Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 328: Lại Là Em Vợ Thất Lạc



Cảnh tượng hãi hùng lại một lần nữa tái hiện trong tiềm thức của nàng, hình ảnh quỷ dữ bóp chết nam nhân này chỉ vì hắn cứu nàng. Tất nhiên cũng do nàng quá tự tin vào năng lực tiên tri của mình, khó có thể tin được vào tuyến thời gian bất định dựa trên những hành động nhỏ hoàn toàn thay đổi được những chuyện trong tương lai.

" Không đi nữa có được không ?? Ta....ta sợ..." Shion đôi mắt cầu khẩn hắn lúc hai người đã sắp đến chỗ Mouryou.

" Ngươi đang sợ điều gì ?? Ngoan, có ta ở đây bảo hộ ngươi, chắc chắn ngươi sẽ không bị tổn hại gì hết..." Hắn lại lần nữa cam đoan với nàng, đồng thời vận dụng thêm kĩ năng xoa đầu giúp nàng giảm bớt lo lắng.

" Nhưng...nhưng... Lỡ nó thoát được ra thì sao ?? " Shion như cũ cả người run run nghĩ về lúc hắn bị giết, căng thẳng tựa vào người hắn.

" Thì ta sẽ giải quyết nó giúp ngươi, một lần và mãi mãi luôn... " Chẳng mấy chốc, hai người đi vào một lối vào khác, dựa theo lượng ma lực đang tràn ra của Mouryou.

Mouryou dường như đã cảm thấy Shion đang đi về nơi nó bị phong ấn, âm thanh cũng từ đó phát ra : " Tiểu vu nữ, cuối cùng cũng quyết định tìm tới bổn quỷ vương giúp đỡ đúng không ?? "

" Không... Ta đến để tiêu diệt ngươi.." Tạm thời tin tưởng nam nhân bên cạnh mình, Shion liền có dũng khí hét to đáp trả lại Mouryou.

" Ha ha ... Được, nếu ngươi có bản lĩnh đó thì ta không ngại bị ngươi tiêu diệt đâu.. " Mouryou sảng khoái trả lời lại Shion, nó ở nhân gian đã ngót nghét mấy trăm năm rồi, câu này cũng nghe qua nhiều nhưng có ai làm được chuyện Shion bảo đâu.

Phù phù phù phù ~ vô số tay lập tức theo trong đất bùn duỗi ra, chợt nguyên một đám tượng binh mã leo ra mặt đất!

"Ah..." Shion lập tức vừa sợ kêu chạy về Thiên Hồ trong ngực, ôm thật chặc hắn, một đôi đầy đặn ngực hung hăng dán sát người hắn.

" Bá Vương Trảo ... " Thiên Hồ nhẹ nhàng dùng trảo giết chết những bức tượng đang tiến đánh về phía họ, đồng thời không quên dùng tay còn lại thăm dò ngực nàng khiến Shion có chút ngượng ngùng, tuy vậy lại tùy ý cho người nàng thích chạm vào người nàng.

" Hử.... Ngươi là ai ?? Không thể có kẻ tùy ý sử dụng vài nhẫn thuật cỏn con phá hủy hắc thuật của ta được... Con gái, mau chạy đi ... " Kèm với âm thanh của Mouryou còn có âm thanh trên đầu bọn họ, là của một linh hồn mờ ảo như sắp biến mất khỏi thế gian, dùng chút sức lực cuối cùng để gắng gượng báo hiệu cho Shion..

" Mẫu thân... Là ngài đúng không ?? " Shion đương nhiên nhận ra giọng của mẹ mình, chạy đến muốn ôm nàng nhưng bị ánh sáng đỏ trong đó đẩy nàng ra, đồng thời thân hình cao tầm hai mét có dáng vẻ hệt như mẫu thân nàng bước ra khỏi hang động phong ấn Mouryou... Vậy mà nó đã thoát được ra ngoài.

" Trả lời ta ... Ngươi là ai... " Lại hỏi Thiên Hồ một tiếng, sau đó nó biến thành một sinh vật ngoằn ngoèo khổng lồ với cơ thể rất dài và màu tím sẫm, và nhiều đầu giống rồng, ít nhất bốn người được nhìn thấy. Đôi mắt có màu đỏ rực, và lưỡi màu xanh lam. Có một vầng hào quang màu tím nhạt hơn bao quanh cơ thể, thân hình ảo ban nãy là do nó mượn dáng vẻ của Miroku tạo thành thôi.

" Muốn biết thì đánh bại ta trước đã... " Thiên Hồ tạm thời dùng kết giới bảo vệ hai mẫu nữ Shion, còn mình thì đích thân ra trận chiến đấu với Mouryou.

" Cẩn thận chút, hắn khó đối phó bằng nhẫn thuật thông thường lắm... " Miruko sau khi ở trong kết giới dường như đã khôi phục được vài phần hồn khí, nhắc nhở hắn.

" Tạ ơn nhạc mẫu đã nhắc nhở... " Thiên Hồ nói xong trước ánh mắt nghi ngờ của nàng đã rút ra thanh katana không biết lấy từ đâu ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm có màu vàng chói loá, kèm theo đó chuôi kiếm cũng được chạm khắc khá tỉ mỉ, còn toả ra mùi hương thơm dễ chịu nữa

" Vô dụng ... Nhân loại, nhiêu đó không đủ đánh bại ta đâu... " Mouryou trước đó đã từng nhập vào thân xác của nhân loại tên Yomi và từ đó nó cũng biết được tất cả các thông tin từ vật chủ nó cho mượn sức mạnh, thế nên với những thứ không phải nhẫn thuật nó tương đối không sợ hãi là mấy.

Theo đó, từng chiếc xúc tu của nó cứ thế tiến công về phía Thiên Hồ, mỗi một nơi xúc tu đi qua đều tàn phá hết nơi đó, ngay cả hang động nơi đã phong ấn nó cũng vỡ vụn, cả ngôi đền cũng chuẩn bị sập xuống. Chỉ là con người mà nó cho là nhỏ bé kia thành thục né hết những chiếc xúc tu to , thậm chí chỉ vài đường kiếm đã cắt lát vài cái xúc tu của nó thành trăm mảnh rồi.

Những tượng đá giống ban nãy lại xuất hiện với cả đội quân tinh nhuệ gần mấy nghìn thành viên, tuy vậy đội quân viện trợ Làng Lá sau khi giải quyết xong toán quân, đã tới kịp thời trợ giúp hắn giao chiến.

Càng đánh, Mouryou dường như càng yếu thế hơn rất nhiều so với nhân loại nhỏ bé trước mắt, tuy vậy sự nhỏ bé kia lại mang sức mạnh khiến nó khó có thể giết chết được.

" Còn chiêu số gì nữa thì vứt hết ra một thể đi... Ta cũng muốn xem thử tự xưng là quỷ vương Mouryou mạnh thế nào đây... " Thiên Hồ dùng chán katana liền thu hồi lại vào bao kiếm, đồng thời tay cũng bị một luồng sức mạnh hắc ám đen kịt bao phủ, phía sau đôi cánh màu đỏ máu cũng từ từ xuất hiện, thân hình hắn giờ cũng đã to lớn không kém Mouryou là bao.

" Ngươi cũng thuộc Ma Tộc ?? Không thể nào.. Ma Tộc cũng không thể xuất hiện nhân vật mạnh như ngươi ta không thể không biết ... " Nhân lúc Mouryou đang lẩm bẩm, không hề để ý tiếng gương vỡ xung quanh, hai người vì thế đã xuất hiện trong thế giới gương rồi.

" Đúng rồi... Ngươi giống với lão ta... Ha ha.. Lão già máu chó kia thế mà bị một nhân loại như ngươi đánh bại. Uy, như vậy ngươi là Ma Chủ đời mới sao ?? " Mouryou nghĩ ngợi một hồi, không ngờ nhận ra được thân phận Thiên Hồ hiện tại thật, hơn thế còn biết cả Ma Chủ đời trước nữa.

" Ngươi biết Lucifer ?? Có quan hệ gì với lão... " Hai thân hình khổng lồ một có dạng long , một có dạng quỷ đứng song song giữa không gian nói chuyện.

" Tất nhiên là biết... Ta là con út của lão bị trục xuất khỏi Ma Giới mà. Lần đó ta sơ ý hấp thu linh hồn vài binh đoàn lão cất công nuôi dưỡng nên dưới cơn nóng giận hắn cắt luôn tư cách được ứng cử truyền thừa của lão, đồng thời đuổi hai mẫu tử chúng ta khỏi đó. Như ngươi đã biết tên ta rồi, còn không mau nói về bản thân ngươi ?? Nếu ngươi thắng được lão lúc đỉnh phong thì ta cũng chẳng có cách nào giết được ngươi cả, ta nhận thua... " Mouryou thẳng thắn thu hồi dạng khổng lồ của mình, trở lại hình dạng giống Miruko ban nãy.

" Thiên Hồ, Ma Chủ Ma Giới, hôn phu của đại công chúa hân hạnh được gặp ngươi, em vợ... " Đánh nhau hồi lâu mới biết được hoá ra lại là em vợ ạ, hèn gì hắn cứ thấy mấy chiêu Mouryou dùng khá giống với đại công chúa.

" Oa ... Ngươi thế mà lại là anh rể ta... Nể tình người em vợ khốn khổ này, ngươi giết hết đám người kia giúp ta hả dạ được không ?? Không thì truyền cho ta mấy bí kíp võ công tuyệt học như kiểu tay ngươi phát sáng ban nãy cho ta là được rồi, ta cũng muốn mạnh như ngươi để khi dễ cô nàng công chúa kia... " Mouryou sau khi biết ngươi vừa đánh bại mình là anh rể mình thì trong lòng sự khó chịu đã tiêu tán hết, còn về phần người có quan hệ lão cha mình thì ai thèm quan tâm chứ, hoạt bát trò chuyện với hắn.

" Giết họ thì không được. Hơn nữa rốt cuộc ngươi là nam hay nữ để ta còn biết cách đối xử nào... " Thiên Hồ dưới dạng khổng lồ một tay nhấc Mouryou nằm gọn trong lòng bàn tay mình, tò mò chọc chọc người Mouryou.

" Nam hay nữ quan trọng gì... Ngươi chẳng lẽ không thể đáp ứng yêu cầu nho nhỏ của ta xem như chiều em vợ chút. Uy... Đừng có sờ lung tung, nam nữ thụ thụ bất thân... "

" Ngươi quả thật thú vị hơn tỷ tỷ ngươi rất nhiều... Có hứng thú làm Ma Hậu thay nàng không ?? " Thiên Hồ nói.

" Ngươi nói thật ?? Xem ra ngươi cùng tỷ tỷ ta không hoà thuận như ta tưởng.. Thế nhưng ta lại không hứng thú với mấy công việc tẻ nhạt kia cho lắm. Bất quá ngươi có cách nào khôi phục cơ thể cho ta không ?? Thân xác trước kia của ta cũng bị cô nàng vu nữ kia phong ấn ở nơi khác rồi... " Nghĩ về thân xác mình bị phong ấn, Mouryou lại buồn rầu.

" Được... Nhưng trước hết ta cũng phải lấy ít lợi tức đã nhỉ ?? " Thiên Hồ biến nhỏ lại, nở nụ cười nhìn Mouryou đang khó hiểu nhìn lại hắn.