Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 531: Tồn Tại ?? (1)



Chỉ gặp Pandora vừa tới chỗ đó liền nhảy lên phía thành cao, tiếp đó điều khiển cát kéo Mulan từ bên dưới lên, hai người tiếp đất an toàn ở một nơi hoàn toàn khác với tưởng tượng của Mulan.

" Những người thuộc hoàng tộc đáng lý ra Azzenka đại nhân để ta tiếp cận họ rồi tàn sát tất cả... Tuy vậy, Eric đại nhân mệnh lệnh lại muốn họ được sống cuộc sống bình thường, hoà hợp cùng những thường nhân khác. Tất nhiên, ta cũng có đôi phần kí ức từ ngươi cùng sự thuyết phục từ nữ quỷ kia nên đã mềm lòng chọn mệnh lệnh sau, lén giấu Azzenka đại nhân để cứu thoát cho họ... " Pandora bấy giờ mới tiết lộ cho Mulan sự thật đã được nàng giấu rất lâu, ngay cả cháu gái nàng phục vụ cho Azzenka cũng chưa từng biết tới thông tin đó...

" Mulan bà bà... Ngươi mới ở chỗ kia về sao ?? " Đang trầm ngâm về tính xác thực của câu chuyện còn gay cấn hơn cả chuyện cổ tích, nàng chợt nghe thấy tiếng trẻ con vọng tới...

Một đám trẻ con khoảng độ bốn năm tuổi toàn bé gái đã chạy lại gần Pandora, thi nhau leo lên người nàng, đứa thì ôm chân, bé thì ôm cánh tay, luôn miệng hỏi.

" Ừm... Các ngươi không phải đang học sao ?? Lại chốn ra ngoài chơi hả ?? " Pandora kéo tay tiểu loli có ngoại hình cao nhất trong đám trẻ ra, nghiêm mặt hỏi cô bé.

" Không có nha ... Chúng ta được lão sư dẫn ra bên ngoài để đi du ngoạn chút ít, nào ngờ gặp bà bà ở đây a... " Tiểu loli ủy khuất đáp.

" Ah ... Thì ra là Mulan tỷ tỷ... Ngài có chuyện gì mà đi ngang qua trường học chúng ta vậy ?? " Lão sư trong lời các nàng cũng theo đó bước ra, đó là cô gái có vóc dáng khá nhỏ nhắn, trên gương mặt toát ra sự vui mừng khi trông thấy Mulan, chưa thấy người đã thấy tiếng cô nàng hỏi thăm...

" Không có... Ta chỉ đang dẫn theo một vị bằng hữu đi tham quan thành phố chút ít... " Pandora đẩy Mulan đang âm thầm quan sát đằng sau nàng lên phía trước đáp.

" Oa... Nàng lớn lên thật giống ngươi... Cũng vô cùng xinh đẹp nữa... " Đám tiểu loli không ngớt lời khen ngợi Mulan mà đâu biết rằng Mulan các nàng thường hay tiếp xúc là hàng giả, người thực sự đang ngượng ngùng không biết xử lí sao mới chuẩn xác Mulan hàng thật giá thật.

" Thôi được rồi... Các ngươi mau đi du ngoạn đi, để ta dẫn nàng tham quan thành phố là được rồi. Nhớ kĩ đảm bảo an toàn cho đám nhóc, nếu có việc gì xảy ra thì dùng vật kia ra hiệu cho ta... " Pandora lại phải đích thân dẹp loạn đám trẻ dùm Mulan, đồng thời giải tán luôn các nàng đang ríu rít...

" Ta biết rồi... Không làm phí thời gian của tỷ nữa ... Các ngươi còn không mau chào tạm biệt tỷ tỷ... " Lão sư đám tiểu loli gật đầu mỉm cười nói với đám trẻ đang lộn xộn bên cạnh mình.

" Tạm biệt bà bà... Chúc ngươi luôn khoẻ mạnh và thật nhiều sức khoẻ ... Ách... Chạy mau ... " Tiểu loli có vóc dáng lớn nhất chúc xong liền cùng đám trẻ biến mất cùng tiếng cười vang của chúng và tiếng Pandora vọng theo.

" Đám các ngươi đứng lại cho ta !!.... "

" Xem ra bọn trẻ rất thích ngươi đó... Có lẽ đúng như Azzenka đã nói, những gì ta nhìn thấy chưa chắc đã đúng với thực tế.... Đứa nhóc kia là con đệ đệ ta đúng không ?? Nàng có dung mạo khá giống Tâm Nhi... " Mulan bật cười, nụ cười đầu tiên nở trên môi nàng sau rất nhiều năm chìm đắm trong thù hận và vô số những chuyện khác.

" Đúng thế... Nàng khi được sinh ra cũng do ta đích thân chúc phúc cho cô bé ... Vì thế, trong cô bé luôn có khát vọng chiến đấu không ngừng nghỉ giống tiền bối các ngươi... À... Mải nói chuyện ta quên mất không đưa ngươi đi dạo quanh thành phố chút đã... " Nói xong, không cho Mulan kịp từ chối đã kéo tay nàng dẫn đi khắp mọi nơi.

Ở nơi này mọi thứ đều rất yên bình, khác hẳn với trong nội thành Helios đều rất có khả năng bị dị thú tộc rình rập săn mồi, bởi lẽ kể cả trong trận chiến nàng đấu với Azzenka từ trước đó vẫn chưa nghe thêm thông tin nào về lũ thú đó...

" Đang nghĩ gì vậy ?? " Pandora cùng nàng đang ngồi ăn ở một quán ven đường, thấy Mulan hơi thừ người ra, Pandora liền xua xua tay trước mắt nàng dò hỏi.

" Ngươi hiểu rõ bao nhiêu phần về Azzenka ?? "

" Ồ... Vấn đề đó chắc ta cũng không biết rõ đáp án nữa. Theo ta được phép biết thì có người còn chuyên sâu hơn cả ta về việc thấu hiểu chủ nhân ta. Tất nhiên, hình dạng thật sự của ta cũng không hoàn toàn là hình dáng ngươi đang nhìn thấy... Chỉ là trước giờ ta vẫn đang sống cuộc đời hộ ngươi cùng những suy nghĩ cũng chẳng phải của bản thân ta... Hì hì... Nghe có vẻ buồn cười lắm nhỉ ?? " Pandora bâng quơ đáp, câu trả lời thực sự khác với suy nghĩ Mulan nghĩ về cô nàng...

Từ trước tới giờ nàng luôn tưởng tượng ra dáng vẻ hệt như nàng của Pandora mà chưa từng nghĩ tới suy nghĩ thực sự của cô nàng là gì ... Có thể mô phỏng được chính bản thân nàng... Có thể tự do sống, tự do được tận hưởng cuộc sống của người khác , tuy vậy tựu chung nàng vẫn luôn là hình bóng nàng... Một tồn tại tưởng chừng như tồn tại nhưng lại bị phủ nhận...