Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 189: Nhan Sắc Cũng Là Vũ Khí



- Làm thiếp của ta! Phong Vân Môn sẽ bảo vệ nàng một mạch tới vòng ba!

Trước mắt Phong Linh Nhi, một tên đệ tử Phong Vân Môn đứng đó, lộ ra tư thái đẹp trai nhất của mình hòng câu dẫn mỹ nhân

Phong Linh Nhi Nguyên Lực khẽ động, chuẩn bị một chưởng đoạt mạng tên này, gì chứ ai nàng còn nhường, duy nhất đệ tử Phong Vân Môn thì đừng hòng tên nào thoát!

- Tên khốn Phong Vân Môn thô lỗ! Nói chuyện với mỹ nhân mà ngươi dám nói như vậy sao?

Đúng lúc này, một thanh niên khác lại xuất hiện, tên này thanh tú như thư sinh, nếu đeo thêm cặp kính nữa có lẽ sẽ thành con mọt sách thực sự

Tên này cầm một cái quạt phe phẩy, từ từ đến chỗ Phong Linh Nhi và tên đệ tử Phong Vân Môn kia

- Trần Thư Sinh! Ngươi muốn gì? Chuyện của Phong Vân Môn còn chưa đến lượt Tử Vân Tông các ngươi nhúng tay vào!

- À thế à!

- À thế làm sao mà à!

- Trần Thư Sinh ta xưa giờ quen việc thay trời hành đạo, nhìn thấy cô nương xinh đẹp như thế này lại bị một tên thô lỗ như Mạc Siêu ngươi bắt nạt. Anh Hùng thấy sự bất bình chẳng tha!

Mạc Siêu nghe vậy, nhổ một bãi nước bọt xuống đất ngay trước mặt, sau đó nhìn hướng Trần Thư Sinh mà dẫm chân xuống

- Ta nhổ vào! Ngươi thực ra muốn nhúng chàm mỹ nữ còn bày đặt ra vẻ thanh cao!

Trần Thư Sinh thu lại chiếc quạt nhét vào túi trữ vật, lạnh lùng nói

- Mạc Siêu! Ta không cần biết ngươi thế nào! Tóm lại hôm nay Trần Thư Sinh ta sẽ bảo vệ nàng!

- Hừ! Xem ngươi có đủ tư cách không?

Hai ngươi nhe nanh múa vuốt, ánh mắt như điện nhìn nhau không chớp mắt, hai cỗ khí tức mạnh mẽ tản ra

Mạc Siêu quanh người luân chuyển ngàn vạn cơn cuồng phong, tu vi Kết Hồn Cảnh Ngũ Trọng tràn ra khiến cả đám người xung quanh dừng việc chiến đấu, chăm chú quan sát

Trần Thư Sinh vẫn tiêu sái mà đứng, quanh người nồng đậm khí tức nguy hiểm, những tiếng lôi minh đùng đoàng không ngừng nổ mạnh, khí tức Kết Hồn Cảnh Tứ Trọng không giữ lại mà bộc phát

- Hừ! Chỉ là Kết Hồn Cảnh Tứ Trọng! Thật không biết lượng sức! Đi ra cho ta!

Mạc Siêu hừ lạnh một tiếng, trên tay hiện ra một đạo cuồng phong ngưng tụ thành quyền ấn, đấm mạnh về phía trước

Trần Thư Sinh tuy khí tức không mạnh như Mạc Siêu, nhưng hắn cũng không ngán kẻ này, trước giờ hai người bọn họ giao thủ cũng vài lần, Trần Thư Sinh tự tin mình có thể đánh một trận với tên này! Thậm chí là chiến thắng hắn

Một quyền đáp trả mang theo ngàn vạn tia lôi điện li ti, đánh thẳng vào quyền ấn gió lốc cuồn cuộn kia

Ầm!

Hai quyền va chạm, thanh âm kinh thiên động địa truyền ra, hai quyền vẫn không ngừng chèn ép nhằm triệt tiêu kẻ còn lại, từng tiếng gió rít, tiếng sấm nổ không ngừng rít gào!

Ầm Ầm Ầm!

Phong Linh Nhi nhìn hai quyền trước mắt, cảm giác nếu bây giờ mình không chút phòng bị mà bị hai quyền này đánh vào, chắc cũng không xi nhê gì, hiện tại nàng đang rất thư thái nhìn hai thằng ngu đánh nhau

Vòng một còn tới 7 ngày thời gian nên Phong Linh Nhi cũng không vội, về chuyện cướp ngọc giản lại càng không vội, đợi đến ngày cuối, khi số ngọc giản trên tay những kẻ còn lại tăng lên rồi cướp cũng không muộn, như vậy sẽ đỡ tốn công mình ra tay hơn

Nhưng nàng đâu có biết, bản thân mình đang vô cùng nhàn nhã xem trò vui, thì ở sáu khu vực khác trên chiến trường, sáu chị em siêu nhân Linh Nhi, Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y, Trần Lệ, Đặng Tiến Hòn và Từ Thiên Nữ đang là ác mộng với những thí sinh không thuộc Tứ Đại Môn Phái, sáu người thẳng tiến về trung tâm chiến trường, đi đến đâu ra tay đến đó, ai cũng phải ủy khuất mà đưa ra ngọc giản thân phận

Linh Nhi nhìn đống ngọc giản chất chồng trong túi trữ vật khẽ mỉm cười, chưa đầy nửa ngày nàng đã săn được gần hai trăm khối, có thể chia sẻ cho mấy vị tỷ tỷ một chút cũng chẳng sao

- Chàng bây giờ chắc cũng đang chăm chỉ đi cướp a, không thể thua chàng được!

Linh Nhi siết chặt nắm tay, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn không gì có thể cản trở, lam quang bùng phát, hàn băng khí mạnh mẽ phóng xuất

- Không muốn biến thành tượng băng thì giao hết ngọc giản ra!



- Hơ Hơ….Oáp!

Trong lúc chúng nữ đang thăm ngàn chăm chỉ cày ngọc giản, Phong Linh Nhi cùng đám người xung quanh thưởng thức trận chiến, hai tên trẻ trâu giành gái nên đánh nhau túi bụi

- Xem các ngươi kìa, thật mất mặt Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Cung, Nhất Giáo quá

Đúng lúc này, một thanh niên trang phục đỏ như lửa bước ra từ đám người, ánh mắt xem thường nhìn hai tên mê gái

- Ngươi là ai!

Hai người Mạc Siêu và Trần Thư Sinh thấy người vừa đến đã cuồng ngôn nên dừng chiến, nhìn tên mới tới bằng ánh mắt hình viên đạn

- Phân gia Phượng Linh Thần! Kim Ô Nhất Tộc! Kim Vạn Lý!

- …

Im ắng một chút, nghe thấy thân phận của người này, cả đám người ngơ ngác nhìn nhau!

- Là thằng nào?

Nguyên một đám ngơ ngác nhìn thanh niên mới đến, rõ ràng chưa từng nghe qua

- E hèm! Bấy lâu nay bế quan, giờ mới xuất đạo! Các ngươi không biết là điều đương nhiên!

Nghe người kia chỉ là phân gia của Phượng Linh Thần, địa vị cũng gần giống bọn họ. Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Cung, Nhất Giáo cũng có thể coi là phân hệ của bốn đại gia tộc lớn

Bốn gia tộc này cũng giống như Tứ Linh Thần, sở hữu Thần Khí! Có thể kể đến Phong Vân Môn, là phân hệ của Bách Lý Gia Tộc

- Rồi sao? Ngươi tới đây làm chi?

Kim Vạn Lý thấy mình như kiểu đồ phá đám nên có chút không vui, nhưng vẫn nhã nhặn nói

- Ta thấy các ngươi vì một cô gái mà lại đánh mất giao tình với nhau như vậy! Thật sự đau lòng thay cho bát đại thế lực chúng ta, vì vậy muốn khuyên can

Trần Thư Sinh liền phất tay

- Dẹp! Dám thô lỗ với mỹ nhân, ta không thể để hắn yên

Mạc Siêu liền quát

- Ta muốn bảo vệ nàng cũng là sai sao? Ngươi không phục thì nhào vô!

- Có tên nào bảo vệ mỹ nhân xong đòi thu nàng làm thiếp không? Rõ ràng ngươi muốn chiếm lấy nàng!

Thấy hai tên này lần nữa cãi nhau, Kim Vạn Lý ngơ ngác đứng nhìn

- Này! Nàng ta là ai mà các ngươi nhất định sống chết với nhau vậy!

Trần Thư Sinh và Mạc Siêu cùng chỉ tay về hướng Phong Linh Nhi, sau đó lại tiếp tục lao vào đánh nhau túi bụi

Mà lúc này, Kim Vạn Lý vốn đang rất thong dong, nhìn về hướng chỉ tay của hai người, nhất thời trên người như có dòng điện chạy dọc thân thể

- Đù! Người đâu đẹp quá vậy! Ực!

Kim Vạn Lý lặng người nhìn Phong Linh Nhi, gương mặt, vóc người, thần thái, khí chất đều thuộc loại tuyệt đỉnh

- Còn muốn đẹp hơn Yên Đan thánh nữ…à không! Thánh nữ trong lòng ta mới là số một!....Cơ mà nàng đẹp quá!

Lập tức, tên này liền nhân lúc hai thằng Mạc Siêu và Trần Thư Sinh đang mải mê đánh nhau, liền tiến đến chỗ Phong Linh Nhi, tiêu sái đến cực hạn nói

*- Mỹ nữ Nhân Loại! Hai tên thô lỗ kia có lẽ không đủ bổn sự để bảo vệ ngươi đâu! Chi bằng để ta đồng hành cùng ngươi!

Phong Linh Nhi nhìn cái bộ dạng kia không khỏi cười nhạt một tiếng nói

- Vậy huynh đủ bổn sự không? Nếu đủ thì chứng minh đi!

- Chứng minh…..Chứng minh thế nào?

- Đánh bại cả hai người họ!