Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 498: Tiến Vào Thành Black Rock (2)



Thành Black Rock, một trong những địa điểm nổi tiếng nhất của Vực Hỗn Mang khi vào một ngày có định hàng tháng cũng sẽ tổ chức một ngày hội để chiêu mộ binh lính cho quân đội thế lực hắc ám từ khắp mọi nơi đổ về, chủ yếu từ Eo Biển Dealth hay Thung Lũng Chạng Vạng...

" Các vị có ai muốn đi thuyền tới Thành Black Rock không ?! 50 xu một chuyến nhé !! " Các thuyền chở người vào ngày này cũng đông khách hơn ngày thường khi có vô số những ma tộc muốn được tuyển vào hàng ngũ quân đội dưới trướng Hayate, đãi ngộ và thái độ đối với những vị quân nhân tất nhiên sẽ khác xa những con quỷ hay ma tộc tầm thường cho nên đi ứng tuyển lên tới con số sáu bảy số là bình thường.

" Vị khách này... Phải trả trước tiền

cọc mới được lên tàu... " Con quỷ đứng trước lối vào dành cho khách hàng đặc biệt lên thuyền ngăn cản gã ma tộc bịt khăn kín mít quanh người nói.

" Keng ... " Một thỏi vàng khá nặng tay được gã ném vào tay nó.

" Ah... Thượng đế, mời ngài lên tàu nhanh cho kịp chuyến buổi chiều ạ... Các ngươi còn không mau chuẩn bị chỗ cho khách quý !! " Con quỷ phụ tàu nhận được số tiền gấp cả trăm lần tiền vé dành cho khoang hạng vip, thái độ thay đổi nhanh hơn chong chóng, niềm nở đón tiếp vị khách sộp...

" Tuân lệnh..." Những con quỷ khác cũng dùng ánh mắt tôn kính đặc biệt dành cho những người có nhiều tiền, ba chân bốn cẳng kéo ghế kéo bàn cho gã ngồi.

Vừa mới bước vào khoang hạng nhất không lâu, bóng đen nghe thấy có kẻ đã tìm tới gây sự với gã, chỉ thấy một gã ma tộc có bộ dạng thô kệch, to lớn, sau lưng có vác theo một chiềc rìu khá lớn, trông có vẻ hung dữ và đô con hơn ma tộc thông thường. "Chỗ của ta là chỗ này !! Cút ra đi... "

" Cút... " Đáp lại kẻ to con hơn mình, bóng đen chỉ nhàn nhạt phun ra một từ.

" Không ngờ có người lại đi tìm chết với Tom... "

" Ta nghe nói hắn trước kia đã thôn phệ rất nhiều những con quỷ khác dẫn tới việc phải chốn tới Vực Hỗn Mang... "

" Tiểu tử kia xong đời... "

Xung quanh lao xao những tiếng thì thầm lớn nhỏ, chủ yếu về con quỷ tên Tom vừa mới đầy hống hách dành chỗ của kẻ trong lớp áo đen, danh tiếng tên quỷ kia cũng không hề nhỏ...

" Tiểu tử, khôn hồn thì đi ra chỗ khác chơi, đại gia không muốn bẩn tay với kẻ yếu hơn cho chuyện vui sớm sửa diễn ra... " Con quỷ tên Tom miệng nói một đằng nhưng tay thì sắp chạm tới chiếc áo choàng đen kẻ hắn cho là yếu đuối đang ngồi im một chỗ.

" Oành... " Không biết bằng cách nào, con quỷ to lớn các tên quỷ kia bàn tán đã nổ tan tành, những mảnh thịt vụt văng tan tành khắp nơi.

Cả lũ quỷ và ma tộc sững sờ vài phút, có tên còn dụi dụi mắt sợ nhìn nhầm chuyện vừa xảy ra. Tuy vậy dụi đi dụi lại thì đống thịt thối vẫn đang nằm gọn trên thân thể đám quỷ đang ngồi trước gã, thậm chí có mảnh thịt thừa còn vương trên ghế cạnh gã luôn.

" Cao thủ... Kẻ như thế kia may mắn chúng ta không đi khiêu khích gã... " Cả lũ hóng chuyện vui được một phen hú hồn, suýt chút đái ra quần bởi sức mạnh kinh khủng bậc cấp Quỷ Tướng hay Ma Tướng của kẻ không ai nghĩ lại có sức mạnh vượt xa những con quỷ cao nhất mới cấp Binh Nhất như bọn chúng.

Trong Quỷ Tộc và Ma Tộc sẽ cùng dùng chung cấp bậc đo năng lực, thấp nhất là những con quỷ tầm thường chuyên dùng để sai vặt hay làm nô lệ như Ma Nô hay Quỷ Nô, cao hơn Quỷ Nô một bậc được gọi là Quỷ/Ma Sĩ, thường là những con quỷ đã có tu vi mạnh hơn Quỷ Nô không dưới trăm lần.

Quỷ/Ma Sĩ -> Quỷ/Ma Binh Nhất, Nhì Tam, Tứ->Quỷ/ Ma Tướng Nhất, Nhì, Tam -> Quỷ/ Ma Đại Tướng Thấp, Trung, Cao Cấp -> Quỷ/ Ma Bán Thần cấp bậc ?? -> Quỷ/ Ma Thần ?? -> ???.

Trong từ điển về yêu ma quỷ quái thì được phân chia các cấp độ như trên, ba vị mạnh nhất đại lục bao gồm Ilumia( Nữ Thần Ánh Sáng) , Volkath ( Chúa Tể Bóng Tối ) và một vị nữa bí ẩn khác đương thời sức mạnh cũng chỉ mới đạt tới cấp độ Bán Thần thôi mà đã có thể nhẹ nhàng nghiền ép bọn chúng ra cát bụi, lần đầu kiến ngộ Quỷ Tướng ai mà chả kinh sợ...

" Quỷ Tướng ?? Cấp bậc quỷ cao cấp như gã tại sao đợi đến lần dự hội thứ mấy trăm mấy xuất đầu lộ diện !? Không lẽ là ẩn sĩ trà trộn vào nhân loại thời gian dài... " Sau chuyện vừa nãy, đám quỷ tộc và ma tộc thượng lưu đâu ai còn dám tỏ ra hỗn với vị đại nhân vừa đại gia vừa ngồi ở hàng đầu, đồng loạt chui xuống dưới ngồi, sợ làm phật ý Quỷ Tướng thì mạng bọn hắn giữ không nổi quá, kể cả trò chuyện cũng nhỏ giọng thì thào.

" Chắc thế ... Mà miệng ngươi còn dính mảnh thịt của tên Tom đó đấy, tránh xa ta chút đi... " Tên quỷ nghe đồng bạn mình đạo liền một cước đạp hắn bay ra một góc nói.

Ở phía trên hàng đầu, gã vẫn còn đang bận nghĩ cách thâm nhập được vào tổ chức kia , đâu có để tâm đến vài hay một tập đoàn các con quỷ có cấp độ như gã vừa bị sát khí gã trấn chết, cũng chả phải lần đầu giết quỷ...

" Ca ca... Ca ca... Ngươi có muốn mua vé số không ?? " Đang trong dòng suy nghĩ, không hiểu có bàn tay nhỏ nào đã tóm lấy áo gã, khẽ lung lay hỏi.

Tầm mắt gã hơi cúi đầu xuống thì trông thấy một cô bé nhỏ nhắn với bộ dạng nhem nhuốc, khắp người đều toát ra mùi hôi hơi khó chịu nhưng gương mặt cô bé khá đáng yêu và một chiếc sừng nhỏ xíu mới mọc ở giữa trán, trên tay có một xấp giấy, đôi mắt long lanh nhìn gã như cầu xin sự viện trợ cho bản thân mình.