Sư Phụ Trong Game Muốn Gặp Ta!

Chương 35: Ứng dụng 175



“Tiểu Thiên, cuối cùng cậu cũng trở về rồi!” Hải Thâm đi làm về thấy cậu đang ở trong bếp thì chạy vào định ôm cậu nhưng cậu đã né đi. Hải Thâm ôm hụt, suýt chút là ngã nhào ra đất. "Tiểu Thiên, cậu thay đổi rồi! Ngày trước cậu đâu có như vậy, cậu đâu có tránh cái ôm của tôi đâu? Cậu thay đổi rồi! Hu hu. "

Lâm Thiên mặc kệ cậu ta mà tiếp tục nấu cơm. “Cậu còn không mau đi tắm đi, trên người toàn mùi hôi!”

Hải Thâm nghe vậy thì ngửi ngửi người mình. “Đâu có mùi gì đâu? Người tôi vẫn rất thơm mà!”

“Đúng đúng, người cậu thơm nhưng cái phòng trọ bị cậu làm cho bốc mùi hết rồi! Tôi mới đi công tác có mấy ngày mà nơi này đã biến thành nơi ở của 'bang chủ cái bang ’ rồi! Thế này thì làm sao cậu tìm bạn gái được chứ?” Lâm Thiên ghét bỏ nhìn cậu ta.

“Hì hì! Có cậu ở đây thì tôi lo gì không tìm được bạn gái chứ!” Hải Thâm cất cặp sách đi rồi đi tắm.



“Ây, Tiểu Thiên, lần trước tôi thấy cậu và lão đại tham gia thử thách đặc biệt và nhận được một nơi gọi là đào hoa đảo phải không? Mau dẫn bọn tôi đi xem thử đi!” Nhà bán hành thích thú.

“Được!”

“Mấy người không đợi lão đại sao?”

“Xì!Đợi anh ta làm gì? Ai biết bao giờ anh ta mới vào mà đợi chứ. Với lại anh ta có thể tự vào được mà!” Thâm Hải Quân nói.

"Cậu nói cũng có lý!"Ta là bụt tán thành. "Vậy giờ vào kiểu gì đây? Nó cũng không có trên bản đồ. "

"Tôi sẽ vào trước rồi gửi toạ độ cho mọi người. "

"Được. " Cả đám đồng thanh.

Phi Thiên Tiếu dịch chuyển đến 'Đào hoa đảo ’ rồi gửi toạ độ đến từng người họ. Mọi người đến nơi thì cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp thơ mộng trên đảo.

"Nơi này cũng đẹp đó chứ. "Nhà bán hành di chuyển xung quanh xem xét. "Lôi ca, em cũng muốn có 'Đào hoa đảo ’ như thế này. "

"Vậy lần tới chúng ta sẽ tham gia Thử thách đặc biệt. "

"Mọi người cứ xem đi nha. Ở kia có ao cá, có thể câu cá được đó. Tôi đi dựng thêm một vài công trình nữa. "

“Cậu làm gì thì cứ làm đi!”

"Có cần ta giúp không?"Một giọng nói trầm ấm vang lên.



“Sư phụ!!” Phi Thiên Tiếu nhìn lại phía sau thì thấy Tầm Thiên đã ở đó rồi. “Sư phụ, người đến lâu chưa?”

"Ta vừa đến. " Nói rồi, hắn di chuyển đến khoảng đất trống trước mặt. “Đang muốn làm gì?”

"Ta đang muốn làm một lò rèn để nâng cấp cho vũ khí. " Phi Thiên Tiếu nhấn giữ vào khoảng đất kia rồi chọn công trình mình muốn dựng. "Xong rồi! Chỉ cần đủ thời gian là hoàn thành rồi. "

“Được, bây giờ chúng ta vào rừng xem.” Tầm Thiên nói rồi làm động tác dắt tay Phi Thiên Tiếu đi vào rừng.

"Ở đây đẹp quá, còn có cả hiệu ứng lam hoả trùng nữa. "Phi Thiên Tiếu nhìn quanh rồi tiến lên trước.

“Ta mới phát hiện ra nó hôm qua đấy!”

"Hôm qua người phát hiện ra sao? Hôm qua ta phải đi công tác nên không thể vào được. "

"Ta biết mà. " Tầm Thiên lặng lẽ đứng cạnh cùng Phi Thiên Tiếu ngắm cảnh.



Lâm Thiên đến công ty, gặp Đỗ Yến cũng vừa đến. " Chào buổi sáng, Tiểu Yến Tử. "

"Chào buổi sáng, Tiểu Thiên. " Đỗ Yến chào lại rồi cùng cậu bước vào thang máy. “Tiểu Thiên này, cậu với chủ tịch tiến triển đến đâu rồi?”

“!!!” Lâm Thiên không hiểu cô đang nói gì. “Tôi với chủ tịch tiến triển cái gì mà đến đâu rồi? Cô đang nói gì mà tôi nghe không hiểu gì hết vậy?”

"Cậu còn giả vờ không biết sao? Cậu và chủ tịch đang rất được hoan nghênh trên 175 đấy. "

“Được hoan nghênh trên 175? Đó là cái gì?” Lâm Thiên trong đầu vẫn một đống hỏi chấm.

“Ting!” Tiếng cửa thang máy mở ra.

"Tôi đi trước đây, có gì buổi trưa chúng ta nói chuyện tiếp. " Đỗ Yến bước ra khỏi thang máy để lại Lâm Thiên ở lại.

“175? Đó là cái gì?” Cậu tự hỏi chính mình. Ngồi vào bàn làm việc, Lâm Thiên chỉ đành gạt bỏ mọi thắc mắc của mình đi để bắt đầu công việc.

Đến trưa, Đỗ Yến như thường lệ mà lên phòng cậu. "Cô đến rồi sao? Ngồi xuống đợi tôi xử lý hết chỗ tài liệu này rồi cùng chơi. "



“Được. Cậu cứ làm việc của mình đi!” Đỗ Yến mở máy tính ra, đăng nhập vào game." Cậu và chủ tịch đi công tác có chuyện gì hấp dẫn không? Kể cho tôi nghe đi! Với lại quan hệ của hai người tiến triển đến đâu rồi?"

Lâm Thiên thu dọn đống tài liệu gọn gàng rồi đi lại chỗ cô ngồi. “Tôi với chủ tịch thì có quan hệ gì ngoài quan hệ chủ tịch với trợ lý chứ. Mà sao đột nhiên cô lại hỏi vậy? Mà cái cô nói 175 lại là cái gì vậy?”

"175 sao? Đó là một thứ hay ho. " Nói rồi cô lấy điện thoại ra rồi vào ứng dụng 175,đưa cho cậu xem. "Cậu xem. Hình của cậu với chủ tịch luôn là tâm điểm được chú ý ở đây đó. "

Lâm Thiên cầm điện thoại, nhìn vào bức ảnh và dòng chữ trên đó.

“Để đây rồi lên thuyền!”

Trong ảnh là hình cậu với hắn ở trong trung tâm thương mại lúc đi chọn mua đồ vest. Lâm Thiên lướt xuống đọc mấy dòng bình luận ở dưới.

Ta là thuyền trưởng: Trời đất! Đây là thần tiên ở đâu vậy?

Hủ trong sáng: Mlem mlem, sao màn hình của tôi lại ướt hết rồi.

CP là của ta: Cần gấp địa chỉ để đến xem chứ tôi không tin đây là ảnh thật đâu nha!

Hủ chính thức: Đồng ý với lầu trên. Đây nhất định là ảnh ghép.

Em gái công( người đăng ảnh): Đây là ảnh thật 100%. Ai không tin thì đến trung tâm AS ở thành phố Sue. Phải nhanh lên không là họ sẽ đi mất nha.

CP là của ta: Tiếc quá, mình lại không thể ở đó lúc này T_T.



Lâm Thiên vừa nhìn điện thoại vừa nhìn Đỗ Yến. "Chuyện này là sao? "

Đỗ Yến cầm điện thoại rồi lại cho cậu xem thêm ảnh của cậu, hắn cùng Dạ Thần ở bữa tiệc. “Người mặc bộ vest đen kia là ai vậy?”

"Đó là Dạ tổng của Tian. " Lâm Thiên nhìn liền nhận ra hắn ta ngay nhưng sau đó cậu lại giật mình. "Bức ảnh này là sao? Còn cả dòng chữ kia nữa? Cái gì mà đi 'Bức ảnh ngập mùi thuốc súng chứ? Càng xem tôi càng không hiểu họ đang viết gì luôn. "

“He he. Cậu không cần để ý đến nó, cậu chỉ cần cho tôi biết là hai người đã làm những gì trong chuyến công tác rồi? Đã… chưa?” Đỗ Yến cười nham hiểm nhìn cậu.

"Biểu cảm này là sao đây? Tôi và chủ tịch chỉ đơn giản là đi khảo sát và kí hợp đồng thôi. " Lâm Thiên nhìn biểu cảm của cô mà cảm thấy khó hiểu. “Mà thôi, cô có chơi nữa không? Cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó!”

"Có chứ, hôm nay nhất định tôi phải lên được level 40. Chúng ta cùng vào thôi. "