Sử Thi Về Ma Pháp Giáo Sĩ

Chương 28: Vô Hồi Cốc 2



“phặp” một tiếng, một con bọ cánh cứng to như chiếc ô tô 4 chổ từ phía dưới đất trồi lên đớp trọ hòn đá to mà Bách Liễu Thần vừa ném lên chổ nó chôn mình phục kích, Ảnh Tiễn trên tay phải của Bách Liễu Thần cũng vừa vặn đâm vào phần lưng nó, một cái sát thương vật lý 467 bốc lên trên đầu nó, theo sau là Lôi Điểu kích hoạt một cái sát thương ma pháp 311 điểm, hiệu ứng khống chế cứng của Lôi Điểu ngay lặp tức định trụ nó lại tại chổ trong 2 giây.

Tận dụng lấy khoản thời gian 2 giây này, một loạt công kích từ hai thanh Ảnh Tiễn trên tay Bách Liễu Thần đi ra, 4 cái sát thương vật lý lần lượt là 439, 471, 455, 445 liên tiếp bốc lên trên đầu nó.

Sau khi ăn một loạt công kích, Bách Liễu Thần thì nhảy lùi về phía sau còn con bọ cánh cứng thì từ từ quay người về phía bách Liễu Thần rồi nó bắt đầu vận động lấy cái mồm chi chít ra của mình, tiếng “răn rắc” phát ra từ trong mồm nó khi nhai vỡ vụng hòn đá làm da đầu hắn tê rần, thử tưởng tượng mà xem ban nãy nếu hắn không chú ý thì sẽ ra sao, nếu như đổi hòn đá đó thành hai chân của hắn thì sẽ ra sao, nhỉ, game thôi mà, có cần phải gắt với nhau vậy không, chép chép miệng vài cái, Bách Liễu Thần bắt đầu quan sát thông tin con quái vật vừa trồi lên này.

Đây là một con boss tinh anh Lv 24 tên là Bọ Biến dị, nhìn sơ qua thì chắc nó là dạng quái phòng ngự, hiện tại hắn có thể lựa chọn đôi công với nó luôn cho đở tốn thời gian vì cái thân hình lù đù chặm chạp của nó rất khó để có thể đánh trúng hắn và đừng quên là hiện tại hắn có một tấm kim bài miễn tử đó là Sơ Cấp Bình Thuốc Hồi Hp.

Nhưng nghĩ kĩ lại thì việc này quá nguy hiểm, ai mà biết con bọ này có chiêu số gì hay không, mà hiện tại hắn không có Mục Sư chống lưng nên không thể nào hổ báo được nên thôi tốn thêm một ít thời gian nữa cũng chẳng sao, dù sao thì quanh đây không có nhiều boss như là vào buổi đêm ở bên ngoài, mất thêm chút thời gian còn hơn là mất một cái Lv, giờ mà cắm trong tay con Boss Tinh Anh này thì mất mặt bầu cua lắm.

- Gì mà mới vào thì đã có boss chào đón thế này. Bách Liễu Thần phàn nàn một tiếng rồi liền bắt đầu lùi lại chờ đợi 3 giây tái kích hoạt của Khu Rừng Của Kẻ ĐI Săn trôi qua.

Nhai xong tảng đá Tinh Anh Bọ Biến Dị mới bắt đầu có động tác tiến công, tựa như xung phong của Thuẫn Giáp Chiến Sĩ vậy, nó lao về phía Bách Liễu Thần với một tốc độ không ngờ đến.

Vì đã có đề phòng từ trước nên Bách Liễu Thần rất nhanh liền bắt bài được nó rồi làm ra phản ứng, hắn nhảy qua bên phải rồi lộn nhào một vòng, Tinh Anh Bọ Biến Dị lướt qua người hắn rồi trượt xuống 5 cái nấc đá mới có thể dừng người lại được, lúc nó ngẩng đầu liên thì Khu Rừng Của Kẻ Đi Săn đã tái kích hoạt, thân ảnh của Bách Liễu Thần đã biến mất.

Trong lúc chờ đợi Lôi Điểu cooldown Bách Liễu Thần liền quan sát tốc độ hồi Hp của Tinh Anh Bọ Biến Dị, tốc độ hồi Hp của nó là 8,5 điểm 1 giây, diều này có nghĩa là sau 20 giây thì nó sẽ hồi phục 170 điểm Hp, bằng tầm 1 phần 3 đòn công kích của hắn, tính ra cũng không quá nhiều.

Quan sát xong tốc độ hồi Hp thì Tinh Anh Bọ Biến DỊ bắt đầu có động tác, nó hướng về chổ bản thân phục kích leo lên, Bách Liễu Thần thấy thế cũng bắt đầu di chuyển giữ khoản cách, vừa di chuyển vừa quan sát địa hình cùng tính toán cho đợt công kích tiếp theo.

14 giây rất nhanh liền trôi qua, lúc này Tinh Anh Bọ Biến Dị đã đi đến địa điểm phục kích của mình và bắt đầu chôn người xuống, lần này Bách Liễu Thần không di chuyển vòng ra phía sau Tinh Anh Bọ Biến Dị để công kích vì nó đang bắt đầu chôn mình trong cát, nếu những cái chân của nó quấy cho cát văng lên thì tầm mắt của hắn sẽ bị che quất một phần, khả năng quan sát phỏng đoán động tác của đối thủ sẽ bị giảm xuống, khi ấy thì đương nhiên là cả hai đều bị ảnh hưởng nhưng nếu cả hai cùng loạn đánh bừa thì ai thiệt thòi chắc không cần phải nói đến, Bách Liễu Thần vẫn là không muốn thử lấy cảm giác bị mấy chiếc gai trên chân nó cứa vào người đâu.

Rất vừa vặn là mép nấc đá phía trên Tinh Anh Bọ Biến Dị cách vị trí của nó hơn 2m một chút, nếu hắn từ đây nhảy xuống thì rất vừa vặn liền có thể đáp lên lưng của nó.

Đạp mạnh một cái vào rìa nấc đá, Bách Liễu Thần hơi bay lên không trung một chút rồi đáp lên trên lưng Tinh Anh Bọ Biến DỊ, chân hắn vừa chạm vào lưng Tinh Anh Bọ Biến Dị thì Ảnh Tiễn cũng đã theo sau cắm vào người nó, vô số những tia điện liền chạy dọc theo người nó, Lôi Điểu kích hoạt liền tiếp tục định trụ nó lại trong 2 giây.

Trở ngược đầu hai thanh Ảnh Tiễn trên tay lại, Bách Liễu Thần lại lần nữa điên cuồng công kích vào người Tinh Anh Bọ Biến Dị.

Sau 2 giây trôi qua, đúng như những gì Bách Liễu Thần phỏng đoán, động tác đầu tiên của Tinh Anh Bọ Biến Dị là hơi hất người lên cố gắn để Bách Liễu Thần rơi khỏi lưng nó vì nó không thể công kích được khi hắn ở trên lưng.

Lợi dụng lực từ cú hất người của Tinh Anh Bọ Biến Dị, Bách Liễu Thần bay lên không trung, Phi Vũ kích hoạt, 5 cái Ảnh Tiễn dạng lông vũ bay ra, hiệu ứng đẩy lùi từ skill làm cho 6 cái chân của nó khụy xuống, thần hình thiếu chút nữa liền áp sát xuống mặt đất.

1 lần nữa đáp xuống lưng Tinh Anh Bọ Biến Dị, Ảnh Tiễn tên tay trái Bách Liễu Thần lúc này đã trở ngược đầu sẵn, hắn lặp tức không một chút lưu tình nào mà đâm “phập” vào người Tinh Anh Bọ Biến Dị, một cái sát thương vật lý 445 điểm liền bốc lên trên đầu nó.

Không vội rút thanh Ảnh Tiễn trên tay trái ra mà để nó vẫn cắm vào lưng Tinh Anh Bọ Biến dị để hắn có điểm mà bám vào trên cái lưng bóng loán của Tinh Anh Bọ Biến Dị, tránh tình trạng hắn bị nó hất bay lên như vừa rồi hoặc là bị trượt khỏi người nó.

Một lần nữa thanh Ảnh Tiễn trên tay phải của Bách Liễu Thần hung hăng đâm vào lưng của Tinh Anh Bọ Biến Dị nhưng lần này hắn không giữ nó cắm lại trên lưng của Tinh Anh Bọ Biến Dị mà là rút nó ra rồi tiếp tục đâm vào lưng Tinh Anh Bọ Biến Dị, từng cái sát thương hơn 400 điểm liên tục hiện lên.

Sau vài lần hất người lên cố gắn để Bách Liễu Thần bay ra khỏi lưng nó nhưng thất bại, cuối cùng Tinh Anh Bọ Biến Dị liền xòe lớp giáp bảo vệ lưng cứng như tấm thép của mình ra, lần này thì hiệu quả hơn rồi, sau cú xòe cánh thì tay trái của Bách Liễu Thần tụt ra khỏi thanh Ảnh Tiễn, thân hình hắn liền bay về phía trước mặt Tinh Anh Bọ Biến Dị và cách mặt nó không đến 1m.

Vừa đứng lên thì suy nghĩ của hắn lại xoay chuyển, nếu hắn có skill dạng tông mạnh đến thì khi nào sẽ sử dụng thì tốt nhất, đương nhiên là khi đối thủ của mình vừa đứng dậy rồi.

Và đúng theo những gì mà Bách Liễu Thần dự đoán, những dấu hiệu động tác của nó liền giống hệt như là những gì trước khi nó làm khi chuẩn bị hướng đến Bách Liễu Thần húc tới, nhưng nó lại một lần nữa bị Bách Liễu Thần bắt bài.

Trong khi Tinh Anh Bọ Biến Dị vẫn còn chưa tụ lực xong thì Bách Liễu Thần đã trước một bước mà ngoặt hết hai tay qua bên phải, chân trái bước một bước về phía trước rồi làm chân trụ để nhảy lên sau đó mạnh mẽ quay người lấy đà tung ra một cú đá móc gót 540 độ, Phá Nha Cước kích hoạt, skill húc tới của Tinh Anh Bọ Biến Dị liền bị cắt đứt, rất vừa vặn là hiện tại Lôi Điểu đã cooldown xong, sau cú đá, nhân lúc Tinh Anh Bọ Biến Dị mất một nhịp choáng váng do ăn một trọn một cái Phá Nha Cước vào mồm, Bách Liễu Thần tiến tới hơi xoay hong về bên phải một chút, Ảnh Tiễn trên tay phải một đòn đâm vào mắt phải của Tinh Anh Bọ Biến dị, Lôi Điểu Kích Hoạt khống chế nó lại 2 giây, một vòng công kích mới lại nổ ra.

Một lúc bị hành hạ mà không gây nổi một cái sát thương cho Bách Liễu Thần cuối cùng Tinh Anh Bọ Biến Dị cũng nằm xuống, hiến cho Bách Liễu Thần một lượng kinh nghiệm để thanh kinh nghiệm của hắn trực tiếp tăng lên 9%, từ xác của nó rơi ra một cái pháp trượng lam sắc trang bị 2x, nhặt lên kiểm tra thì phát hiện đây là một cây pháp trượng dành cho nghề Mục Sư, lượng thuộc tính của cây pháp trượng này cũng khá ổn đấy, “Chắc bán sẽ được giá lắm” Bách Liễu Thần thầm nghĩ rồi cho nó vào bên trong hành trang và tiếp tục cảnh giác tiến về phía trước bắt đầu đi vào bên trong cốc.

Tiến vào bên trong hạt cốc, cây cối ở đây không chỉ rặm rạp ở chung quanh mà còn rặm rạp cả ở trên đầu nữa và chỉ cần ngẩng đầu lên Bách Liễu Thần liền có thể quan sát được những ngọn cây dốc ngược cách đầu hắn không xa vì chúng mọc ra từ phía trên trần “cốc”, một cảnh khá là thú vị và hiếm có ngay cả với dị giới, chư vị vĩnh viễn sẽ không thể nào ngờ trước được là sau một bước tiến về phía trước thì thứ gì sẽ nhảy ra khỏi bụi rặm hoặc là một cái hốc nào đó rồi vồ tới chư vị đâu, điểm mù ở đây quá nhiều, rất thích hợp để lẩn trốn cũng như là rất thích hợp để đánh lén, đây chính là một trong những điểm đáng sợ của rừng rặm.

Vì lý do cẩn thận nên vốn dĩ tốc độ tiến lên của Bách Liễu Thần vốn đã chậm nay lại còn chặm hơn, chẳng những gắt giao chú ý tới chung quanh lẫn trên đầu mà còn phải thời khắc chú ý đến Skill Khu Rừng Của Kẻ Đi Săn để ngay một khắc nó Cooldown hắn liền có thể làm ra phản ứng né tránh trong thời gian chớp nhoán, dù khó có thứ gì có thể tiếp cận phạm vi 2m quanh hắn mà hắn không phát hiện, nhưng dù sao thì cẩn thận vẫn chưa bao giờ là điều thừa thải.

Tiếp tục chậm rãi cùng cảnh giác đi về phía trước, rất nhanh thì đối thủ tiếp theo của hắn đã lộ diện, đấy là một con Thiềm Thừ cũng to như cái ô tô 4 chổ nốt, toàn thân nó được phủ bởi một lớp da có những màu sắc sặc sỡ và đầy chi chít những mục mủ, nhìn qua thì khá là tởm.

Con Thiềm Thừ này tên là Bách Sắc Thiềm Thừ, nó cũng vẫn là Boss Tinh Anh nhưng lại cao hơn Tinh Anh Bọ Biến Dị 1 LV, lúc này nó đang rất hưởng thụ mà ngăm mình bên trong một cái đầm lầy, thứ bùn bên trong đó đã chuyển thành màu tím, điều này có nghĩa là sẽ không hề vui đâu khi bước vào bên trong đó.

Đi trinh sát kĩ lưỡng khu vực chung quanh một lượt, khi đã đảm bảo được là mọi thứ đều bình thường thì hắn quay lại chổ đầm lầy nơi Tinh Anh Bách Sắc Thiềm Thừ rồi nghiên đầu quan sát địa hình chung quanh cùng suy nghĩ làm sao để không phải chiến đấu với nó bên trong cái đầm lầy chết tiệt ấy.

Một lúc sao thì Bách Liễu Thần nhỏe miệng mỉm cười rồi nhẹ nhàng tiến đến gần cái đầm lầy.