Ta Nợ Người Một Kiếp Trả Người Một Đời

Chương 48



Bạch Á quan sát người trước mặt sau đó nhìn qua chủ nhân của mình thấy y là nói thật nên cũng thả lỏng

“Bạch Á ta có việc giao cho ngươi” Bạch Á lần đầu tiên thấy được vẻ mặt nghiêm túc của chủ nhân hắn biết được chuyện này nhất định rất quan trọng

“Vương gia hiện đang bị thương ta không thể nào ở yên được nhưng nếu ta đi chắc chắn sẽ bị người khác nghi ngờ ta muốn ngươi cải trang thành ta Bạch Minh và ngươi sẽ ở lại đây ta cùng Bạch Viên sẽ đến Phong Vân thành, chuyện này ngươi làm được chứ”Bạch Á gật đầu

“Vương phi yên tâm ta nhất định làm được người hãy đến chỗ vương gia, vương gia nhất định là đang cần người” Bạch Á hiểu chuyện hắn biết nếu có vương phi chăm sóc vương gia nhất định sẽ mau chóng khỏi và trở về cũng dẹp đi tin đồn vương gia muốn tạo phản

“Đêm mai ta sẽ lên đường ngươi và Bạch Minh hãy ở lại tránh người nghi ngờ, nhớ nếu vạn bất đắc dĩ hai ngươi cảm thây nguy hiểm lập tức rời đi đến ngọn núi đó nhất định không được liều mạng hy sinh nghe rõ chưa” Hàn Mẫn biết hai huynh đệ này nhất định sẽ liều mạng hy sinh nhưng y không nỡ thấy hai người còn trẻ như vậy vì y mà phải chết

“Thuộc hạ hiểu rõ vương phi yên tâm thuộc hạ nhất định sẽ toàn mạng để còn tiếp tục bảo vệ vương phi cùng vương gia” Hàn Mẫ gật đầu sau đó giao cho Bạch Á đi cho người nấu thêm một ít thức ăn đợi Y Linh dậy dùng bữa

Lam Y Linh ngủ một giấc tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, thấy Hàn Mẫn đang cùng Triệu Anh chuẩn bị đồ đạc nàng lên tiếng

“Biểu ca người không cần gấp, phu quân của người hắn hiện tại không sao có hai hoàng huynh chăm sóc còn có tên Lý Nguyên thuộc hạ của hắn ở đó người yên tâm, chúng ta không cần gấp vậy lên đường tránh đánh động đến nhưng kẻ khác” Y Linh đã nghe Triệu Anh kể một số chuyện nên nàng cũng hiểu được phần nào Thuận An quốc đang có chuyện gì xảy ra

“Nhưng ta lo lắng cho người, Y Linh ta mong muội hiểu” Hàn Mẫn nhìn Y Linh ánh mắt cầu xin, đương nhiên Y Linh làm sao chịu được ánh mắt như vậy đành một tay giúp hai người chuẩn bị hành lí

Triệu Anh thấy Y Linh giúp Hàn Mẫn chuẩn bị đồ nên hắn cũng ra ngoài chuẩn bị vài thứ để đêm nay bọn họ trốn khỏi thành, trong phòng lúc này chỉ còn Hàn Mẫn và Y Linh

“Y Linh mẫu thân ta người vẫn khoẻ chứ” Hàn Mẫn gốt cuộc cũng chấp nhận được việc mẫu thân y chính là quận chúa Thịnh Hà quốc cũng chấp nhận việc mình có một biểu muội

“Hoàng cô người vẫn khoẻ a, biểu ca yên tâm người ở Thịnh Hà quốc cùng phụ hoàng tất vui vẻ, người đang chăm sóc phụ hoàng, phụ hoàng người lại mang thai cho nên hoàng cô ở bên cạnh vui mừng rất nhiều” Hàn Mẫn nghe có chút không hiểu, Y Linh nhìn Hàn Mẫn lập tức giải thích “Phụ hoàng người cũng là song tính giống như huynh vậy, người mang thai là chuyện bình thường, ta và hai vị hoàng huynh đều do phụ hoàng sinh ra, phụ thân rất vui mừng vì phụ hoàng sắp sinh thêm một tiểu hải tử nữa, ta mong sẽ là một tiểu đệ đệ lắm” Hàn Mẫn nghe đến việc hoàng đế Thịnh Hà quốc cũng giống như y là song tính, không những còn mang thai Hàn Mẫn lập tức nhìn bụng mình có chút đăm chiêu, nhưng bọn họ chỉ mới làm vài lần hơn nữa đã hơn ba tháng trước rồi làm sao có thể nhanh như vậy được

“Huynh thấy lạ lắm đúng không, thật ra ban đầu ta cũng thấy lạ nhưng khi phụ hoàng người kể cho ta về sự đặc biệt của dòng máu đặc biệt của hoàng tộc Thịnh Hà quốc ta mới tin trên đời này có việc kỳ lạ như vậy, phụ hoàng kể lại rằng chuyện Thịnh Hà quốc có song tính nhân là chuyện có từ ngàn xưa nhưng chỉ có người của hoàng tộc mới có khả năng sinh ra song tính nhân cũng như chỉ có người hoàng tộc mới có khả năng khiến nam nhân mang thai được, bao đời nay hoàng gia Thịnh Hà quốc có rất ít nữ nhi ai cũng thấy lạ vì ít nữ nhưng lại vẫn có thể sinh ra rất nhiều hài tử cho nên đó vẫn là một bí mật của hoàng tộc, đến hiện tại trong hoàng tộc chỉ có hoàng cô và ta là nữ nhi cho nên mọi người đặc biệt giành sự yêu thương a”

“Nói như vậy ở Thịnh Hà quốc muội chính là một tiểu nữ vương rồi” Hàn Mẫn nói

“Ta đương nhiên là tiểu nữ vương, phụ hoàng và phụ thân luôn cưng chiều ta nhất huynh biết không ta thường hay cùng hai vị hoàng huynh trốn đến Thuận An quốc dạo chơi cho nên đối với Thuận An quốc mà nói ta rất thân thuộc đường đi ở đây nên huynh yên tâm sẽ mau chóng đưa huynh đến gặp phu quân của huynh” Hàn Mẫn cười, có thể thấy Y Linh không hề bài xích việc y lấy nam nhân cũng như bình thản nói Trình Minh Thạc là phu quân của y, chắc cũng là do phụ hoàng và phụ thân y cũng giống như sự đặc biệt của hoàng gia Thịnh Hà quốc vậy

“Muội nói muội còn có hai vị hoàng huynh họ tên là gì vậy”

“Đại hoàng huynh tên là Lam Y Lâm, nhị hòng huynh là Lam Y Phàm, hai người họ là song sinh a, nghe phụ hoàng bảo lúc sinh họ ra là điều đặc biệt nhất vì lần đầu tiên trong hoàng cung Thịnh Hà quốc sinh ra hai nam hài tử mà không hề có một song tính nhân”

“Biểu ca ta cũng mong huynh sẽ mau chóng có hỷ ớ như vậy hoàng cô sẽ được lên chức ta cúng mau chóng được lên chức” nhìn Y Linh Hàn Mẫn chỉ biết mỉm cười, đứa trẻ này chính là khiến y lần đầu tiên cảm nhận được sự ngây thơ trong trẻo khác nhiều so với những đứa tret khác sống trong hoàng cung có thể thấy ở Thịnh Hà quốc mẫu thân y lúc nhỏ chắc cũng giống như nàng ngây thơ trong trẻo

Rốt cuộc buổi tối đã đến, sau khi căn dặn cũng như giúp Bạch Minh cải trang thành mình, Hàn Mẫn cùng Bạch Viên, Y Linh và Triệu Anh chuẩn bị lên đường, Triệu Anh đã âm thầm sắp xếp ngựa ở ngoài thành chỉ cần ra khỏi cổng thành lập tức có thể đi được

“Bạch Á, Bạch Minh các ngươi nhớ lời ta căn dặn không được liều mạng biết chưa” Hàn Mẫn căn dặn, Bạch Minh Bạch Á gật đầu tuân lệnh

“Mẫn nhi sau khi ra khỏi kinh thành đệ đi về hướng tây ở đó đã có người của ta chờ sẵn họ đã chuẩn bị xe ngựa cho đệ cùng Y Linh trong vòng năm ngày sẽ đến Vân Phong”

“Triệu Anh muội có thể cởi ngựa được sẽ tiết kiếm rất nhiều thời gian” Y Linh phản bác, nàng có thể cởi ngựa được không muốn ngồi xe ngựa tí nào

“Muội nếu muốn liều mạng ta không cản nhưng ta không muốn hai hoàng huynh của muội chạy đến Triệu phủ bắt đền ta ta cũng không muốn Y Lâm trách ta, với lại nếu cởi ngựa sẽ dễ dàng bị chú ý cho nên ta để muội và Mẫn nhi đi xe ngựa như vậy ít người chú ý hiểu chứ” Hàn Mẫn vỗ vai Y Linh, nàng cũng đành chịu nhưng không quên liếc xéo Triệu Anh nhất định về nàng sẽ méc với Y Lâm

Hàn Mẫn cùng Bạch Viên và Y Linh thuận lời ra ngoài thành nhờ Triệu Anh giúp đỡ cả ba thuận lợi trốn thoát bằng một con đường nhỏ ra khỏi thành, Hàn Mẫn sau khi ra khỏi thành lập tức thay đổi y phục, một thân hồng y khiến người khác nhìn say đắm

“Biểu ca huynh bận hồng y thật đẹp a” Y Linh không khỏi khen ngợi

“Chủ nhân ta đã sắp xếp hai mươi ám vệ âm thầm theo sau chúng ta, từ đây đến Vân Phòng thành cũng đã gửi thư cho ám vệ ở đó sẵn sàng đón người đến chủ nhân xin hãy yên tâm” Y Linh ngồi bên cạnh cũng hiểu được chút, thì ra biểu ca của nàng thân phận không tầm thường a, có thể thấy dưới tay biểu ca có vô số người Y Linh cũng yên tâm vốn dĩ nàng đến kinh thành cũng mang theo mười ám vệ để bảo đảm an toàn

“ Bạch Viên vậy ngươi hãy nói với các ám vêh nếu nhìn thấy nhưng người có mang ngọc bội chữ Thịnh thì đừng manh động đó là người của ta”Y Linh lên tiếng, Bạch Viên nhìn sang Hàn Mẫn thấy y gật đầu hắn hiểu chuyện đáp lại một tiếng sau đó tiếp tục ở bên ngoài canh giữ

“Muội cũng thật là dắt theo mười ám vệ mà có thể khiến cho ta không hề hay biết thật giỏi” Hàn Mẫn vốn cho rằng ám vệ của mình đã giỏi nhưng nhận ra ám vệ bên cạnh Lam Y Linh cũng không hề tầm thường

“Bọn họ là do phụ thân muội huấn luyện a” Y Linh nói, Hàn Mẫn cũng ngầm hiểu người có thể huấn luyện được ám vệ như vậy chắc chắn cũng không tầm thường, nhất là trong lời nói của Y Linh cũng biết rằng người phụ thân mà Y Linh luôn miệng nhắc đến chắc chắn không tầm thường, vì vậy mới có thể trở thành phu quân của hoàng đế Thịnh Hà quốc được chứ