Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 357: Deidara x Sasori



Làng Đá, khi Thiên Hồ rời đi không lâu sau đó...

Hai thân ảnh mặc bộ đồ màu đen , trên đó được thêu nhiều những kí hiệu màu đỏ hình đám mây trên đó đang lôi theo một cái xác của nam nhân có mái tóc màu đỏ đã bị ngất đi.

" Nghệ thuật luôn phải bùng nổ như vậy !!! " Thân ảnh có mái tóc màu vàng nhạt phấn khích nói với người bên cạnh mình.

" Phiền phức... Nếu ngươi nhẹ nhàng hơn thì giải quyết hắn sẽ còn nhanh hơn nhiều... " Người kia nhìn nơi xung quanh họ giao chiến ban nãy đã nát tang hoang, ở đó còn lưu lại những vết màu đen như bị thứ gì đó làm cho phát nổ...

" Ngươi không hiểu nghệ thuật... Quá mức khô khan... " Thân ảnh tóc vàng không ngừng lắc đầu về đồng đội của mình, chê bai kẻ phàm trần không hiểu được định nghĩa về cái đẹp gì hết.

" Về nhanh đi... Ngươi còn lắm lời thì ở lại đây luôn đi... " Nam nhân bên cạnh không thèm nói chuyện cùng tên điên đang lảm nhảm, tại sao hắn lại cùng đội với thằng này làm gì để giờ ngày nào cũng phải nghe hắn lảm nhảm nhức cả đầu..

" Đợi ta với Sasori... " Nam nhân tóc vàng nhanh chóng chạy theo kẻ khô khan , vô vị, đã nói kiệt tác của hắn vì sao lại không được theo dõi a... Nhìn mục tiêu nổ tung luôn là thứ khoái cảm khiến hắn chơi không bao giờ chán, nhất là những vụ nổ càng lớn càng khiến hắn phấn khích hơn..

" Muốn đi đâu ?? " Đang định rời khỏi địa phận Làng Đá, bất chợt hai người bị chặn bởi hai thân ảnh có bộ đồ ngược lại với bọn họ, hoàn toàn là màu trắng thuần khiết không có in ấn thêm kí hiệu.

" Phát nổ nào... Bom C2.... " Nam nhân mái tóc vàng nghe được hai người nói chuyện đã biết bọn chúng hướng tới mục tiêu đang trên tay Sasori liền ra tay trước , ném những viên nổ màu trắng trên tay về phía hai người đeo mặt nạ kia.

Còn Sasori thì tất nhiên cũng không ngồi im nhìn đồng đội mình giao chiến cùng hai người vừa mới xuất hiện, vứt cái xác sang một bên rồi dùng hai hình nộm canh chừng kĩ càng, rồi mới sát cánh cùng hắn...

" Deidara, ngươi lo tên bên phải cho ta..." Sasori giờ triệu hồi tiếp hai con rối khác nhưng ở cấp độ mạnh hơn tiến công thân ảnh mặc áo choàng màu trắng ban nãy lên tiếng...

Chỉ có điều, khi Deidara vừa giơ tay ném ra bom C2, Sasori hơi chụp được khoảnh khắc thân ảnh kia cũng giơ tay lên làm động tác hệt Deidara rồi bụi mờ mới phát tán ra làm hắn không theo dõi được gì.

" Cậu bé, cũng không phải mình ngươi biết dùng chiêu đó... " Thân ảnh áo trắng đợi khi khói tan hết, tháo mặt nạ ra thì làm Deidara sững người... Bộ dạng kia giống hệt như hắn, chỉ khác chút là nhìn thanh tú hơn rất nhiều, thậm chí chiêu thức người đối diện kia sử dụng còn nhanh hơn hắn thi triển gấp nhiều lần...

Phía kia chiến tuyến, Sasori cũng không khỏi thất thần khi thân ảnh áo trắng còn lại cũng vô tình để lộ gương mặt của mình... Cũng là người giống y như Sasori nhưng xinh đẹp hơn rất nhiều lần, ngay cả thần thái kia thậm chí còn nghiêm nghị hơn hắn.

" Các ngươi rốt cuộc là thứ gì ... " Gần như cùng lúc, cả Sasori và Deidara cùng hỏi hai cô gái trước mắt mình... Chỉ là đáp lại họ chỉ có những nhẫn thuật mà họ nghĩ chỉ độc quyền họ có được...

Ngươi có bom C2, C3, C4, C5 ?? Ta cũng dùng được bom nhưng còn uy lực hơn ngươi... Con rối ngươi có là Kazekage đệ tam... Xùy... Ta dùng là Vĩ Thú... Ân, đúng là cô nàng dùng hẳn xác của Vĩ Thú làm con rối cho mình, tất nhiên đây là hàng lỗi thôi.

" Ah.... Các nàng tại sao còn mạnh hơn chúng ta... Đáng chết... Ta phải giết được các nàng bằng mọi giá. " Deidara lôi ra cả đống bom đều bị cô nàng kia dùng chiêu tương tự đánh bại đã nóng đến đỉnh điểm, Sasori còn chật vật hơn khi đánh với con rối của hắn là Vĩ Thú... Không phải gọi là Không Vĩ vì nó chẳng hề có chiếc đuôi nào, tuy vậy uy lực cũng không phải con rối thường nhân của hắn đánh bại được.

" Bình tĩnh... Deidara...Giờ nếu ta cầm chân được cho ngươi vài phút , ngươi dùng thứ kia có giải quyết được hai người kia cùng lúc không ?? " Sasori đã thấm mệt dù cơ thể đã được cải tạo qua nhưng việc hao tổn charka điều khiển một nhẫn giả bậc cao như Kazekage đệ tam luôn làm hắn khó chống đỡ được...

Tuy vậy cùng là điều khiển rối, cô gái giống hệt hắn kia lại chẳng có dấu hiệu nào là cạn charka cả, thong dong dùng thứ kia phá hết toàn bộ những Sa Độn hắn thi triển... Chờ chút... Áo choàng hai người kia đang mặc chẳng phải của tổ chức luôn đối địch cùng Akatsuki bọn hắn sao ??

" Ngươi nhận ra rồi đúng không ?? Tổ chức Zero kia đúng là luôn khiến chúng ta khổ sở mà... Được, nếu ngươi trì hoãn cho ta vài phút chúng ta có cơ hội đánh bại được bọn họ... Dù sao nếu thất bại được chết cùng ngươi ta cũng mạn nguyện rồi... " Deidara ánh mắt có hơi ám muội nhìn Sasori làm Sasori cũng không dám nhìn thẳng mắt hắn.

Nói thật hai người tuy đồng hành mới chỉ được vài năm nhưng tình ý dành cho nhau cũng không đơn giản chỉ dừng lại ở mức độ huynh đệ. Cùng ăn, cùng ngủ cùng làm nhiệm vụ thì ai cũng sẽ sinh ra cảm giác khác lạ, huống chi là một người cũng cùng quan điểm về nghệ thuật có vấn đề về đầu óc như Sasori...

" Chậc... Đôi uyên ương các ngươi không cần thả cẩu lương cho chúng ta nhìn chứ... Ngứa mắt chết... " Cô nàng giống Deidara đầy căm tức nhìn hai người đang đánh nhau mà tình chàng ý chàng ngay trước mặt hai người diễn ân ái... Tha cho những người độc thân như chúng ta đi...

" Natasha muội... Ngươi không hiểu đó là lãng mạn ... Lãng mạn đó... " Trái lại với Deidara phiên bản nữ, cô gái giống Sasori lại đầy ước ao nhìn hai người đang nói tựa như lời trăn trối với nhau... Ai ya... Cỡ nào lãng mạn tình yêu chứ... Hủ nữ như nàng lần đầu cảm thấy mình thật đáng ghét khi chia rẽ CP ( couple) này... Quả như nàng đọc thông tin các fan gán ghép CP này cũng rất hợp lí, không ngờ lại là sự thật...

" Câm miệng ... Ngươi nói gở cái gì... Chúng ta chắc chắn thắng được các nàng... Chẳng lẽ ngươi không muốn chúng ta có một gia đình của riêng mình... " Sasori giờ mới hối hận vì không nghe lời tỏ tình của Deidara sớm hơn, chỉ đành cổ vũ hắn.

" Đúng vậy... Ta cũng tin các ngươi làm được..." Cô nàng giống Sasori cũng phụ hoạ theo, ánh mắt hơi đỏ hoe vì lời đầy cảm động của Sasori.

Natasha : "(• ▽ •;).... Hân Tỷ tỷ, bọn họ đang muốn đánh giết chúng ta đó..."

" Ân... Nếu các ngươi đồng lòng chắc chắn có cơ may đánh bại bọn ta... Đó chỉ chiếm không phẩy vô số số 0 thôi... Bất quá, ta cổ vũ các ngươi nha... " Thiếu nữ Hân vẫy vẫy tay, tùy tiện để Vĩ Thú giao chiến cùng Sasori, dù hắn có thi triển bao nhiêu nhẫn thuật đi nữa hoàn toàn không tổn hại đến Không Vĩ của nàng.

" Cùng cố gắng nào ... Sasori... " Deidara cũng kiên định đáp lại lời của người yêu mình, hắn cũng không muốn bỏ mạng tại đây..

" Được... ".

....

Nhà Thiên Hồ, chúng nữ đang xem trên màn ảnh lớn hình ảnh Sasori và Deidara đồng tâm hiệp lực đánh bại tỷ muội mình...

Thỏ Ngọc : " Oa... Tình yêu nhiệm màu liệu có tiếp sức cho họ thắng được Natasha và Hân không ?? "

" Thỏ thỏ... Ta đoán chắc là không. Mặc dù không thể không thừa nhận CP này đẹp đôi thiệt..." Cô gái có thân hình bốc lửa ôm Thỏ Ngọc vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm như nhung của nàng.

" Elena tỷ, người ta chỉ đang nói đùa thôi nha... Ngươi xem bọn họ cũng quyết tâm khá cao đó chứ... "

" Phải ha... Ta thấy tim mình như tan chảy khi chứng kiến tình yêu của họ... "

" Đúng ... "

Tập hợp ở đây đa phần là hủ nữ thích xem những bộ phim cổ trang có liên quan đến đam mỹ cho nên tâm trạng các nàng hiện giờ đang rất phấn khích xem hai người diễn ân ái làm Thiên Hồ cũng hết cách, nằm lên đùi Kaguya suy nghĩ chút vấn đề về cốt truyện Naruto đôi chút... Hắn khá tin về chuyện ở lần thi Trung Nhẫn sắp tới sẽ xảy ra nhiều chuyện không lường trước được.