu vậy, bản năng muốn ở gần vậy", có lẽ là người đã có con nên Thanh Vân nói chuyện rất trực tiếp không ngại ngùng, nghe cô nói như vậy Thanh Tú cũng ngại ngùng gật gật đầu.

“Có sao, làm sao con không cảm nhận được nhỉ?”, Minh Thư khó hiểu nhìn 2 người, cô liền nói tiếp:" Chẳng lẽ, 2 người đã thích anh Minh rùi sao"

Nghe được Minh Thư nói thế, 2 người trên mặt càng đỏ, cuốn quít không biết nói gì, Thiên Minh nhìn 2 người cuốn quít lên liền nói:

" Tuy ta biết ta rất đẹp trai, hấp dẫn, nhưng mà không có hấp dẫn đến để 2 người nhìn thấy là yêu, nên chắc là có vấn đề gì xảy ra với 2 người ".

Nói xong cậu đứng dậy, từ từ đi đến gần 2 người, khi Thiên Minh càng gần Thanh Vân và Thanh Tú, 2 người cảm giác trong người càng rạo rực, khô nóng, sắc mặt liền rất đỏ, trong lòng như có 1 thanh âm kêu gọi 2 người đến gần Thiên Minh, 2 người xấu hổ cực lực kháng cự cảm giác này, nhưng mà theo Thiên Minh đến càng gần, cảm giác càng mãnh liệt, đến lúc Thiên Minh đến chỉ cách 2 cô 1 m, hai cô không thể kiềm chế mà nhào vào trong lòng Thiên Minh, ôm cậu không buôn ra.

Minh Thư đứng bên cạnh quan sát rõ ràng thì trợn tròn mắt nhìn, trong lòng liền nghĩ:" Chẳng lẽ mình muốn có thêm 1 đứa em nữa sao? Nhưng mà mình cũng thích anh Minh á làm sao bây giờ? mình không không muốn gọi anh Minh là cha đâu", nghĩ vậy Minh Thư liền không bình tĩnh chạy đến tách Thanh Vân và Thanh Tú ra.

Thiên Minh bên ngoài vẻ mặt bình tỉnh, trong lòng thầm nghĩ:" Cảm giác được con gái ôm là như thế này sao, thật là dễ chịu, thật là thoải mái á, nhưng mà cứ để họ ôm như vậy có phải mình quá dễ dãi không nhỉ?"

Đang lúc cậu suy nghĩ có muốn đẩy 2 người họ ra hay không thì Minh Thư đã làm quyết định thay cậu, cô kéo Thanh Vân và Thanh Tú ra khỏi người cậu, mặc dù Thanh Vân và Thanh Tú là người trưởng thành nhưng mà Minh Thư cũng là dị năng giả, rất nhanh 2 người đều rời xa cậu, Thiên Minh ánh mắt bình tĩnh, trong lòng tiếc nuối nhìn 2 người đi ra xa cậu.

Thanh Vân và Thanh Tú sau khi rời xa Thiên Minh đến 2 mét thì bình tĩnh lại, hai người bị Minh Thư nhìn chằm chằm liền cảm giác thật xấu hổ, riêng Thanh Vân càng xấu hổ vì trước mặt con gái mình mà dám làm chuyện như vậy, bây giờ cô chẳng muốn tìm cái lỗ để chui vào cho xong.

Thanh Tú sau khi bình tĩnh lại cô áp chế cảm giác xấu hổ, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói

"tôi cảm thấy điều lúc nãy không bình thường, khi cậu đến gần, giống như bản năng của tôi sinh ra cảm giác thân cận.Sau đó cậu càng gần, cảm giác đó liền càng mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi nó giống như chúng tôi bị cho uống thuốc kích dục vậy, không thể tự kiềm chế mà muốn nhào vào lòng cậu, để được cậu vút ve an ủi ", Thiên Minh nghe Thanh Tú nói thế thì cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, kế tiếp cô liền đưa ra suy luận của mình

"cậu đã nói, dị năng giả là do Gien con người bị virus Zombie kích hoạt tiềm năng mà tạo thành, vậy có thể nói dị nhân giả chính là con người được kích hoạt tiềm năng bản thân tiến hóa lên nhân loại mới, hoàn thiện hơn hơn nhân loại cũ, nhưng mà theo tôi thấy dị năng giả chỉ là con người được kích hoạt tiềm năng mà thôi, gien giải phóng cao hơn mà thôi, chưa được gọi là tiến hóa, vì vậy cách ly sinh sản là điều không có khả năng, bản năng của giống cái luôn muốn tìm được một cá thể đực mạnh mẽ hơn để giao phối tạo ra hậu đại ưu tú hơn, đó cũng là bản năng được khắc trong gien của người phụ nữ, vì vậy hai chúng tôi khi ở gần cậu lại thể hiện kém như vậy "

Thiên Minh nghe vậy thì nhăn mày lại nói

“ý của cô là tôi giống như thuốc kích dục của phụ nữ phải không? Lại càng gần tôi thì càng dễ mất kiểm soát, muốn ngủ tôi”

“Cậu có thể cho là như vậy”, Thanh Tú nghiên túc gật đầu

Nghe được thanh tú khẳng định Thiên Minh liền liên tưởng đến, khi mình đi dạo phố thì đột nhiên một đám phụ nữ xông lên, sau đó ôm ấp làm chuyện này đó với mình, càng nghĩ cậu liền càng rùng mình, toàn thân run rẩy lợi hại, chồng vô thức cậu liền la lên:" không được!", mọi người khó hiểu nhìn về Thiên Minh, Cậu thấy vậy liền ra vẻ trấn Định nói:

" Còn Minh Thư thì sao, em ấy sao không có vẻ bị tôi ảnh hưởng"

" có thể là vì em ấy cũng là dị năng giả, cũng là nhân loại được kích hoạt gien nên không bị ảnh hưởng ", Thiên Minh nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu, vì lý do này hợp lý nhất.

" Nếu như vậy, Minh Thư và những dị năng giả khác cũng có khả năng hấp dẫn khác phái như vậy đúng không?", Thanh Vân đột nhiên hỏi

" Có khả năng như vậy ", Thanh Tú gật đầu xác nhận.

Minh Thư liền hoản sợ nói:" Không cần á, em chỉ cần ở bên anh Minh là đủ rùi, không cần ai nữa hết", nói xong liền chạy đến ôm lấy Thiên Mình không buông.

Thiên Minh nhìn Minh Thư hoảng sợ như thế liền an ủi nói:" đừng sợ! đây chưa chắc là sự thật chỉ là suy đoán mà thôi." Sau đó nhìn Thanh Tú tiếp tục nói:" nếu muốn biết được có đúng không, thì chúng ta nên thí nghiệm thử xem sao"

Nghe nói như vậy mọi người liền gật đầu, Thiên Minh dẫn mọi người đi ra chung cư xuống dưới sân, cậu liền cụ hiện ra 1 chiếc xe SUV màu đen chở mọi người đến nơi tụ tập.

Trên đường đi đến nơi tụ tập đã được Lê nhất dọn sạch vì vậy đến nơi rất nhanh và không bị trở ngại.

Sau khi xuống xe, mọi người đi thẳng đến cửa rào, liền nhìn thấy nhiều người đứng đón ở đó, trước khi Thiên Minh đến liền đã liên hệ với số 1, căn dặn số 1 nói rõ thân phận mình và trấn an mọi người ở nơi tụ tập, nói mình một lát sau sẽ đến xem họ

Sau khi mọi người ở nơi tụ tập nghe được số 1 nói rõ thì hưng phấn và vui mừng, mọi người chạy ra ngoài cửa rào đứng đó đợi Thiên Minh đến.

Một người mặc đồ bảo vệ tên Phan Tuấn, liền tiến lên đưa tay tiếp đón:" cậu là Thiên Minh phải không, cám ơn cậu đã bảo vệ chúng tôi trong suốt mấy ngày qua". Thiên Minh cũng bắt tay rồi nói

" Anh không cần khách sáo như vậy, những ngày qua cám ơn anh đã chiếu cố số 1, Tôi nghe số 1 kể về các anh rất nhiều, ở tận thế có thể có được tấm lòng như các anh quả thật đáng quý ".

Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào trong nhà máy nơi tụ tập, Thiên Minh làm trò trước mặt mọi người biến ra thức ăn, mọi người ở đây một trận kinh hô, sau đó dùng ánh mắt càng thêm cung kính nhìn Thiên Minh, trong lúc trò chuyện Thiên Minh có nhắc đến việc di chuyển vào trung tâm thành phố Hồ Minh, ngỏ ý mời mọi người đi cùng, mọi người ở đây liền gật đầu đồng ý, có Thiên Minh bảo vệ họ cũng không sợ di chuyển bị zombie tấn công, có dị năng giả bảo vệ không gì an toàn hơn.

Sau khi bàn xong thời gian khởi hành, 4 người liền rời đi nhà máy nơi tụ tập về đến khu chung cư, vào nhà mọi người bắt đầu tụ tập tại phòng khách bắt đầu nói chuyện.

Thanh Tú nói:" Theo quan sát, chỉ có những người phụ nữ bị Thiên Minh ảnh hưởng, Còn những người đàn ông cũng không bị Minh Thư ảnh hưởng, họ chỉ thấy Minh Thư rất dễ thương thôi", nghe vậy Minh Thư liền thở phào một hơi.

Mọi người ở đây đều nhìn về Thiên Minh, họ đoán chắc vấn đề nằm ở cậu.

Thiên Minh tỏ vẻ mình cũng không biết chỗ nào ra vấn đề, thực ra trong lòng cậu cũng có suy đoán, có thể là do mình là đã là cấp 3 cũng nên, trình tự chênh lệch quá lớn nên gây ra phản ứng như vậy.

Hiện tại có thể nói Thiên Minh là dị năng giả cao cấp nhất của nhân loại, đừng nghĩ rằng cậu tự cao, nên nhớ không phải cậu có kiến thức kiếp trước, thì cậu cũng không dám thử ăn tinh thạch sau đó mở ra dị năng thành dị năng giả, không nhờ dị năng của cậu rất Cường đại cũng không lên cấp nhanh như vậy.

Mọi người ở đây bàn bạc cả buổi mà không có kết quả, Thiên Minh nhìn Thanh Vân và Thanh Tú cố gắng kìm nén không nhào vào mình thì bất đắc dĩ kết thúc buổi họp, rùi chạy ra sân Chung cư