Sợi Dây Trói Buộc Định Mệnh

Chương 26: Hợp đồng



Sau đó người nào về phòng người nấy , Huy Hoàng chỉ luyến tiếc vì không được ngủ cùng cô , đành ngậm ngùi quay về phòng với ông cô.

"Cậu có bất mãn gì với ông sao?" Ông của cô lên tiếng

"Ơ không có gì ạ "

"Sao tôi thấy cậu có vẻ không cam lòng ngủ chung với thân già này nhỉ ?" ông nhìn cậu với ánh mắt sắc bén.

"Cháu đâu có ý đó đâu thưa ông" cậu nhẹ nhàng đáp

"Cậu với nó tiến triển đến đâu rồi ?"

Huy Hoàng giật mình , chả nhẽ nói ngủ ,lăn lộn với nhau nhiều đêm rồi , chắc chỉ chờ ngày ông có cháu.

"Dạ dạ bọn cháu mới ôm thôi"

" Tôi tưởng giới trẻ bây giờ phải mạnh bạo , tôi nghe bà nhà tôi nói nó với cậu yêu được 14 năm , thế mà lại chỉ ôm , đúng là tôi có chút nghi ngờ"

"Cháu không dám làm mấy cái khác ạ"

Huy Hoàng sợ ông mắng , sợ ông không cho anh lấy Hoàng Vy nên chỉ khoác lác cho ông yên tâm

"Thôi, tôi không quan tâm nó với cậu đã làm gì , là một thằng đàn ông , làm gì phải chịu trách nhiệm với hành động của mình , cậu chăm lo cho nó nhiều vào, nó là bảo bối của nhà chúng tôi , cậu làm nó buồn tôi không tha cho cậu"

"Vâng ạ"

"Thôi đi ngủ đi , mai tôi còn phải đi có việc "

....................

Sáng sớm hôm sau , Hoàng Vy với Huy Hoàng tạm biệt ông bà để len xe trở về thành phố.

Trong xe , cả hai không nói với nhau câu gì , Huy Hoàng kéo cô vào lòng

"Anh làm gì thế?"

"Cô làm người phụ nữ của tôi , tôi ôm không được à?"

Cô không nói gì cả , quay đầu đi , mặc kệ tên đó thích làm gì thì làm

"Cô dám trốn tôi , lại còn thích dây dưa với đối thủ của tôi , cô chết chắc"

Anh ta không ngần ngại luồn tay vào áo cô , cởi áo trong của cô ra vứt sang một bên , tay nhào nặn "bánh bao" của cô thành vô số hình dạng , cô không nhịn được mà rên la.

"Cô mà còn kêu nữa là tôi làm tới bến đó"

Huy Hoàng cười rất quỷ quyệt , gương mặt hắn giờ như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Anh bảo anh sẽ phạt tôi , anh phạt tôi cái gì để tôi còn biết mà chuẩn bị tinh thần" Hoàng Vy mặt không cảm xúc nói.

"Hừm , tôi cũng chưa nghĩ ra , hay là..."

"Sao?"

"Hay là chúng ta chơi SM* đi :)) "



(SM* nghĩa là bạo ***, khổ ***)

Hoàng Vy lạnh sống lưng

"Khôngggggg" cô đẩy đầu của anh ra ,nhất quyết từ chối

"Tại sao ?, tôi cho cô hình phạt nhẹ nhất rồi đó~ "

"Anh hành hạ tôi chết mất "

"Tôi hành cô không chết được "

"Tôi sợ , được chưa ?"

"Đó là hình phạt của cô , ai bảo cô trốn tôi ?"

Hoàng Vy đuối lí , không biết trả lời như thế nào

"À , trước đó , tôi muốn cô kí hợp đồng cho tôi"

"Hợp đồng gì?"

"Hợp đồng thỏa thuận giữa tôi và cô chứ sao?"

"Làm cái đó cũng cần hợp đồng ?"

"Đương nhiên , nhỡ cô lật lọng ,bỏ trốn nữa rồi sao ? tôi phải đòi quyền lợi cho tôi chứ"

Hoàng Vy đắn đo suy nghĩ "chắc không sao , cứ làm theo lời anh ta nói"

"Đưa tôi xem "

"Sao phải vội vậy? , về nhà cô sẽ được xem rõ bản hợp đồng" Huy Hoàng cười khoái chí

Anh lấy máy gọi ngay cho luật sư yêu cầu anh ta mang bản hợp đồng tới.

................

Đến nơi , lúc này Hoàng Vy đã ngủ say lắm rồi , Huy Hoàng bế cô vào nhà.

"Ngủ như con lợn ,không biết chán là gì " Huy Hoàng nói thầm với bản thân

Anh hôn cô, Hoàng Vy lập tức tỉnh.

"Cái gì vậy ? Tôi ngủ anh cũng không tha là sao?"

"Tôi hôn để đánh thức cô dậy, chúng ta về rồi . Tôi còn định cô không dậy chắc tôi phải mó.c c.u.a cho cô dậy trong sung sướng "

Hoàng Vy đẩy anh ra , đi thẳng vào trong nhà.

"Chào Tống thiếu gia , Trần tiểu thư đã về "

những người hầu xung quanh đứng cung kính chào hỏi .



"Lập tức lấy bản hợp đồng ra đây cho tôi" Huy Hoàng chỉ vào luật sư .

"Dạ đây thưa Tống tiên sinh" Luật sư cung kính đưa cho anh

"Hợp đồng đây , cô xem đi , tôi đi nói chuyện một lát"

"Được , anh đi đi" Hoàng Vy bắt đầu chăm chú nhìn bản hợp đồng.

Huy Hoàng đi ra một góc xa cô , gọi điện cho người ở đầu máy bên kia trông rất khả nghi

"Việc tôi giao cho cậu, cậu làm xong chưa ?"

"Tôi làm xong rồi thưa sếp , đầy đủ những gì ngài chỉ thị"

"Tốt !"

Huy Hoàng tắt máy

[ Cô hôm nay chết chắc với tôi]

Anh ta cười gian xảo đến chỗ Hoàng Vy.

"Cô xem xong chưa?"

"Sao toàn có điều kiện thuận lợi cho anh thế ?" Sao lại có điều kiện phục vụ 3 lần một ngày ?, tôi có phải đồ vật đâu? tôi cũng biết mệt là gì chứ?"

"Ò vậy thì hai lần , sửa lại hợp đồng , còn lại cô đồng ý đúng không? "

"Ừm"

"Vậy kí nhanh lên "

"Sao anh vội thế? bình tĩnh chứ !"

"Tôi thích thế"

Hoàng Vy đặt bút kí hợp đồng , thế là từ nay cô với tên này gắn chặt với nhau rồi.

"Thưa cô và Tống tiên sinh, hợp đồng có giá trị hiệu lực một năm, mong cô và Tống tiên sinh tuân thủ và thực hiện bản hợp đồng , tôi xin phép Tống tiên sinh và cô Trần tôi về !"

"Lui đi"

.............

Luật sư vừa đi xong , Huy Hoàng kéo tay cô đi .

"Đi đâu thế ?"

"Về phòng tôi"

Hoàng Vy nghe vậy thì hiểu bây giờ chắc anh ta lại muốn làm rồi , cô còn cách nào để từ chối chứ?

"Anh muốn thì cũng từ từ chứ , sao vội vàng thế?"

Huy Hoàng kéo cô đến cửa , hắn mở cửa ra , khung cảnh bên trong khiến cô thực sự sốc.