Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 526: Đệ Tử Cùng Nhạc Mẫu (2)



" Ngươi từ bỏ đi, chúng ta đều là linh hồn trạng thái... " Ác Thần vẫn ra sức giãy dụa, chỉ là chẳng có tí sức lực nào so với hai kiếm linh đã đạt tới cấp độ Thánh Linh, còn mạnh hơn nàng vài bậc.

" Ai nói cho ngươi, linh hồn trạng thái lại không thể làm chuyện như vậy?” Thiên Hồ thanh âm bên trong có không nói ra được tự hào, hắn nhưng là không ít cùng với Preyta và Ancient One nghiên cứu qua về trạng thái linh hồn cũng như cách để tạo ra tân sinh linh ở hình dạng đó. Đương nhiên, công phụ lòng người, hắn đã thành công.

" Ngươi... Ngươi đừng tiến lại đây !? Ta không thể làm chuyện có lỗi với Azzenka được... " Ác Thần vẫn còn có ý định khuyên con rể nàng quay đầu, chẳng là chuyện đó dường như có phần hơi bất khả thi.

" Thì ngươi coi là lỗi của ta là được... Ngươi không hề có lỗi gì cả... " Thiên Hồ hồn thể mỉm cười đáp, nói đùa mỹ nhân đã dâng tận miệng rồi sao có thể bỏ qua được.

" Vô sỉ ... Ah... Làm sao... Làm sao có thể ... " Hiển nhiên bên trong kết giới, Thiên Hồ làm ra một loại nào đó để thất kinh sự tình, Ác Thần thanh âm bên trong lần thứ nhất mang tới một tia yếu đuối.

Rất nhanh... Vòng kết giới bên trong liền truyền ra Ác Thần tiếng ca... Tà Ác nữ thần tiếng ca đúng là có sức hút hơn hẳn những nữ nhân khác ở khoản có tông giọng cao và trong trẻo hơn, không có chút tạp âm nào...

Nàng cùng Thiên Hồ đánh trận chiến này đánh thôn thiên địa ám, nhật nguyên vô quang... Dù cho thế giới ở bên trong kết giới cũng sớm đã không có ánh sáng.

Hai người một bên vừa chiến đấu, một bên hắn còn phải vừa giúp nàng chế tạo nhục thể mới phù hợp với sức mạnh của cô nàng. Tất nhiên, cơ thể mới nữ đệ tử của hắn không được xịn như của Mulan hay Azzenka, tuy vậy tố chất thân thể chắc chắn sẽ được nâng cao khi hai người rèn luyện trong thực chiến xong.

Cậy vào cơ thể mới, Ác Thần lại càng kiêu ngạo hơn, mặc kệ nàng đã sớm không được , tuy vậy vốn có lòng tự tôn cao như nàng sao có thể dễ dàng thần phục tại nam nhân khác trong tay.

Cho nên nàng vẫn cố gắng cắn răng, gắng gượng kiên trì. Mà Thiên Hồ đâu ?? Có lẽ là bởi vì cho tới bây giờ chưa từng gặp được đối thủ như vậy nguyên nhân, hắn quật kính cũng nổi lên, từ bỏ mình gian lận thủ đoạn, thực sự chỉ sử dụng trạng thái ngày thường, thề muốn đem cái này bướng bỉnh nữ nhân cho triệt để chinh phục...

Ngay tại hắn còn đang dạy dỗ đệ tử mới thì ở Vực Hỗn Mang đã qua mất một ngày đêm, những nữ nhân khác của hắn cùng đám hầu gái đã sắp phát điên vì sự đột ngột vắng mặt của hắn.

...

Tổng bộ Zero đại sảnh, từng cái nữ nhân đều đang ngồi xung quanh một chiếc bàn rộng lớn, nghiêm mặt đợi người chủ trì hỏi.

" Yena... Sáng hôm qua, muội cùng phu quân ăn sáng xong, hắn có đề cập đến sẽ tới nơi nào không ?? " Tử Ngưng trên mặt sương lạnh hỏi.

" Đều không có... " Yena cùng những cô gái khác có tham gia bữa sáng ngày hôm qua đều đồng loạt lắc đầu, nàng biết Tử Ngưng cũng không phải có gì bất mãn đối với nàng mà là vì phu quân các nàng mất tích mới lo lắng, cho nên nói chuyện mới cứng rắn như vậy.

Đối với Thiên Hồ mất tích, tất cả nữ bộc tâm tình đều là giống nhau lo lắng, cho nên Yena cùng những cô gái khác cũng không hề để ý nữ Tử Ngưng ngữ khí vấn đề, mà là thành thành thật thật trả lời nàng hỏi.

Ngay lúc này, có một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu xanh lam nhanh nhẹn giơ tay phát biểu...

" Tỷ tỷ... Lưu Ly có nghe được phu quân đang nói chuyện với cô nàng nào đó... Bất quá hắn nói khá nhỏ nên ta không nghe rõ... " Cô nàng mèo Lưu Ly hơi ỉu xìu nói.

" Chờ đã... Các tỷ có nghĩ... Hắn sẽ tìm tới nữ nhân kia không ?? Ngoài nàng ra ta nghĩ chẳng có ai làm hắn rời đi không một lời nói với chúng ta... " Murad nghi ngờ nói ra.

" Ý ngươi nói là nàng ta ?? " Yena tiếp lời Murad.

Mọi người đều đưa ra những quan điểm khác nhau, tựu chung lại vẫn không tìm ra được địa điểm hắn đang ở, vì rất có thể bằng vào phép dịch chuyển hắn đi được bất cứ đâu có trên Athanor hay nằm ngoài Athanor đều được.

Tất cả tâm tình đều đang hỗn loạn như nhau, bởi vậy không ai tỉnh táo giải quyết được...

Những hầu gái cũng nhanh chóng tìm tới người có chuyên môn về ma pháp dịch chuyển, chỉ là khi tìm tới nàng đã sớm dịch chuyển tới tổng bộ Zero rồi.

Vừa xuất hiện trong phòng khách, Ancient One trực tiếp mở miệng hỏi: " Tìm tới thân yêu không ? "

Những cô gái khác đều sắc mặt khó coi lắc đầu, dù sao các nàng mới lần đầu gặp phải trường hợp hi hữu như hiện tại.

" Có việc gì mà đông đủ ở đây thế, ta nhớ hôm nay đâu phải ngày tụ họp đâu nhỉ ?? " Ngoài Ancient One dùng cổng dịch chuyển ra, có người xé rách cả không gian tới, vừa mới bước ra khỏi cửa nội lực từ tu vi của nàng đã làm không ít những cô gái ở đây xém chút bị nội thương.

" Bảo Anh, sư phụ của ngươi mới đây không rõ tung tích, chúng ta đang định nhờ những cô gái có năng lực cao về thuật truyền tống tìm hắn... " Tử Ngưng đáp.

" Ta dám chắc hắn đang ở cạnh cô gái nào đó rồi. Mọi người cứ làm việc của mình đi, để ta tìm hắn giúp các tỷ muội là được... "