Sợi Dây Trói Buộc Định Mệnh

Chương 36: Em lo cho hắn ?



Tuấn Phong cô vừa mới dập máy thì Huy Hoàng lại gọi.

"Tôi mới ngủ say có chút mà em biến đâu rồi?"

"Tôi còn phải đi làm chứ "

"Nay em đi đâu ngoài đi làm không?"

"Chắc tôi đến buổi họp báo giới thiệu sản phẩm của công ty Lê Tuấn Phong nữa"

"Đừng."

"Anh làm sao vậy?"

"Em chỉ biết là hôm nay em không được đến đó , anh đang có việc ở đấy."

"Anh tính làm gì thế?"

"Em sẽ biết sớm thôi"

Hoàng Vy nghe thế thì không ngừng nghĩ được, anh ta tính làm gì Tuấn Phong sao?

Nhưng mà , cô vẫn đến mặc kệ lời nói của anh mà đến buổi họp báo đó . Cô được đặc cách ngồi ở hàng ghế đầu tiên . Dù sao thì từ trước đến nay sản phẩm đồ dùng của công ty này cô đều luôn thích dùng nên cô cũng có phần thích thú đối với sản phẩm mới.

Đợi tầm 20 phút sau ,buổi họp báo bắt đầu , rất nhiều phóng viên và mọi người đến xem. Buổi họp báo diễn ra ngay từ lúc đầu rất thuận lợi , đột nhiên Lê Tuấn Phong vừa mới dừng phát biểu thì có người phụ nữ đẩy các phóng viên ra , chen chân chạy lên



"Tuấn Phong ! anh thật máu lạnh , tôi mang thai con của anh mà anh không chịu nhận"

Tuấn Phong bàng hoàng , mọi người bỡ ngỡ trước tình cảnh hiện tại , ngay lập tức Tuấn Phong yêu cầu lính của mình bắt gọn Sở Hà lại rồi tiếp tục buổi họp báo ,nhưng đám phóng viên nào có tha , hỏi đi hỏi lại anh liên tục về vấn đề Sở Hà mang thai , khiến cho Lê Tuấn Phong cũng phát bực.Anh đứng dậy , bỏ đi ngay trong buổi lễ.

Còn Hoàng Vy thì thực sự không biết chuyện gì xảy ra ,sao chị ta lại làm thế ? , sao chị ta lại có con với Tuấn Phong , bọn họ có con với nhau rồi sao ?

Trong khi cô đang ngẩn ngơ thắc mắc thì có một cánh tay búng vào chán cô làm cho cô đau điếng

"Úi đau "

"Ai cho em đến ? Tôi bảo em ở nhà mà?"

Huy Hoàng đứng mặt khó chịu , khó chịu với Hoàng Vy vì cô không nghe lời anh 1 tí gì.

"Chuyện vừa nãy là sao?"

"Chẳng phải em chứng kiến hết rồi sao?"

Huy Hoàng mỉm cười nhìn vào gương mặt ngây ngô vô số tội của cô ,cô ngơ ngác chẳng biết gì xảy ra cả.

"Đêm bữa tiệc , lúc anh kéo anh đi , anh quay lại nhìn thì thấy Tuấn Phong đang trong tay Sở Hà rồi , anh nghĩ cô ta thích trèo cao như vậy thì kiểu gì cũng sẽ có chuyện."

"Sao nữa?"

"Cô ta sau đó mang thai , anh đã tìm hiểu ở bệnh viện , nhưng anh nghĩ đó không phải con của cô ta với Lê Tuấn Phong"

"Anh cử người theo dõi cô ta?"



"Đúng , sau đó theo dõi thấy cô ta với Tuấn Phong nói chuyện , thấy Tuấn Phong bỏ đi cộng với việc mặt cô ta buồn thế thì chắc chắn hắn cương quyết không nhận đứa bé này rồi"

"Anh có thuộc hạ là một giám đốc của 1 tòa soạn nhỏ ,hắn ta nói với anh cô ta sẽ làm loạn hôm nay , nên anh có cử nhiều đám phóng viên tới để chứng kiến chuyện vui này"

"Nhưng chẳng phải thế cũng sẽ làm hại đến Tuấn Phong?"

Huy Hoàng nhìn thế thì không vui , cầm lấy cằm của cô đẩy lên nhìn thẳng vào mắt mình

"Em lo cho hắn ta?"

"Dù sao anh ta cũng là bạn của tôi , không lo sao được?"

"Hắn ta không chết được đâu , vì cũng có phải con của hắn đâu?"

"Nhưng mà giờ đứa trẻ còn quá nhỏ , phải gần 9 tháng sau mới ra đời , trong lúc đó Tuấn Phong gặp không ít phiền phức "

"Kệ hắn , chẳng liên quan đến tôi"

Hoàng Vy bất lực nhìn Huy Hoàng , cô mở điện thoại lên , thấy vô số bài báo tin tức về việc Sở Hà đến làm loạn buổi họp báo với việc Tuấn Phong là tra nam không chịu nhận con , có những lời lẽ tiêu cực hơn là hắn ăn chơi sa đọa , vô độ ,làm cho phụ nữ mang thai cũng không chịu nhận.

Hoàng Vy nhìn ánh mắt lạnh lẽo , có tí lườm Huy Hoàng

"Anh nghĩ cô chị của em sẽ được nhà họ Lê đó chấp nhận sớm thôi"

"Anh sẽ để cho cô ta biết lên voi xuống chó là như thế nào"