Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 442: Helios Vs Tân Thần Quốc (2)



Thế nhưng dường như gã chưa tính đến trường hợp đặc biệt... Nàng có người hậu thuẫn khá vững chắc và một đại cô bị gã có dã tâm muốn biến nàng thành thuộc hạ giờ đã trở nên mạnh hơn gấp vài chục lần, hơn thế nữa Margaret và rất nhiều người cũng được Thiên Hồ trang bị vũ trang tận răng và cả siêu năng lực.

Về phần siêu năng lực thì mỗi người sẽ sở hữu khác nhau, có thể là siêu tốc độ, siêu hồi sinh , đủ các thể loại tùy thuộc vào cơ thể họ thức tỉnh thứ gì.

" Vâng, ta sẽ đi thực hiện ngay, quốc vương... " Cô nàng đi tuần tra vút cái đã không thấy tăm hơi, phía sau nàng còn có những tia điện màu đỏ chớp loé, rất hiển nhiên năng lực của cô thức tỉnh là siêu tốc độ, thích hợp cho những công việc cần tốc độ nhanh.

Gần như đồng thời, rất nhiều các quốc gia lại đồng loạt gửi thông tin muốn hủy quan hệ hợp tác với Helios về nhiều mặt, bất cứ mặt hàng hay giao thương đều bị hạn chế ...

" Tân thần quốc sao ?? Không ngờ lại có ngày ta được nghe lại cái tên rách nát đó... Khởi động kế hoạch Thanh Trừng... 01 đến 300 nghe rõ lệnh... " Murad dùng Tàn Ảnh Đao vạch lên không trung đoạn kí tự , sau đó ghi ra rất nhiều mệnh lệnh trên đó.

Cách làm trên cũng giống như điện thoại di động truyền thông tin bất quá ở Helios lại không có công nghệ cao như thế, chỉ có riêng về ma pháp nên phải dùng phương pháp thủ công gọi những người nàng đang cần.

" 01 nghe lệnh thành công... "

" 02 nghe lệnh thành công... "

....

Tức thời, nhiều âm thanh trả lời đáp lại Murad, họ là những tinh anh chiến binh được Murad đích thân huấn luyện đã được trải qua rất nhiều cuộc thực chiến. Họ được cài vào làm gián điệp ở rất nhiều các quốc gia khác nhau, có người cũng ở vị trí rất cao mà vẫn luôn đợi quốc vương của họ ra mệnh lệnh và thực hiện.

Thanh Trừng được khởi động đã gây ảnh hưởng không nhỏ cho các quốc gia, đặt gánh nặng về nguồn tài nguyên cho toàn bộ những nước đang trực thuộc Tân Thần Quốc vì đơn giản bỗng nhiên xảy ra rất nhiều vụ tai nạn dẫn đến khan hiếm thì còn gì mà chiến nữa.

Azzenka giờ ngoài việc phải điều khiển nhiều quốc gia, vừa phải nghĩ cách khiến Helios nói chung hay Murad nói riêng phải ra mặt sử dụng lấy thần khí thì gã mới có cơ hội chiếm lấy Helios được.

Gã tất nhiên không thể biết được Murad đã biết trước toàn bộ kế hoạch của mình, đã sớm bày ra được cách để phá bỏ thế bị cô lập do các quốc gia quay lưng lại với Helios, phản kích lại gã.

Dùng sức để tạo ra những thảm hoạ tự nhiên như bão cát hay những thứ gì liên quan đến cát đã hao tốn không ít tinh lực Azzenka tích lũy được, bên phải đối mặt với áp lực của Murad, nửa còn lại phải duy trì cơn bão cát khổng lồ không phải điều dễ dàng.

" Thần đại nhân có lệnh... Mau tìm hiểu nguồn cơn mọi việc, giải quyết hết những thứ đó đi... " Một tên trực thuộc cấp cao Tân Thần Quốc, mọi khi chỉ toàn ăn với hưởng bổng lộc, nào có phải gặp tình trạng rối ren như hiện giờ, hắn vừa nghe được thần đại nhân triệu hồi đã tức tốc tới, tuy vậy vẫn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của Azzenka vì quá phế vật.

" Nhưng... Chả phải ngài đã ra lệnh cho chúng ta thả cho những nô lệ kia đi sao ?? " Tên cấp dưới nghi hoặc.

" Chát... Ta ra lệnh hồi nào, ngươi không thấy ta vừa mới tơi nơi này a ?? Đợi đã... Ngươi vừa nói các ngươi đã thả những nô lệ ta mua từ Helios ?? " Tên quý tộc phế vật tát tên vừa thông báo, xong tự nghĩ ra điều gì hỏi lại.

" Vâng... Thần chỉ nghe lệnh Han đại nhân muốn thả bọn chúng ra để tránh phản loạn, hơn nữa Han đại nhân cũng được nghe lệnh từ thần đại nhân... "

" Ngu xuẩn... Bọn chúng mới là những người gây ra cuộc bạo loạn đang xảy ra, thần đại nhân muốn ta tiêu diệt hết bọn chúng... Ahhh.... Các ngươi quá ngu ngốc.... " Tên quý tộc rít lên trong căm hận, việc kia hắn không xử lí ổn thoả thì cái mạng cũng khó dữ chứ đừng nói đến chức vụ cao tầng.

" Phốc... " Quả nhiên chưa đợi tên quý tộc kia kịp phản ứng, giữa bụng hắn đã xuất hiện bàn tay cát xuyên thủng người, chết không kịp nhắm mắt..

" Thần...thần đại nhân... " Nhiều tên cấp dưới tên quý tộc kia cũng chỉ kịp thốt ra lời cuối khi nhìn thấy bóng dáng kẻ đã lấy tính mạng họ...

Azzenka, vua của các vị vua lâm trận, chưa một ai từng nhìn thấy được khuôn mặt thật sự của gã, chỉ thấy được bên trong được phủ một chiếc áo bào đen bên ngoài...

" Khặc... Khặc.... Không cần lũ phế vật các ngươi... Cả Han cũng dám phản bội ta !!! Vậy thì dùng tính mạng các ngươi để đổi lấy sự hưng thịnh của Tân Thần Quốc đi... " Đã không chấm dứt được sự hỗn loạn đang ngự trị, gã lựa chọn dùng những thứ mình đang có làm nguồn dinh dưỡng để phục vụ cho sự tồn tại của bản thân bằng cách hủy diệt mọi thứ.

Tiếng cười khó nghe vừa dứt, vô số bàn tay khổng lồ đã nuốt trọn lấy một quốc gia , khi mọi thứ sụp đổ cũng là lúc bóng dáng khổng lồ đang liếc nhìn trận bão cát không cách xa bao nhiêu, bay tới chỗ đó.