Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 491: Quái Vật ?? (2)



Quay lại vài ngày trước cả khi Thiên Hồ cùng Murad trở về Helios trong quá khứ, căn cứ Zero đột nhiên nhận được thông báo khẩn cấp cảnh báo về một vật không xác định đã bắt đầu xâm nhập Vực Hỗn Mang.

" Tỷ tỷ, theo xác minh chúng ta có được, thì đây là hình dạng của vật không xác định kia... " Cô nàng có đôi mắt hai màu khác nhau rất cuốn hút đón lấy tấm ảnh cô gái khác đưa cho, nhìn kỹ vật thể trong hình...

" Đặc điểm của vật thể kia chính là có sức hồi phục vô cùng đáng khâm phục... Ít nhất cũng phải ngang bằng những loại Honkai có cập bậc Vương trở lên, kể cả súng máy , laser hay những vũ khí khác của chúng ta cũng không tổn thương được nó... " Thiếu nữ tiếp tục báo cáo.

" Ừm... Bất kể như nào bằng mọi giá chúng ta phải mang được vật kia về Tổng Bộ. Bất quá trước tiên các ngươi cứ giam cầm nó ở Thung Lũng Chạng Vạng đi, chuyện còn lại tùy thời có thể cho Honkai giúp sức cũng được, dù sao bọn chúng cũng không thể chết... " Cô gái rất nhanh đã đưa ra phương pháp xử lí với vật kia, có thể nói nàng cũng là một trong nhiều những bộ phận cao tầng của Zero.

" Vâng, Tử Linh tỷ tỷ... À, còn về những loại Honkai tỷ định thả ra gồm những loài nào a ?? " Thiếu nữ nghi hoặc.

" Cho những loài Lượng Tử và Số Ảo đi, chúng sẽ rất giỏi trong việc giữ chân được vật kia. Hơn nữa, muội thử cho người điều tra thêm về thanh gươm vật kia mang theo nữa, ta đoán không lầm nó không phải vũ khí tầm thường đâu, chính xác hơn, vật kia có thể là vật ngang tầm được với cả Tử Kiếm của Tử Ngưng tỷ tỷ... " Tử Linh cầm tấm ảnh được chụp khá rõ nét lại thân hình có phần hơi thấp bé của quái vật , hơi nhíu mày khi chú ý rõ vũ khí nó đặt bên người nói.

" Rõ...ta hiểu rồi... " Thiếu nữ nhận được mệnh lệnh , không chậm trễ chớp mắt đã mất nhân dạng để lại Tử Linh còn ở trong phòng.

Tử Linh cũng không ở lại đó quá lâu liền đi đến một căn phòng to khác ở kế bên phòng làm việc nàng, nơi đó đã tập trung khá nhiều gương mặt quen thuộc đang rôm rả chuyện trò.

" Tử Linh muội, có chuyện gì xảy ra sao ?? " Thiếu nữ có một đầu mái tóc trắng dài thấy nàng bước vào không giống như mọi khi hỏi.

" Có chút chuyện đang xảy đến ở Thung Lũng Chạng Vạng thôi, hình như có kẻ muốn tìm tới Tổng Bộ chúng ta... " Tử Linh cũng không giấu diếm thông tin nàng vừa nhận được nói ra.

" Ngươi có cần chúng ta giải quyết luôn vật ngươi đang đề cập không ?? " Các cô gái khác cũng đồng loạt lên tiếng hỏi, điều họ cấm kị nhất là có người dám đánh chú ý tới tổng bộ của các nàng cho dù họ có Tiểu Thế Giới tùy thời có thể vào đó nhưng ai thích có kẻ có dã tâm phá nhà mình chứ, nhất là khi còn do phu quân các nàng đã tốn rất nhiều công sức mới xây dựng được.

" Khụ... Không cần các tỷ phải nhọc công ra tay đâu. Với lại khéo chỉ cần nhìn khí thế của các tỷ chắc chưa cần đánh kẻ kia đã bỏ chạy mất cho nên ta định dành nó để khảo thí những vị muội muội mới đi... " Tử Linh hơi kho khan lúc gần như đồng loạt các cô gái toàn lôi cả thần khí ra để thể hiện cho lòng quyết tâm đồng lòng các có, đến cả vốn hiền dịu , ôn hoà như Mio đã chuyển sang dạng nghịch thể, chuẩn bị xé xác kẻ nào dám định hủy gia đình nàng...

" Cũng tốt ... Ta cũng mong đợi đôi chút về những vị muội muội mới. Tốt nhất là ta mong thứ ngươi vừa đề cập tới có đủ bản lĩnh đánh bại được các nàng để ta được biểu diễn cho phu quân xem uy lực của thời gian tác động lên bọn chúng... " Kurumi cùng các Kurumi khác hoàn tác lại trạng thái ban đầu, từ dạng nghịch thể hay chuẩn bị chiến đấu, tinh linh các nàng mất có chút xíu thời gian đã xong , không dông dài như cách siêu nhân biến hình ...

" Thế muội cứ dành cho những trận chiến lớn sau này đi. Ta dám chắc lúc ấy muội giết người đến chán tay thì mới thôi... " Tất cả nghe xong phì cười, không khí bấy giờ mới được xoa dịu bớt.

Với các nàng những chuyện tổ chức Zero đang làm phần nhỏ là do các nàng nhàm chán thôi vậy mới tìm thú vui tiêu khiển để làm, phần lớn hơn thì muốn giúp hắn có căn cơ vững chắc ở thế giới hiện tại để còn có cái để trang bức mỗi khi gặp tổ chức nào đó hùng mạnh chứ lúc đó thân cô thế cô đương nhiên dũng khí sẽ giảm đi, chi bằng cho mấy đứa nào định khoe với khoang phu quân các nàng thấy tổ chức chống lưng cho phu quân không hề đơn giản là ổn ngay.

Phòng thí nghiệm trong tổng bộ hiện giờ cũng không rảnh rỗi, thông qua những thông tin được gửi về nhờ ống kính ma pháp cùng hình ảnh được vệ tinh truyền về đã bước đầu xác định được những khả năng kẻ ngoại lai kia có được thông qua chiến đấu cùng đám quỷ.

Bất tử bất diệt, không thể bị những tác nhân vật lí giết chết, mỗi lần bị ăn sát thương, sức mạnh kẻ kia lại mạnh thêm một ít... Đặc biệt hơn, lúc nào cũng sẽ luôn có những cánh tay vô hình bảo vệ xung quanh nó được che dấu rất tinh vi như những Honkai cấp Số Ảo bậc cao.

Vũ khí cầm theo rất ít khi được sử dụng, chẳng qua khi giết chết những con quỷ hay những sinh vật thì kẻ kia mới cầm vũ khí ra và hấp thu những điểm đen bay ra từ sinh vật, đặc biệt phải trong tình trạng vừa mới bị giết chết...

Hình dạng thì vô cùng thần bí, được giấu sau lớp áo bào màu đen và một chiếc mặt nạ quạ lớn, dáng đi quỉ dị khó phân được sinh vật hay ma vật đó biết bay hay đi trên mặt đất...

Đầy đủ các phân tích từ bộ phận các phân tích viên càng làm bên Phòng Thí Nghiệm phải tò mò thân phận thực sự của "quái vật" trong miệng các ma vương và quý tộc cao tầng ưu ái cho nó danh xưng đó...